Gabriel Jesus: "Neymar thích chơi bóng ở Anh"

Vịnh San
07:15 ngày 05-09-2017
Bây giờ, Gabriel Jesus là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của Man City. Tại trung tâm huấn luyện của Man xanh, tiền đạo người Brazil vừa chia sẻ nhiều điều. Anh kể về lý do có mặt ở đây, làm thế nào để hòa nhập nhanh chóng, về mẹ mình và cả người bạn thân Neymar...
Gabriel Jesus: "Neymar thích chơi bóng ở Anh"

Tới Anh là một cuộc chiến

So với khoản chi phí 44 triệu bảng mà Man City đã dành cho Raheem Sterling, 27 triệu bảng để có Gabriel Jesus thực sự là một món hời. Lưu ý rằng cùng thời điểm HLV Pep Guardiola gọi điện thuyết phục tiền đạo trẻ của Palmeiras tới sân Etihad, Neymar cũng làm mọi cách để người bạn thân tới Barcelona. Cả hai cùng sinh ra ở Sao Paulo và chia sẻ chung hình xăm về khu ổ chuột, nơi họ đã lớn lên. 

Thật may cho Man xanh là Jesus đã chọn họ. “Tôi nghĩ rằng nhiều cầu thủ cũng giống tôi, luôn có sự thôi thúc để chơi bóng ở xứ sương mù”, anh nói với Daily Mail, “Tôi cũng biết rằng Man City là đội bóng bắt buộc phải giành chiến thắng, trong môi trường cạnh tranh cực cao”.

Theo Jesus, Neymar chắc chắn có cùng quan điểm đó: “Anh ấy từng nói, sẽ tới Premier League chơi bóng vào một ngày nào đó”. Vì siêu sao 25 tuổi vừa mới chuyển đến PSG nên trong tương lai, viễn cảnh này rất khó xảy ra. Tuy vậy, Jesus cho rằng: “Trong trường hợp Neymar quyết định tới Anh, tôi sẽ cố gắng hết sức để đó là Man City”. Đây hẳn là thông tin tốt lành. Việc sở hữu “song sát” Neymar-Jesus giống như một giấc mơ. 

Nhưng ở thời điểm hiện tại, tiền đạo người Brazil cũng rất hạnh phúc khi chơi cùng Sergio Aguero. “Anh ấy là một cầu thủ xuất sắc và khiến tôi ngưỡng mộ, cả về tài năng lẫn tính cách khiêm tốn”, Jesus chia sẻ, “Sau những gì đã thể hiện, chúng tôi có thể đá cặp.


Nhưng nếu chỉ chọn một, không sao cả, đó là quyết định của HLV”. Ngôi sao 20 tuổi khẳng định, bất kỳ sự cạnh tranh nào giữa anh và Aguero đều mang lại động lực khiến cả hai chơi tốt, đồng thời ghi nhiều bàn thắng hơn. Điều đó tốt cho Man City trên đường giành danh hiệu. 

Mùa này, Jesus đã có 1 pha lập công, qua đó nâng tổng số bàn thắng ghi được ở Premier League lên con số 8. Hiệu suất 107 phút/bàn của Jesus là rất đáng khích lệ, đặc biệt với cầu thủ vừa chân ướt chân ráo đến Premier League, mảnh đất chôn vui không ít tài năng người Brazil. 

“Từ lúc chọn Man City, tôi đã biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng”, Jesus cho biết, “Đến đây thực sự là thách thức mới, cuộc chiến mới. Không nghi ngờ gì, thời tiết là khác biệt lớn nhất. Nói thật, không chỉ khí hậu, cả người dân ở đây cũng “lạnh” hơn so với Brazil. Ở nước tôi, ai cũng vui vẻ và thân thiện”. Vậy, làm thế nào để anh vượt qua?

Mẹ là chỗ dựa

Từ những năm thơ ấu, Jesus đã từng chơi bóng với những đứa trẻ lớn tuổi hơn ở bãi đất nằm cạnh trại tù quân sự cũ. “Đó là khi tôi được học cách để trở thành chiến binh, và một cầu thủ bóng đá phải trưởng thành nhanh hơn những người khác”, chân sút của Man City nói với dáng vẻ tự tin.


Bên cạnh đó, Jesus cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ người mẹ mà anh hết mực yêu quý, bà Vera Lucia. “Tất cả đều biết tình cảm và sự quan tâm tôi dành cho mẹ, vì mọi thứ bà đã làm cho tôi cho đến tận ngày nay. Tôi luôn muốn gần gũi mẹ. Những ngày này bà đang sắp xếp vài chuyện ở Brazil. Ngay khi xong, bà sẽ trở lại Manchester và giúp đỡ tôi”, cầu thủ 20 tuổi cho biết. 

Màn ăn mừng giả như gọi điện thoại mang thương hiệu Jesus cũng bắt nguồn từ bà Lucia, và giống như một sự bổ trợ cho hình xăm “Alo Mae” (Chào mẹ) của anh. Ở chiến thắng 2-0 trước Venezuela hồi tháng 10 năm ngoái mà Jesus ghi bàn mở tỷ số, một đài truyền hình của Brazil gọi cho bà vào lúc nghỉ giữa hiệp. 

Anh đã rất hạnh phúc với nguồn động viên to lớn này, dù mẹ anh luôn nghiêm khắc trước những màn trình diễn của con trai. Trong trận ra mắt ĐT Brazil với cú đúp ghi vào lưới Ecuador, bà thậm chí nhắn tin nhắc nhở anh việt vị quá thường xuyên. 

“Mẹ tôi hiểu biết sâu sắc về bóng đá, nhất là luật việt vị. Khi tôi mắc lỗi, kiểu gì bà cũng nhắn tin. Tôi cũng biết kha khá về luật việt vị và hy vọng bà không hiểu nó rõ hơn tôi”, anh cười và nói. Tuy nhiên, Jesus chắc sẽ rất vui nếu tiếp tục nhận được các tin nhắn kiểu đó, cũng như bà mẹ luôn chờ đợi để nhìn con trai giơ tay “gọi điện” mỗi trận đấu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x