Ghế nóng ở Chelsea 'mất giá'

MINH HUY
08:30 ngày 04-04-2023
Chiếc ghế nóng tại Chelsea không còn hấp dẫn như thời Roman Abramovich. Họ sẽ phải làm việc dưới áp lực và nguy cơ mất việc bất kể lúc nào, với một ông chủ không hiểu bóng đá, với đội hình dù có tài năng nhưng ô hợp, với nguy cơ tụt lại so với các đối thủ lớn tại Premier League.

Từ chiếc ghế HLV trưởng danh giá

Từ khi Abramovich đến Chelsea vào năm 2003, hầu hết các HLV trưởng được The Blues bổ nhiệm đều là những nhà cầm quân uy tín, chất lượng. Điều đó được chứng minh qua một loạt thành tích họ đã cùng nhau bổ sung cho phòng truyền thống Chelsea: 15 danh hiệu quốc nội, 2 Champions League, 2 Europa League, 1 FIFA Club World Cup, 1 siêu cúp châu Âu.

Những nhà cầm quân giỏi và cá tính như Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Antonio Conte hay Thomas Tuchel đã đến đến sân Stamford Bridge để làm đẹp thêm “profile” của Chelsea. Sau khi đội chủ sân Stamford Bridge sa thải Graham Potter, những HLV giỏi nhất, danh giá nhất cũng sẽ được đề cập đến để thay thế nhà cầm quân người Anh thời gian tới. 

Nhưng, liệu có ai muốn ngồi vào chiếc ghế nóng của Chelsea lúc này? Có nhiều lý do để những chiến lược gia danh tiếng từ chối dẫn dắt The Blues ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên là “truyền thống trảm tướng” của Chelsea, mà điển hình là mùa này. Bất kể ai được bổ nhiệm thì cũng là người thứ 3 dẫn dắt Chelsea ở mùa 2022/23. 

Potter từng có ít ngày ngắn ngủi hợp tác vui vẻ với chủ mới Chelsea

Về mặt lý thuyết, bạn phải chấp nhận, đánh cược rất lớn khi bước chân vào một môi trường không ổn định. Lúc mới đến, bạn được hứa hẹn sẽ là người cuối cùng, nhận được sự hậu thuẫn tối đa để gây dựng lại đội bóng. Thế nhưng bất thình lình, bạn sẽ phải rời đi theo cách này hoặc cách khác. 

Cái cách họ vừa làm với Potter vẫn còn nóng hổi trước mắt. Lúc bổ nhiệm Potter, giới chủ mới của Chelsea đang tìm kiếm điều gì đó khác biệt, cam kết cách làm việc mới, hứa hẹn chờ đợi “một đội bóng tốt dần lên” theo thời gian. Nhưng rồi kết quả và màn trình diễn trên sân không như mong muốn, họ liền sa thải Potter sau chưa đầy 7 tháng dẫn dắt (bao gồm cả 6 tuần nghỉ nhường chỗ cho World Cup 2022).

Vậy, cái lời hứa “chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn, cung cấp cho bạn các nguồn lực cần thiết để thành công” nằm ở đâu? Lời nói gió bay. Các ông chủ sẽ chẳng ai còn nhớ những gì họ đã hứa. Người phải chịu thiệt thòi là CLB, là toàn bộ phần còn lại của đội bóng: luôn trong thế bị động và rơi vào vòng lặp thay tướng không biết khi nào sẽ dừng.

Lúc mới đến, Todd Boehly và giới chủ đã tạo ra được ấn tượng ban đầu rất tích cực. Khi bổ nhiệm Potter, người ta có cảm giác rằng những người chủ mới này sẽ khác với Abramovich. Nhưng, chỉ sau hơn nửa năm, “cái đuôi cáo” đã lộ ra. Họ rất giống nhau, chỉ khác là không có túi tiền không đáy; thậm chí còn tệ hơn: ít nhất giới hạn của Abramovich mới dừng lại ở việc sa thải HLV 1 lần giữa mùa.

Nhưng làm việc với ông chủ không hiểu bóng đá chẳng khác nào chơi với hổ

Đến nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào

Bạn có còn muốn làm việc cho họ không? Bạn có thực sự tự tin rằng CLB nhất quán quan điểm từ đầu chí cuối ủng hộ bạn gây dựng lại đội bóng? Có tin vào một kế hoạch rõ ràng và nó vận hành trong phần còn lại của mùa giải?

Còn nữa, liệu bạn có chắc chắn rằng họ sẽ ký hợp đồng với những cầu thủ thi đấu ăn ý trên sân chứ không chỉ trên bảng cân đối tài chính? Rằng họ sẽ tuyển những tài năng mà bạn đề xuất hay lại “mang về những bản hợp đồng giời ơi đất hỡi”?

Hãy nhìn vào đội hình hiện tại của Chelsea, chẳng ai mà không lắc đầu ngao ngán. The Blues tự hào vì có rất nhiều cầu thủ chạy cánh, nhưng thực sự họ lại chẳng có ai là một tiền đạo thực thụ. Enzo Fernandez là tiền vệ trung tâm đẳng cấp duy nhất mà bạn có thể đảm bảo chắc chắn sẽ góp mặt ở mùa giải tới.

Bản hợp đồng mong đợi Kalidou Koulibaly đáng ra phải ký từ hè 2019 thì mãi 3 năm sau mới hoàn tất. Để bây giờ Chelsea mắc kẹt với hậu vệ người Senegal khi anh bước sang tuổi 32 vào tháng 6 tới. Thiago Silva sẽ xấp xỉ tuổi 40 vào mùa tới. Họ sở hữu hai thủ môn đắt giá nhưng độ tin tưởng thì lại tỷ lệ nghịch với danh tiếng.

Rồi hàng loạt những “cái tên ô hợp” khác đã ở sẵn Chelsea hoặc vừa được mang về ồ ạt ở phiên chợ gần nhất. Nên nhớ, The Blues chi hơn 600 triệu bảng để chiêu mộ 15 tân binh ở mùa này. Potter từng tin rằng Chelsea sẽ tiến bộ với một “đội hình tốt ở đâu đó” nhưng rồi ông phát hiện ta việc tìm ra đội hình ấy đầy… thách thức và tàn nhẫn.

Ai sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo sau Potter?

Tất nhiên, vị chiến lược gia mới buộc phải cân nhắc mức độ thực tế để Chelsea thành công ở mùa giải tới: đừng bận tâm đến danh hiệu, cán đích ở Top 4 có lẽ còn khó. Arsenal đang thăng hoa vời dàn cầu thủ ở độ chín tài năng, Man City vẫn luôn là Man City, ai biết được Erik ten Hag có thể làm gì cho MU khi có một trung phong đúng nghĩa. Rồi Newcastle sẽ là thế lực sắp tới. Đấy là còn chưa kể tới Liverpool, Tottenham và một loạt ngựa ô khác.

Còn nữa, nếu đến Chelsea, bạn phải đối mặt với một bộ phận fan cuồng không ngần ngại quay lưng phản đối HLV nếu đội bóng không đạt được thành tích tốt cùng với “mớ bòng bong” xung quang sân Stamford Bridge. Và cuối cùng, áp lực cùng nguy cơ mất việc bất kể lúc nào khi trót leo lên lưng cọp: làm việc dưới quyền ông chủ không hiểu bóng đá như Boehly.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x