
Trước giờ bóng lăn tại Amex, HLV Liam Rosenior xác nhận Chelsea sẽ không có sự phục vụ của hai nhân tố quan trọng là Cole Palmer và Joao Pedro. Quyết định này ngay lập tức khiến người hâm mộ lo lắng, và những gì diễn ra sau đó càng chứng minh mức độ ảnh hưởng của họ.
Rosenior cho biết Palmer gặp vấn đề ở gân kheo: “Cole bị căng cơ và đã phải chịu đựng trong thời gian qua. Cậu ấy sẽ nghỉ trận này và chúng tôi sẽ đánh giá lại trước bán kết FA Cup”. Trong khi đó, Joao Pedro cũng chưa kịp bình phục: “Tôi nghĩ cậu ấy sẽ sẵn sàng cho cuối tuần, nhưng trận này đến quá sớm”.
Dù thiếu vắng hai trụ cột tấn công, Rosenior vẫn cố gắng giữ sự tự tin: “Đó là tổn thất, nhưng chúng tôi vẫn có những cầu thủ xuất sắc. Enzo Fernandez có thể sáng tạo và ghi bàn, Pedro Neto cũng vậy. Liam Delap đã rất gần với bàn thắng cuối tuần trước. Điều quan trọng là màn trình diễn tập thể”.
Tuy nhiên, thực tế trên sân lại hoàn toàn trái ngược. Chelsea không chỉ thua Brighton 0-3 mà còn thể hiện bộ mặt bạc nhược. Họ không tung ra nổi một cú sút trúng đích, cho thấy sự bế tắc toàn diện khi thiếu đi những mắt xích sáng tạo như Palmer.

Thất bại này nối dài chuỗi phong độ tệ hại của The Blues. Đội bóng của Rosenior đã thua 5 trận liên tiếp tại Premier League, không ghi nổi bàn thắng nào và để thủng lưới liên tục. Khoảng cách với top 5 ngày càng bị nới rộng, khiến hy vọng dự Champions League gần như tan biến.
Áp lực vì thế đang đè nặng lên Rosenior. Dù ông nhiều lần khẳng định nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo, phản ứng từ khán đài lại kể câu chuyện khác. Các CĐV Chelsea đã không giấu nổi sự thất vọng, thậm chí quay lưng với đội bóng trong trận đấu tại Amex.
Rõ ràng, chấn thương của Palmer và Joao Pedro chỉ là một phần của vấn đề. Chelsea đang gặp khủng hoảng toàn diện, từ nhân sự, lối chơi cho tới tinh thần. Nếu không sớm tìm ra lời giải, mùa giải của họ sẽ khép lại trong thất bại toàn diện, còn tương lai của Rosenior cũng trở nên vô cùng mong manh.


























