Lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, hạng đấu cao nhất nước Anh không có một HLV người Anh nào góp mặt trong Top 10. Tuy chưa đến mức “tuyệt chủng” nhưng rõ ràng đây không còn là sân chơi của các HLV bản địa.
Kể từ khi Premier League ra đời (mùa 1992/93), không có một HLV người Anh nào lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, ít nhất thì họ cũng có tiếng nói nào đó, thậm chí là tham gia vào cuộc đua danh hiệu (11/23 mùa có mặt trong Top 4).
Đến mùa giải 2015/16 vừa qua, mọi thứ đã kết thúc thảm khốc: 3 HLV bản địa cán đích ngoài Top 10, điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Nó còn tồi tệ hơn nếu biết rằng, họ còn ở rất xa, ngay bờ vực xuống hạng. Crystal Palace của Alan Pardew xếp thứ 15, Eddie Howe cùng Bournemouth đứng thứ 16 và Sunderland trụ hạng vào vòng áp chót với Sam Allardyce.
Sự thật là số phận các nhà cầm quân nội ngày càng đi theo chiều hướng xấu. Họ chỉ gắn với các đội bóng yếu, với các thứ hạng thấp hơn theo mỗi năm. Kể từ sau trường hợp của Harry Redknapp ở Tottenham, không CLB lớn nào đặt niềm tin vào nhà cầm quân bản địa. Họ chỉ được tuyển dụng bởi những kẻ đã mất khả năng thu hút HLV danh tiếng.
Ví dụ, khi Pardew được bổ nhiệm hồi năm ngoái, Crystal Palace đang xếp thứ 18; Allardyce đến Sunderland thời điểm Mèo đen trải qua 8 trận không thắng đầu mùa và xếp thứ 19. Tương lai của chiếc ghế hiện đang bỏ trống ở Everton càng nhấn mạnh thêm sự hắt hủi này: Trong 10 ứng viên tiềm năng không có bất cứ cái tên nào sinh ra ở xứ sương mù.
TƯƠNG LAI U ÁM
Điều đáng lo ngại là tình trạng tồi tệ này sẽ không được cải thiện trong tương lai gần. Pardew và Allardyce (với tổng số tuổi là 115) là hai chiến lược gia thuộc loại tốt nhất mà người Anh có trong khi Eddie Howe chưa chắc trụ lại lâu ở Bournemouth. Mùa giải vừa qua, Tim Sherwood, Garry Monk và Steve McClaren đã chia tay lần lượt Aston Villa, Swansea và Newcastle. Nó dẫn đến việc chỉ còn 3 HLV bản địa khi kết thúc, một con số thấp kỷ lục khác được thiết lập ở mùa giải này.
Cách đây 20 năm có đến 17 HLV người Anh hành nghề ở Premier League (3 người còn lại cũng thuộc Vương quốc Anh) trong khi mùa trước (2014/15) cũng có đến 8 người. Bây giờ, đây là sân chơi của HLV ngoại. Giải đấu danh giá của người Anh ở mùa 2015/16 được bao phủ bởi 3 người Hà Lan, 2 người Pháp, 2 người Italia và Argentina, Chile, Croatia, Đức mỗi quốc gia có 1 người.
Theo số liệu công bố cách đây vài năm, trung bình cứ 812 cầu thủ xứ sương mù lại được dẫn dắt bởi một HLV trình độ UEFA. Ở Tây Ban Nha tỷ lệ này là 17/1, Italia 48/1, Pháp 96/1, Đức 150/1 và thậm chí ở Hy Lạp, tỷ lệ là 135/1. Các HLV người Anh không chỉ hạn chế về số lượng mà còn bị nghi ngờ về trình độ.
Không có cơ hội trong nước, một số ra nước ngoài và thất bại thảm hại như Gary Neville, Peter Taylor, Tony Adams hay Peter Reid. Vì vậy, không khó hiểu khi họ buộc phải lùi lại phía sau, làm nền cho những đồng nghiệp nước ngoài và chờ đợi ngày chính thức “tuyệt chủng”.
Premier League sính ngoại nhất châu Âu
Trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu khi bắt đầu mùa giải 2015/16, tỷ lệ HLV nội ở Premier League thấp nhất với chỉ 15%. Serie A và Ligue 1 gần như tuyệt đối, với 90% trong khi Bundesliga cũng có tới 61% số nhà cầm quân là người bản địa.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Những diễn biến mới từ Old Trafford cho thấy nhiều khả năng HLV Louis van Gaal sẽ ở lại Man Utd mùa tới. Đó là thông tin không nhận được nhiều sự hưởng ứng từ phía CĐV M.U đã đành, mà còn cả những ngôi sao đang manh nha ý định đến sân Old Trafford, trong đó có Pierre-Emerick Aubameyang.
Hôm qua, đội hình tiêu biểu (ĐHTB) của Ngoại hạng Anh 2015/16 đã được EA Sports công bố. Theo đó, nhà vô địch Leicester thống trị đội hình này với 4 đại diện, 7 cầu thủ còn lại đều thuộc các đội bóng thành London.
Trả lời phỏng vấn trước trận chung kết FA Cup, HLV Louis van Gaal cho rằng M.U cần danh hiệu này hơn là một suất trong Top 4 để tham dự Champions League.
Thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Granit Xhaka từ M’gladbach sang Arsenal dường như chuẩn bị hoàn tất, khi cầu thủ người Thụy Sỹ đã đáp chuyến bay tới London.
Vào tháng 6 tới, cuộc thảo luận sẽ diễn ra giữa đại diện CLB và BTC trước khi thông qua điều luật cho phép các đội sẽ được đăng ký 9 cầu thủ dự bị thay vì 7 như hiện tại.
Nhiều báo Anh đưa tin, BLĐ Man United đã hứa với HLV Jose Mourinho rằng, ghế “thuyền trưởng” Quỷ đỏ sẽ là của ông nếu Louis van Gaal bị sa thải. Xem ra, M.U đã sẵn sàng đi nước cờ tuyệt vọng để cứu vãn tình thế.
Christian Benteke có thể đã chơi trận cuối cùng cho Liverpool. Anh là bản hợp đồng đắt giá nhưng bị liệt vào hàng ngũ những tân binh gây thất vọng lớn nhất của Premier League 2015/16.
Mặc dù chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh 2015/16 nhưng Tottenham lại là đội duy nhất thu về lợi nhuận từ 2 kì chuyển nhượng ở mùa giải này.
Tham vọng thuyết phục HLV Oliver Glasner rời Crystal Palace để gia nhập Bayern của BLĐ Hùm xám thất bại, qua đó giáng một đòn mạnh vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.
Chelsea đã có 3 chiến thắng liến tiếp tại Premier League và sống lại hy vọng dự cúp châu Âu mùa tới. Vậy lý do gì giúp The Blues bỗng nhiên lại thăng hoa đến vậy?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn