Không có ai thoát khỏi môn bóng đá mà không trở nên kỳ lạ ở giai đoạn cuối. Nhiều người khác trở nên lập dị như Joe Kinnear, Arsene Wenger và rõ ràng nhất là Jose Mourinho. Trước đây, họ rất dễ mến, uyên bác, sắc sảo. Còn bây giờ, giống như "một con chó già gầm gừ quanh cục xương của mình".
Chương mới nhất trong hành trình Fenerbahce của Mourinho là một nhận xét thiếu suy nghĩ khi nói về băng ghế dự bị của Galatasaray "nhảy cẩng lên như khỉ" và chỉ trích trọng tài sau trận hòa 0-0 giữa hai đội. Galatasaray cáo buộc rằng, Mourinho đã "liên tục đưa ra những tuyên bố xúc phạm nhắm vào người dân Thổ Nhĩ Kỳ".
Bây giờ họ đang leo thang với cáo buộc phân biệt chủng tộc. "Hôm nay, bài phát biểu của ông ta đã từ những bình luận vô đạo đức thành lời lẽ vô nhân đạo rõ ràng", CLB Galatasaray cho biết. "Chúng tôi chính thức tuyên bố ý định khởi xướng các thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến ngôn từ phân biệt chủng tộc của Jose Mourinho và đệ đơn khiếu nại chính thức lên UEFA và FIFA".
Mourinho vẫn chưa bình luận nhưng Fenerbahce nói việc khiếu nại là "sự vu khống thảm hại". Mourinho trước đây đã bị phạt và treo chỉ đạo vì những bình luận của mình về các trọng tài ở Thổ Nhĩ Kỳ, vì vậy đây chỉ là sự kỳ lạ mới nhất của ông ở Istanbul. Mọi chuyện đã bắt đầu rất tốt đẹp.
Khi mới đặt chân đến, hàng nghìn người đổ xô đến SVĐ Sukru Saracoglu để chứng kiến Mourinho ký hợp đồng 2 năm, với lượng khán giả đông đảo không tưởng cho một sự kiện ngoài trời kể từ chuyến lưu diễn Coldplay gần đây nhất. Mourinho ngưỡng mộ sự hâm mộ đó và nói: “Tôi hứa với các bạn từ khoảnh khắc này, tôi thuộc về gia đình các bạn. Chiếc áo đấu này là da của tôi".
Những gì ban đầu là rất tốt. Mourinho đánh dấu chiến thắng 3-2 đầy phấn khích trước Trabzonspor bằng cách trượt đầu gối trên mặt cỏ và bị ngã sấp mặt. Nhưng sau trận đấu, Mourinho xúc phạm trọng tài luôn: "Trọng tài hôm này là VAR. Còn trên sân chỉ là một đứa trẻ cầm còi".
Sau thất bại trước Galatasaray, một nhà báo đã hỏi Mourinho về phản ứng của ông đối với hình ảnh khuôn mặt ông đẫm nước mắt được chỉnh sửa bằng photoshop và tiêu đề "The Crying One" trên mạng xã hội. Thật đáng kinh ngạc, Mourinho không nhìn thấy khía cạnh hài hước nào, ông chọn cách nhìn chằm chằm vào nhà báo và hỏi: “Ông đang nghiêm túc hay đùa đấy?”. Rất hiếu chiến!
Mourinho dường như muốn phớt lờ mọi quy tắc trong bóng đá. Ví dụ như quy tắc không bao giờ được cho mọi người thấy bất cứ thứ gì mang tính khiêu khích trong sân.
Để phản đối việc bàn thắng của Edin Dzeko bị từ chối một cách không chính xác trong mắt ông, Mourinho đã bật laptop hiển thị sự cố ngay trước máy quay truyền hình. Ông đã bị phạt, trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử nhận thẻ vàng vì lỗi này.
Sau đó, cuộc tái ngộ đội bóng cũ MU (1-1) cũng được Mourinho ghi dấu ấn bằng cách phản ứng giận dữ với một quả phạt đền không được công nhận đến mức ông bị trọng tài người Pháp, Clement Turpin đuổi lên khán đài. Sau đó, với sự mỉa mai, Mourinho nói: "Mắt trọng tài này tinh hơn sói, vừa thấy tình huống trong vòng cấm, vừa thấy hành vi của tôi ngoài đường biên. Giỏi thật”.