Leeds của Marcelo Bielsa: Chú nghé không sợ cọp

TIỂU LÝ
08:50 ngày 14-09-2021
Dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa, Leeds đang chơi thứ bóng đá tấn công không biết sợ. Họ giống như những chú nghé, sẵn sàng lao thẳng vào con cọp với suy nghĩ không thành công cũng thành nhân.
Leeds của Marcelo Bielsa: Chú nghé không sợ cọp

Chính cách chơi theo kiểu tự sát này đã khiến Leeds từng thua thảm 1-5 trước Man United và mới đây là thất bại 0-3 trước Liverpool ở Premier League 2021/22.

Ở mùa trước, Leeds chơi tấn công rất hiệu quả. Họ ghi được tổng cộng 62 bàn thắng, nhiều hơn 4 pha lập công so với đội xếp thứ 4 là Chelsea. Leeds kết thúc mùa giải đầu tiên sau khi giành quyền thăng hạng bằng vị trí thứ 9 ở Premier League. Đó là một thành công và HLV Marcelo Bielsa được lãnh đạo CLB trọng thưởng bằng một bản hợp đồng mới.

Ở mùa này, Leeds tiếp tục theo đuổi triết lý bóng đá tấn công triệt để. Thậm chí cách chơi tấn công của họ có chút “ngông” hệt như tính cách của HLV Bielsa. Đó là thứ bóng đá giống như màn tự sát tập thể, với các cầu thủ điên cuồng dâng cao tấn công với suy nghĩ rằng, hoặc đối thủ chết hoặc nếu không mình sẽ phải chết.

Ở Elland Road, dù phải thi đấu trước một Liverpool rất mạnh với nhiều chân sút lẫy lừng như Mohamed Salah, Sadio Mane..., nhưng Leeds không hề có suy nghĩ phải lùi về phần sân nhà để phòng ngự. Họ vẫn dâng cao tấn công, chơi ăn miếng trả miếng với đội bóng của ông Jurgen Klopp. Đó là lý do giải thích tại sao ở trận này, Liverpool đã tạo ra tới 30 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Illan Meslier, trong đó 9 lần bóng đi trúng đích.

Leeds thất bại 0-3 trước Liverpool ngay tại sân nhà cuối tuần qua

Lối đá theo kiểu tìm sự sống trong cái chết của Leeds trước Liverpool đêm Chủ Nhật vừa qua đã khiến cựu tiền đạo Jimmy Floyd Hasselbaink đã phải dùng tới 2 từ “nhồng lên” để miêu tả. Theo ngôi sao một thời của bóng đá Hà Lan, ông Bielsa đã bơm vào đầu các học trò tư tưởng không hề biết sợ sệt, cứ vào trận là “auto” tấn công, bất kể đối thủ mạnh hay yếu. Triết lý bóng đá “tự sát” này từng khiến Leeds phải chịu thảm bại 1- 5 trước Man United cũng ở Premier League 2021/22.

Nói một cách ví von, Leeds giống như chú nghé trong câu chuyện nghé không sợ cọp. Do đầu óc còn non nớt, nghé thấy cọp, tưởng là mẹ, cứ xông thẳng vào đòi bú, cọp vừa nhột vừa hoảng, vội vàng cong đuôi bỏ chạy. Cọp càng chạy, nghé càng cố gắng đuổi theo.

Không thể phủ nhận rằng, với lối chơi bóng đá tấn công có phần tiêu cực mang đậm phong cách “điên điên khùng khùng” của Bielsa, Leeds đã từng thành công ở mùa trước như chiến thắng 3-1 trước Tottenham, thắng 2-1 trước Man City hay màn vùi dập Newcastle 5-2... Nhưng bóng đá mỗi lúc mỗi khác. Nếu không biết tự lượng sức mạnh, luôn cố gồng mình lên để chơi đôi công với những đối thủ mạnh như Man United hay mới đây là Liverpool, đội bóng của HLV Bielsa sẽ còn nhiều trận đấu phải nhận lấy những kết cục thảm hại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x