Premier League cuối tuần này sẽ được chứng kiến một trong những cuộc đối đầu thú vị nhất trên băng ghế huấn luyện. Liverpool đại chiến Man City đang bị biến thành cuộc chiến riêng giữa 2 HLV của họ, Juergen Klopp và Pep Guardiola. Bản rock nặng với điệu slow trầm buồn? Không hề...
Có thể bạn không tin, nhưng Juergen Klopp và Pep Guardiola đều đã và đang theo đuổi cùng một khái niệm. Cách gọi tên có thể khác nhau. Người Đức thì gọi là gegenpressing. Người Anh thì gọi là counter-pressing. Trong tiếng Tây Ban Nha của Guardiola, người ta gọi là contrapressing.
Nhưng tất cả đều có chung một nghĩa: Phản phản công. Và các đội bóng triển khai khái niệm đó đều theo một cách, với chung một mục đích: Gây sức ép (pressing) trên phần sân của đối phương để ngăn họ chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công.
Klopp và Guardiola không phải là những người phát minh ra trường phái phản phản công. Những đội bóng lớn của Hà Lan - Feyenoord của Ernst Happel, Ajax của Rinus Michels và đội tuyển Hà Lan có Johan Cruyff - đều đã sử dụng chiến thuật này một cách thường xuyên và có hệ thống trong các trận đấu. M.U của Sir Matt Busby cũng thường gây sức ép ngược trở lại đối thủ ngay khi mất bóng để chống phản công. Tới thời Arrigo Sacchi thì phản-phản công đã trở thành một phần trong bản sắc của Milan do ông dẫn dắt.
Tuy nhiên, cả Klopp lẫn Guardiola đều xứng đáng được ghi công là những người đã hoàn thiện và nâng phản-phản công lên một tầm cao mới. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ: Cả hai đều bắt đầu cuộc “cách mạng mini” của mình vào đầu mùa giải 2008/09. Đó là thời điểm Guardiola bắt đầu chuyến phiêu lưu kỳ diệu với Barca, còn ở vùng Ruhr, Klopp cũng xây những viên gạch đầu tiên cho đế chế Dortmund của mình. Và cả hai đều xem triết lý phản-phản công là nền tảng cho chiến thuật của đội bóng.
Hai đích đến
Cả Klopp lẫn Guardiola đều lấy phản-phản công làm nền tảng. Nhưng mục đích thì hoàn toàn khác nhau. Guardiola dùng phản-phản công vì mục đích kiểm soát bóng. Các đội bóng của ông, từ Barca tới Bayern và nay là Man City, thường gây sức ép quyết liệt ngay sau khi mất bóng để ngăn đối phương tổ chức một đợt phản công chỉn chu, qua đó ngăn được nguy cơ đội hình bị rối loạn (do phải chuyển về trạng thái phòng ngự), và duy trì quyền kiểm soát bóng ở những khu vực nhạy cảm trong một thời gian dài.
Klopp, ngược lại, dùng phản-phản công để tấn công. HLV người Đức từng nói phản-phản công là cầu thủ dẫn dắt lối chơi tốt nhất thế giới. Việc đoạt được bóng trên phần sân của đối phương sẽ đặt các cầu thủ của Klopp trước một cơ hội tốt để tấn công. Bởi đó là khi họ còn nhiều cầu thủ ở trạng thái tấn công, trong khi đối phương thì vừa phải từ bỏ trạng thái phòng ngự để chuyển sang phản công, do đó sẽ để lộ nhiều khoảng trống. Đó cũng là lý do các đội bóng của Klopp đôi khi cố tình mất bóng ở những khu vực nhạy cảm của đối thủ.
Sự khác biệt về mục đích cũng dẫn tới những khác biệt trong cách triển khai phản-phản công giữa các đội bóng của Guardiola và của Klopp. Các cầu thủ của Guardiola thường gây sức ép trên diện rộng, phán đoán để bịt hết những lối chuyền bóng của đối phương, buộc đối thủ phải bối rối mà mất bóng hoặc phá bóng vu vơ. Còn các cầu thủ của Klopp thì thường tập trung vây ráp cầu thủ có bóng của đối phương với số lượng lớn, với mục đích là đoạt lại bóng một cách “sạch sẽ” để có thể lập tức chuyển sang trạng thái tấn công...
Người ta không tranh luận cách làm của ai là đúng đắn hơn. Nếu xét từ những danh hiệu thì Guardiola đang hơn, nhưng nên nhớ là những đội bóng mà Guardiola từng dẫn dắt đều giàu có và tham vọng hơn những đội bóng của Klopp. Và lúc này, chính Klopp mới đang là người vượt lên trên, thể hiện ở vị trí trên bảng xếp hạng, và trên hết là sự ổn định, của Liverpool so với Man City của Pep...
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đâu là khác biệt đáng chú ý nhất giữa HLV Jurgen Klopp với các đồng nghiệp, cũng là các đối thủ sừng sỏ của ông ở Premier League mùa này - Pep Guardiola, Arsene Wenger, Antonio Conte, Jose Mourinho, Mauricio Pochettino? Họ đã “thắng qua, thắng lại”, khi trực tiếp đụng độ với nhau, trừ Klopp.
Lượt trận cuối cùng lượt đi Ngoại hạng Anh, chuyên gia hàng đầu nước Anh, Mark Lawrenson nhận định Chelsea và M.U sẽ cùng có chiến thắng. Trong khi đó, trận cầu tâm điểm Liverpool và Man City chia điểm nhau trên sân Anfield.
Tottenham không có một trận đấu thực sự tốt, nhưng vẫn có thể đánh gục Southampton ngay trên đất khách. Điều đó cho thấy, nhóm Big Six ở một đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại, và cuộc đua Top 4 đang căng thẳng hơn bao giờ hết.
Jose Mourinho từng nói trong sự nghiệp, thời gian ông không thích nhất là khi ở Tây Ban Nha. Nhưng 3 năm ở đó, chí ít ông cũng có được một bằng hữu thật sự là Aitor Karanka.
Hull đang là ứng viên số một cho tấm vé xuống hạng mùa này. Sau 18 vòng đấu, họ mới giành được vỏn vẹn 12 điểm, có 3 chiến thắng trong khi đã phải nhận 12 thất bại. 3 vòng liên tiếp, Hull toàn thua và không ghi nổi bàn thắng nào. Hull thực ra cũng khá đen đủi khi 2 trận gần nhất thì họ đã chơi không đến nỗi tệ.
Liverpool và Man City đồng thời sở hữu hàng công đáng sợ và hàng thủ đáng… chê, do đó cuộc chiến giữa 2 đội hứa hẹn sẽ đem đến bữa tiệc tấn công mãn nhãn.
Nhận định bóng đá trận Alaves vs Girona diễn ra vào lúc 02h00 ngày 11/5 trong khuôn khổ vòng 35 của La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Trước khi chia tay Bayern Munich vào cuối mùa, HLV Thomas Tuchel hẳn rất muốn mang về cho Hùm xám một món quà ý nghĩa - ngôi vương Champions League. Tuy nhiên, Bayern lại phải gặp thử thách lớn là một Real đang giữ kỷ lục về số lần đăng quang tại sân chơi danh giá này. Ở trận lượt đi, Bayern đã chơi không tệ, vậy mà họ vẫn không khuất phục nổi Real Madrid quá lỳ lợm. Đây là chứng rất rõ cho việc đội quân của HLV Carlo Ancelotti bản lĩnh tới thế nào.
Huyền thoại Diego Maradona chưa từng giành Quả bóng vàng (Ballon d’Or) trong lịch sử. Nhưng tại World Cup 1986, Maradona đã đoạt giải Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Chỉ có điều, nó đã bị đánh cướp vào 35 năm trước...
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn