Sau những trận đấu thất vọng gần đây, Liverpool đã có được chiến thắng đậm 6-0 trước đối thủ yếu Aston Villa. Một chiến thắng quan trọng, giúp thày trò Juergen Klopp xốc lại tinh thần cho giai đoạn quyết định của mùa giải.
Trở lại Premier League sau cú sốc bị West Ham loại khỏi FA Cup hồi giữa tuần trước, HLV Juergen Klopp đã có tới 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý nhất chính là việc tiền đạo Daniel Sturridge cùng với cặp đôi người Brazil là Roberto Firmino và Philippe Coutinho cùng có tên và đây là lần đầu tiên trong mùa giải 2015/16 bộ 3 này xuất phát cùng nhau.
Trước đó, trong một bài bình luận của mình, cây viết Ian Doyle của báo Liverpool Echo đã đánh giá rằng sự trở lại của bộ 3 Sturridge, Firmino và Coutinho có thể cứu vớt mùa giải thất bại cho Liverpool. Nhận định trên ít nhất đã đúng sau những gì mà bộ 3 này thể hiện trong trận đấu với Aston Villa. Với Sturridge và Firmino chơi cao nhất và thay nhau di chuyển rộng ra 2 biên và Coutinho chơi ở cánh trái nhưng đảm nhận trọng trách điều tiết trận đấu, lối chơi của Liverpool đã trở nên thanh thoát và biến hóa hơn hẳn.
Chỉ mất có 16 phút, Coutinho và Sturridge đã đánh dấu sự trở lại của mình. Từ một pha lên bóng bên cánh trái, Coutinho tạt bóng loại hoàn toàn hàng thủ chủ nhà để Sturridge dễ dàng đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Đây đã là bàn thắng thứ 3 của Sturridge vào lưới Villa ở mùa này, sau khi anh đã có cú đúp bàn thắng giúp Liverpool thắng 3-2 ở trận lượt đi.
Sturridge đã có một trận đấu chói sáng
Sau màn khởi đầu suôn sẻ, Liverpool chơi thong dong nhưng vẫn có thể tạo ra được những pha bóng nguy hiểm trước hàng thủ chơi thiếu tổ chức bên phía Aston Villa. Phút 25, Coutinho tạo nên quả phạt chêch bên cánh trái và Milner là người thực hiện với pha treo bóng... vào thẳng lưới đội chủ nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Tới phút 45, lại là Coutinho với đường mở bóng tạo cơ hội, tình huống mà sau đó Sturridge đã có cơ hội tuyệt vời nhưng cú cứa lòng của tiền đạo này lại bị thủ thành Mark Bunn xuất thần cản phá.
Dẫn 2-0 sau 45 phút nhưng Liverpool vẫn chơi đầy quyết tâm trong hiệp 2 bởi bài học từ trận hòa 2-2 với Sunderland vẫn nóng hổi. Trong khi đó, Aston Villa lại buông xuôi. Chính điều này đã tạo nên một cơn mưa bàn thắng trong hiệp 2 trong thế trận 1 chiều thuộc về Liverpool.
Trong đúng 14 phút kể từ phút 58 tới 71, Liverpool đã có tới 4 lần chọc thủng lưới đội chủ nhà. Phút 58, Firmino kiến tạo để Emre Can tung ra cút sút sấm sét từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0. 5 phút sau, Divock Origi mới vào sân cũng ghi tên mình vào bảng điện tử khi dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo ấn tượng của Coutinho. Những phút sau đó, tới lượt các hậu vệ là Nathaniel Clyne và Kolo Toure lên tiếng với một pha dứt điểm cận thành và một cú đánh đầu uy lực lần lượt nâng tỷ số lên 5-0 rồi 6-0 trước sự bất lực của hàng thủ chủ nhà.
Với 3 điểm có được trước Aston Villa, Liverpool đã từ vị trí thứ 11 vươn lên thứ 8 trên BXH với 38 điểm, chỉ còn cách Man United ở vị trí thứ 5 điểm số đúng bằng 1 trận thắng. Hi vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới cũng vì thế lại được thắp sáng với thày trò Klopp.
Trong trường hợp HLV Jose Mourinho được bổ nhiệm dẫn dắt M.U thay Louis van Gaal, những cầu thủ như Juan Mata, Marouane Fellaini... có thể sẽ bị tống cổ khỏi sân Old Trafford.
Ngay trên sân Emirates của Arsenal, Leicester đã vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Jamie Vardy. Tuy nhiên, quyết định thổi phạt đền của trọng tài Martin Atkinson chưa hẳn đã chính xác.
HLV Arsene Wenger tin rằng sự vươn lên của Leicester ở mùa giải năm nay có thể sẽ kết thúc sự thống trị truyền thống của nhóm 4 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh.
Nếu có ai đó để Tottenham phải sợ hãi đêm nay, đó chắc chắn là Sergio Aguero. Và nếu cần ai đó để làm chỗ dựa cho Man City trong bối cảnh khó khăn hiện tại, một lần nữa vẫn là tiền đạo người Argentina.
Leicester đã chơi một trận rất hay trên sân của Arsenal. Tuy nhiên, sau khi mở được tỷ số trước, họ phải chơi thiếu người trong hiệp 2 và để cho Arsenal thắng ngược 2-1 đúng vào phút chót.
Ryan Giggs đã mong mình có thể trở thành một Pep Guardiola hay một Zinedine Zidane mới, tức là từ huyền thoại trên cương vị cầu thủ sẽ viết tiếp câu chuyện của mình trên băng ghế huấn luyện. Nhưng BLĐ Man United dường như không hứng thú với điều đó.
Có những việc mà bạn biết rõ hậu quả nhưng vẫn phải làm. Đơn giản vì ở thời điểm đưa ra quyết định, bạn chẳng còn lựa chọn nào khác. Đó là chuyện đang xảy ra với Man United. Nếu đội bóng này phải bổ nhiệm Jose Mourinho vào cương vị HLV trưởng, thì với họ, đó đúng là một thỏa ước với Quỷ.
Báo chí Anh đưa tin, 3 ngôi sao thuộc biên chế M.U gồm Juan Mata, Wayne Rooney và Marouane Fellaini đang nhận được lời mời hấp dẫn từ những đại gia Trung Quốc.
HLV Luis Enrique nhấn mạnh trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về rằng PSG muốn lội ngược dòng thành công trước Dortmund thì cả Kylian Mbappe cũng phải phòng ngự.
Từ vị thế của cầu thủ giành đến 82% lượng phiếu bầu năm ngoái, Erling Haaland đã không nhận được bất kỳ lá phiếu nào ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm nay do Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA) bầu chọn.
Điểm tin 7/5
- MU lập kỷ lục tệ nhất trong lịch sử Premier League
- Casemiro bị fan MU gọi là 'rác rưởi'
- Tuchel sẵn sàng thế chỗ Ten Hag
- Lộ diện bản hợp đồng 100 triệu euro tiếp theo của Liverpool
- MU mua gấp trung vệ của Everton vá hàng thủ
- Chelsea chốt giá bán Lukaku
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn