
Đoàn quân của HLV Liam Rosenior đã thua 5 trận liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi một bàn thắng, điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 11/1912.
Chuỗi trận tệ hại này chứng kiến The Blues lần lượt gục ngã trước Newcastle, Everton, Man City, Man United và mới nhất là Brighton. Không chỉ trắng tay, họ còn để thủng lưới tới 11 bàn và thể hiện bộ mặt bạc nhược đến khó tin.
Ở trận đấu với Brighton, Chelsea tung ra tới 6 cú sút nhưng không một lần đưa bóng trúng đích, con số phản ánh rõ sự bế tắc toàn diện của đội bóng thành London.
Trên sân AMEX, Brighton hoàn toàn áp đảo. Ferdi Kadioglu mở tỷ số từ sớm trước khi Jack Hinshelwood nhân đôi cách biệt ở hiệp hai. Danny Welbeck ấn định chiến thắng 3-0 bằng bàn thắng muộn, giúp “Chim mòng biển” vượt qua chính Chelsea để vươn lên vị trí thứ 6.
Trong khi đó, Chelsea tụt xuống thứ 7 với 48 điểm và đang đối mặt nguy cơ văng khỏi cuộc đua Champions League khi kém top 5 tới 7 điểm. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm khi họ liên tục hô vang yêu cầu HLV Rosenior từ chức ngay trên khán đài.

Sự giận dữ thậm chí bùng nổ ngay từ hiệp một khi Chelsea bị dẫn trước 0-1. Trong một cuộc khảo sát trực tuyến dành cho fan Chelsea về việc nên thay cầu thủ nào sau giờ nghỉ, câu trả lời nhận được nhiều nhất không phải là tên một cầu thủ, mà chính là yêu cầu sa thải HLV trưởng.
Một fan viết: "Đúng, hãy bắt đầu bằng việc thay HLV." Ý kiến khác gay gắt hơn: "Sa thải gã HLV không biết gì này đi." Nhiều người hâm mộ đồng tình rằng đây là 45 phút tệ nhất của Chelsea trong cả mùa giải.
Áp lực đang đè nặng lên chiến lược gia 41 tuổi, người mới chỉ tiếp quản đội bóng từ tháng 1 nhưng chưa thể tạo ra bất kỳ dấu ấn tích cực nào. Lối chơi thiếu ý tưởng, hàng công “tịt ngòi” kéo dài và những quyết định chiến thuật gây tranh cãi khiến tương lai của ông tại Stamford Bridge trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Với một suất dự cúp châu Âu đang dần xa tầm với, Chelsea giờ đây không chỉ đối mặt nguy cơ trắng tay mà còn đứng trước một mùa giải bị xem là thảm họa. Trận bán kết FA Cup sắp tới có thể là cơ hội cuối cùng không chỉ để cứu vãn mùa giải, mà còn để cứu lấy chiếc ghế của chính Rosenior.

























