
Sau trận đấu, Cherki được Sky Sports hỏi về màn trình diễn của mình. Cầu thủ người Pháp thừa nhận: "Màn trình diễn của tôi cũng bình thường. Trong hiệp 1, chúng tôi không tìm được khoảng trống. Tôi đã chơi quá tệ".
Cherki cũng tiết lộ anh không hài lòng khi thấy HLV Enzo Maresca có ý định thay mình ra sân, nói thêm: "Khi tôi thấy Enzo muốn thay tôi ra, tôi không thích điều đó. Tôi cần cho họ thấy rằng tôi muốn thi đấu, muốn ghi bàn và muốn kiến tạo cho Erling".
Haaland, người cũng từng văng tục trên sóng Sky Sports, không thể nhịn cười trước câu trả lời thẳng thắn của người đồng đội. Cherki sau đó thừa nhận anh chưa thể cung cấp nhiều bóng cho Haaland trong trận đấu này, nhưng muốn cải thiện điều ấy ở những trận tiếp theo.
Trong hiệp 2, Cherki thực sự đã chứng minh quyết tâm của mình. Sau khi Haaland đưa Man City vượt lên dẫn trước ở phút 17, tiền vệ người Pháp ghi 2 bàn, trong đó có một pha solo tuyệt đẹp, trước khi Haaland hoàn tất chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.

Nói về bàn thắng cá nhân ấn tượng, Cherki cho biết: "Khi Erling không nhận được bóng, đó là bản năng của tôi. Tôi rất vui vì chiến thắng hôm nay". Haaland lập tức chen vào cuộc phỏng vấn và trêu người đồng đội: "Cứ nói điều cậu thực sự nghĩ đi. Cậu đã ghi 2 bàn tuyệt vời!". Cherki vẫn khiêm tốn đáp lại: "Điều đó chẳng là gì cả. Tôi muốn kiến tạo cho anh ấy".
Màn trình diễn của Cherki cũng nhận được nhiều lời khen từ Jamie Redknapp. Cựu tiền vệ người Anh nhận xét trên Sky Sports rằng pha lập công đầu tiên của Cherki giống như một "kiệt tác", đồng thời gọi cầu thủ này là một thiên tài với khả năng xử lý bóng đặc biệt và sở hữu "yếu tố X" có thể tạo ra khác biệt cho Man City.
Ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, Man City sẽ tiếp Coventry trên sân nhà Etihad vào 21h00 ngày 5/9.























_m.jpg)


