Vô địch đã khó, trụ lại trên đỉnh còn khó hơn. Trong tỷ lệ cược cho mùa tới mà các nhà cái vừa đưa ra, khả năng Leicester… xuống hạng còn được đánh giá là dễ xảy ra hơn là việc họ bảo vệ thành công chức vô địch. Rất nhiều thử thách gian nan đang đợi Claudio Ranieri cùng các học trò mùa tới…
Leicester vô địch Premier League mùa này là chuyện “chỉ xảy ra 1 lần trong đời” (lời Ranieri). Nhưng nếu hiện tượng Leicester trụ lại được trên đỉnh vinh quang mùa thứ 2 liên tiếp sẽ là chuyện từ cổ chí kim chưa từng xuất hiện. Bóng đá thế giới thực ra cũng đã vài lần chứng kiến những chuyện cổ tích tương tự, như khi Hellas Verona giành Scudetto mùa 1984/85.
Mà nên nhớ, đó là thời mà Serie A đầy ắp những ngôi sao như Diego Maradona ở Napoli, Michel Platini ở Juventus, Karl-Heinz Rummenigge ở Inter và Zico ở Udinese. Hay gần gũi với nước Anh hơn là Blackburn vô địch mùa 1994/95. Những hiện tượng kể trên sau đó đều cùng chung số phận: Sa sút ở mùa bóng ngay sau khi đăng quang và đến tận bây giờ vẫn không thể trở lại được đỉnh cao.
Hãy nói đến Blackburn trước. Năm 1995, Blackburn vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử. Kenny Dalglish, HLV đưa Blackburn đến chức vô địch, chuyển sang làm Giám đốc bóng đá của CLB. Thay thế Dalglish là Ray Harford.
Cả mùa Hè 1995, Blackburn chỉ có đúng 2 bản hợp đồng mới: Trung vệ Adam Reed giá 200.000 bảng và tiền vệ Matty Holmes (1,2 triệu bảng). Giới chủ của Blackburn thời đó muốn trung thành với chiến lược ưu tiên các tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB.
Blackburn đã là nhà vô địch, nhưng họ lại không có sự chuẩn bị mùa giải theo cách của một nhà vô địch. Và đó là lý do Blackburn trượt dài. Ở Premier League mùa sau đó, họ chỉ xếp thứ 7. Tại Champions League, họ thua 4/5 trận đầu vòng bảng và bị loại với vị trí bét bảng.
4 năm sau ngày lên đỉnh Premier League, đến mùa 1998/99, Blackburn phải xuống hạng. Cho tới tận bây giờ, Blackburn chưa bao giờ trở lại được đỉnh cao, đang xếp thứ 15 ở giải hạng Nhất và trên đường tìm kiếm HLV thứ 14 kể từ sau thời Dalglish.
Tương tự là Verona. Tới nay, Scudetto 1985 vẫn là đỉnh cao duy nhất trong lịch sử CLB này. Họ chìm nghỉm ở Serie B, mãi tới mùa 2013/14 mới trở lại Serie A và mùa này thì là đội đầu tiên phải xuống hạng. Blackburn hay Verona chính là 2 tấm gương cho Leicester. Các hiện tượng thì thường lụi bại, chưa bao giờ tìm lại ánh hào quang. Leicester mùa tới liệu có phải ngoại lệ?
QUÁ NHIỀU THỬ THÁCH CHỜ LEICESTER
Ngay từ lúc này đã rất dễ để chỉ ra quá nhiều thách thức đang chờ Leicester mùa tới. Đầu tiên là Bầy cáo sẽ không thể có một mùa bóng thảnh thơi như năm nay. Mùa này, Leicester chỉ đá 41 trận, ít hơn tận 9 trận so với đối thủ số 1 trong cuộc đua vô địch với họ là Tottenham.
9 cầu thủ là Kasper Schmeichel, Wes Morgan, Robert Huth, Marc Albrighton, N’Golo Kante, Danny Drinkwater, Shinji Okazaki, Riyad Mahrez và Jamie Vardy đã chơi ít nhất 34/36 vòng ở Premier League mùa này. Đó là điều khó thể xảy ra mùa tới khi Leicester còn phải chia sức cho Champions League.
Chưa hết, 2 trụ cột ở hàng thủ là Wes Morgan và Robert Huth cũng đều đã ngoài 30. Khi Leicester phải đá nhiều trận hơn, tỷ lệ chấn thương sẽ cao hơn và đó là thách thức lớn với đội bóng thiếu chiều sâu đội hình như Bầy cáo. Nên nhớ, mùa này đến một Man City có độ dày lực lượng đáng nể mà tỷ lệ chiến thắng ở Premier League sau khi ra sân tại Champions League cũng chỉ là 45,4%.
VIDEO: Nước Anh sẽ ra sao sau khi Leicester vô địch?
Tiếp theo là vấn đề quỹ lương. Cầu thủ hưởng lương cao nhất của Leicester là Vardy cũng chỉ có 75.000 bảng/tuần. Trong khi đó, Kante hay Mahrez lương chỉ 40.000 bảng/tuần. Đó là mức lương khó thuyết phục Mahrez, Kante hay Vardy ở lại. Nhưng liệu Leicester có dám phá vỡ kết cấu lương để giữ chân các ngôi sao?
Tới đây, dĩ nhiên phải nói tới nạn chảy máu nhân tài. Ít nhất thì Kante, Mahrez đang được một loạt đại gia theo đuổi. Nếu đánh mất những trụ cột kể trên, Leicester liệu có tìm ra được người thay thế xứng đáng?
Trong tỷ lệ cược mới nhất của Sky Bet, khả năng Leicester… xuống hạng mùa tới (đặt 1 ăn 25) còn được đánh giá là dễ… xảy ra hơn là việc họ bảo vệ thành công chức vô địch (đặt 1 ăn 33). Thế mới nói, Leicester trụ lại được đỉnh cao thế nào mới là bài toán khó?
“Hiện tượng” chơi như nào ngay sau khi vô địch?
Lịch sử cho thấy các đội bóng mang danh hiện tượng thường thất bại ngay ở mùa bóng sau khi họ vừa lập lên kỳ tích.
Jamie Vardy sắp phát hành cuốn tự truyện về cuộc đời mình, chia sẻ những bí mật thú vị của người từ một cầu thủ vô danh trở thành tiền đạo hàng đầu của bóng đá Anh.
Theo các nhà phân tích tài chính, Leicester đang trên con đường lọt vào top 20 CLB giàu nhất hành tinh sau khi đăng quang chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16.
Trong thế giới bóng đá, không ít câu chuyện hy hữu, kỳ lạ, trùng hợp và thú vị đã diễn ra. Trong số đó, có cả những bi kịch mà không ai nghĩ nó có thể liên quan tới môn thể thao vua này.
Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử, HLV Claudio Ranieri cho biết, Leicester sẽ không mua ngôi sao ở phiên chợ Hè này, thay vào đó là tìm cách giữ chân các trụ cột trước sự dòm ngó của hàng loạt ông lớn tại châu Âu.
Tiền vệ Moussa Dembele của Tottenham sẽ bị cấm thi đấu 10 trận nếu như bị buộc tội chọc vào mắt tiền đạo Diego Costa (Chelsea) ở vòng 36 Ngoại hạng Anh.
FA đã quyết định sẽ phạt nguội tiền vệ Marouane Fellaini (M.U) và hậu vệ Robert Huth (Leicester) vì có hành vi bạo lực. Cả hai có quyền khiếu nại cho đến 0h00 ngày 5/5 (18h00 giờ địa phương).
Tiền vệ Dimitri Payet đã bỏ túi 5 giải thưởng cá nhân của West Ham ở mùa giải 2015/16 bao gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất năm (cả 2 hạng mục do người hâm mộ và các cầu thủ bầu chọn), bản hợp đồng của mùa giải, bàn thắng đẹp nhất và chân sút ghi bàn nhiều nhất.
Leiester vô địch Anh. Claudio Ranieri cuối cùng cũng có một danh hiệu lớn, sau rất nhiều lần để cơ hội trôi tuột qua kẽ tay một cách đáng tiếc. Nhìn lại sự nghiệp của mình, có lẽ Ranieri không hề tiếc nuối, bởi điều quan trọng không phải là bạn giành được bao nhiêu danh hiệu mà là bạn giành được nó như thế nào và bằng cách nào.
Theo thông tin được phóng viên Dev Trehan của SkySports cập nhật và cũng xuất hiện trên trang Twitter của Man City, Yaya Toure đã cùng đồng đội bay sang Tây Ban Nha để dự trận bán kết lượt về với Real Madrid. Thông tin này được đón nhận một cách tích cực tại đại bản doanh Man City.
Leicester đã làm nên chiến tích kỳ vĩ nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Từ một đội bóng bị xếp vào nhóm phải chạy đua trụ hạng, thầy trò Ranieri vươn lên trở thành nhà vô địch Premier League. Hành trình đăng quang của họ như một câu chuyện hoang đường đầy chất thơ, đúng như thừa nhận của HLV Ranieri: “Đây là chuyện chỉ xảy ra một lần trong đời".
Thông báo từ VCT Malaysia & Singapore cho biết tuyển thủ Wong "jayH" Jia Heng nhận lệnh cấm tạm thời. Theo đó, tuyển thủ này bị báo cáo đã tham gia hoạt động dàn xếp tỷ số từ trước khi gia nhập hệ thống giải Challengers.
Sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng VCT Pacific Stage 1, HLV của Paper Rex là Alexandre “alecks” Sallé đã trả lời phỏng vấn, đặc biệt tập trung vào sự thay đổi nhân sự từ Cahya “Monyet” Nugraha thành Wang "Jinggg" Jing Jie.
MU săn tiền đạo đang được PSG theo đuổi; Lehmann không tin Arsenal vô địch Premier League mùa này; Thiago Silva học lấy bằng HLV... là những tin tức nổi bật tối ngày 30/4.
Cựu tiền đạo ĐT Anh là Wayne Rooney vừa tiết lộ mình đã có công việc mới kể từ lúc bị Birmingham City sa thải. Về cơ bản, nhiệm vụ của Rooney rất khác so với hồi "gã Shrek" còn nắm quyền ở Birmingham City hay thi đấu cho đội bóng cũ MU.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn