Lacazette rời sân trong đau đớn ở phút 70 của trận đấu với Fulham. Anh vừa đi vừa lấy áo che mặt, trong khi một tay giữ chặt lấy bắp chân. “Anh ấy cảm thấy có vấn đề ở gân khoeo”, HLV Mikel Arteta tiết lộ sau trận. “Anh ấy sẽ được kiểm tra, có thể là vào thứ Ba. Sau đó chúng tôi mới biết mức độ nghiêm trọng của chấn thương đến đâu. Tôi cũng chưa thể nói là anh ấy sẽ phải vắng mặt 4 hay 5 tuần được”.
Nếu Lacazette phải nghỉ tới 5 tuần như lo sợ của Arteta, anh coi như sẽ không thể góp mặt trong phần lớn của phần còn lại của mùa giải. Thậm chí là cả mùa giải (bởi vòng đấu cuối cùng của Premier League diễn ra vào ngày 23/5, tức đúng 5 tuần sau ngày Laca dính chấn thương). Anh có thể kịp trở lại trong trận chung kết Europa League, diễn ra vào ngày 26/5. Nhưng Arsenal có vào được tới đó không khi vắng chân sút chủ lực?
Trong khi Aubameyang vẫn đang phải điều trị bệnh sốt rét (mà nếu anh có lành lặn thì cũng không hi vọng được nhiều), Lacazette chính là niềm hi vọng lớn nhất trên hàng công Arsenal. Tiền đạo người Pháp cũng đã đáp ứng được sự kỳ vọng khi ghi 5 bàn trong 6 trận trước cuộc đối đầu với Fulham.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn