Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal lại sắp vứt đi một mùa giải

15:02 ngày 03/05/2025
10
Khi tháng Năm sang, một cảnh tượng rất đỗi quen thuộc với CLB Arsenal và giới CĐV trung thành lại hiện ra: Hai bàn tay trắng đang miệt mài dệt nên những ảo tưởng mới để phục vụ cho mùa giải mới. Còn mùa giải hiện tại lại được nhét vào vào một cái thùng cũ ẩm, mốc xì nào đó dưới hầm. 

    Arsenal luôn là như thế, với nhân dạng nhờ nhờ không thể phân biệt bằng lý trí thông thường.

    Arsenal luôn là như thế, với nhân dạng nhờ nhờ không thể phân biệt bằng lý trí thông thường.

    Cái trạng thái “Déjà vu” này không cần một loại thuốc nào để kích thích thần kinh hay lý thuyết bóp méo không gian của vật lý lượng tử, chỉ cần là fan của Arsenal là sẽ được trải nghiệm hết năm này qua năm khác, hết mùa này sang mùa khác. Như một định mệnh kéo dài hàng nghìn kiếp. 

    Arsenal của năm kia sắp vô địch, Arsenal của năm ngoái suýt vô địch, Arsenal của năm đầu hàng sớm nhưng hứa hẹn nhiều triển vọng. Thực tế là, Arsenal đã thất bại thê thảm rồi, hai bàn tay trắng gì mà trắng thế, trắng hơn cả bột giặt OMO công thức siêu tẩy xoá rồi.

    Nhưng Arsenal vẫn chưa từ bò hy vọng. Đúng rồi, họ còn trận bán kết Champions League lượt về trên sân của PSG mới gọi là “chiếc lá cuối cùng”. Tuy nhiên, cho dù “chiếc lá” có rơi rụng giữa nắng hè trên sân Công viên của các Hoàng tử, thì bệnh nhân Arsenal sẽ không tắt thở như cô nàng Johnsy, mà vẫn tiếp tục ôm mộng mơ vào mùa giải 2025/26.

    Rõ ràng là thế, bởi đẳng cấp và trình độ của đội bóng do Mikel Arteta huấn luyện cứ chập chờn giữa các ranh giới. Bảo dở cũng không phải, bởi nếu dở thì tại sao lại đánh bại Real Madrid cả hai lượt tâm phục khẩu phục. Bảo hay cũng không đúng, bởi nếu hay thì tại sao lại để Liverpool của Arne Slot vô địch sớm 4 vòng.

    Arsenal luôn là như thế, với nhân dạng nhờ nhờ không thể phân biệt bằng lý trí thông thường. Họ có một nửa mùa đầu rất hay, tưởng như đánh bại cả thế giới, song lại luôn có nửa mùa sau cực tệ, thua lấm lưng trắng bụng trước một Bournemouth hay Crystal Palace. 

    Arsenal của năm kia sắp vô địch, Arsenal của năm ngoái suýt vô địch, Arsenal của năm đầu hàng sớm nhưng hứa hẹn nhiều triển vọng.

    Arsenal của năm kia sắp vô địch, Arsenal của năm ngoái suýt vô địch, Arsenal của năm đầu hàng sớm nhưng hứa hẹn nhiều triển vọng.

    Họ là đội kết thúc mùa giải này với đầy hăm hở sẽ vô địch mùa sau, và rồi lại kết thúc mùa sau với sự hăng hái sẽ vô địch mùa sau nữa. Ảo tưởng và lạc quan là thứ không bao giờ thiếu ở đội bóng này. Cũng tốt, khi còn giữ được 2 thứ đó, thì rất ít khả năng rơi vào cảnh khổ đau. 

    Người ta thường mơ đi mơ lại một giấc mơ mà không hề sửa được kết cục của giấc mơ đó. Bởi giấc mơ phản ánh và phóng chiếu suy nghĩ thật trong bộ não của con người, thứ không thể tự huyễn hoặc hay tự lừa dối. Nhưng chỉ khi lâm vào trạng thái vô thức, người ta mới mơ. Còn Arsenal có thể mơ ngay khi đang mở mắt.

    Một mùa giải nữa lại vứt đi. Diễn ngôn đó sẽ làm nhiều người, nhiều đội bóng đau đớn bởi nó nói thẳng thực tại: Thất bại, kém cỏi, thiếu ADN vô địch, tướng hèn quân mạt… Nhưng với Arsenal, nó lại tạo tiền đề cho một mùa giải mới, với ít nhất một hai danh hiệu sẽ nâng. 

    Song rốt cuộc, vào một tháng Năm khác, Arsenal không nâng cái gì khác ngoài tinh thần và sĩ diện của mình. Đã 21 mùa giải, đã 21 tháng Năm trôi qua, khoảng thời gian đủ dài để “thế hệ bất bại” của Arsenal thành những ông lão trẻ, nhưng sự thất bại vẫn không thay đổi, vẫn bám riết lấy đội bóng này như oan gia trái chủ. 

    KỲ LÂM • 15:02 ngày 03/05/2025
    Tags: Arsenal

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    1 10
    Bình luận
    • Chí Nguyên Nguyễn 15:30 ngày 03/05/2025

      Thắng Madrid 5-1 kêu Arsenal sĩ, thua PSG 1-0 : "tướng hèn quân mạt". Không hiểu ông tác già này fan Chè Xanh hay Mân Đần mà ghen ăn tức ở thế 😂

    • Đạt Lê 16:35 ngày 03/05/2025

      kỳ lân này là anti ars

    • LongPham 15:52 ngày 03/05/2025

      T fan Mu đây. Còn đang mơ dc như vậy.

      • Tran Man 16:20 ngày 03/05/2025

        Mu mơ gì ít nhất trong hai năm họ 2 cúp thậm chí năm nay gần như đã vào chung kết rồi nếu như họ thắng sẽ là 3 cúp .....đừng mượn cớ là cúp hạng hai hạng ba....để nói là không cần. Hãy nhìn sự thật thì mới mong có thành công sau này. .Arsenal tôi nhớ không lầm thì ba mươi năm nay chưa có được cái cúp hạng hai châu âu nữa kìa. Họ cũng nhìu lần muốn có cúp hạng hai lắm những hụt bước ...còn trong nước Anh họ còn thua Aston villa Nottingham Chelsea nữa vì nhũng đội đó đã lên đỉnh châu âu rồi.

      • LongPham 17:13 ngày 03/05/2025

        @Tran Man : Bóng đá thì thành tích quan trọng thật nhưng tui thì xem đá bóng quan trọng là tận hưởng trận bóng. Mà nói thật điều đó giờ Mu còn kém Ars, Liver vs MC lắm.

    • Tin Tin 16:02 ngày 03/05/2025

      Trận tới Arsenal loại PSG tiến vào CK gặp Barca. Té ngữa ku tác giả này bị Điên....

    • Lua Ku 16:47 ngày 03/05/2025

      Đọc nội dung là biết của ai rồi?

    • tài nguyễn văn 19:09 ngày 03/05/2025

      Tác giả viết với giọng văn đầy sỉ nhục kk, chưa xứng tầm viết bài

    • mAn cHéT tƠ U nAi tịT 21:08 ngày 03/05/2025

      Chào chị " Mười tư" đã có đồng minh là anh Kầm Ly , cứ thế mà hoan hỉ và thẩm du tự sướng nhé

    • Dương Nguyễn 23:48 ngày 03/05/2025

      Arsenal năm nào mà không được nhận giải pha ăn mừng (hụt) của năm. Thắng được mấy trận nhỏ mà ăn mừng như vô địch rồi.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay