Trái với hầu hết các nhận định rằng Leicester City sẽ lao dốc sau nửa đầu mùa giải bùng nổ, Bầy cáo vẫn hiên ngang tiến về ngôi vô địch, bằng một bộ mặt khác, lỳ lợm và ranh mãnh. Bí quyết cho thành công thầy trò HLV Ranieri là khả năng thích nghi tuyệt vời với hoàn cảnh, với việc bị các đối thủ "bắt bài"...
Trong phần đầu mùa giải, Leicester đã gây choáng ngợp sức công phá khủng khiếp của hàng công. Họ đã ghi 37 bàn thắng chỉ sau 17 trận đầu, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Khi đó, đội bóng này giống như một con cáo hung hăng, liều lĩnh và bất chấp mọi nguy cơ.
Bên cạnh số bàn thắng ghi được họ cũng nhận 24 bàn thua (1,4/trận), chỉ ít hơn 6 đội tại Premier League. Đứng trên góc độ của các chuyên gia, khi tính bất ngờ qua đi và phong độ cũng như cảm hứng trên hàng công suy giảm, điều kỳ diệu sẽ mờ dần và Leicester bắt đầu trượt dốc.
Ngạc nhiên thay, đội bóng của Claudio Ranieri một lần nữa đảo ngược các dự đoán, giống như họ đã làm rất nhiều lần trong mùa giải này. Đúng là sau Giáng sinh, mọi chuyện không còn dễ dàng. Số pha dứt điểm trúng đích và bàn thắng mỗi trận đã bị cắt giảm, xuống còn 3,9 và 1,2 (trước là 5,1 và 2,2). Thế nhưng Leicester không rơi ra khỏi vị trí dẫn đầu. Họ vẫn thu về 28 điểm sau 14 trận, chỉ kém mỗi Tottenham (32).
Mấu chốt của vấn đề nằm ở số bàn thua. Mỗi trận, thủ môn Kasper Schmeichel chỉ phải nhận 3,4 cú dứt điểm từ phía đối phương (trước là 4,2) và từ 1,4 bàn thua, nay chỉ còn 0,5. Với 7 lần thủng lưới trong giai đoạn sau, hàng thủ Bầy cáo trở thành chắc chắn nhất Premier League, thậm chí tốt hơn cả Tottenham (10). Vào tháng 10 năm ngoái, Ranieri từng kêu gọi các học trò cố gắng giữ sạch lưới và hứa thưởng pizza cho mỗi dịp. Bây giờ, Jamie Vardy cùng đồng đội ăn khá thường xuyên nhờ vào thành tích 9 trận không thủng lưới.
CÁO LEICESTER NAY ĐÃ GIÀ
Các bàn thắng mang về chiến thắng nhưng số bàn thua sẽ quyết định ngôi vô địch. Theo cách nói của tiền vệ Jeff Schlupp, đội bóng của anh đang đánh chiếm Premier League với “phong cách Championship”. Tinh thần chiến đấu quả cảm vẫn được giữ lại nhưng để thích ứng với cuộc đua, họ cần chơi thực dụng, tập trung vào công cuộc bảo vệ. Thời gian này, Leicester đã biến thành một con cáo ranh mãnh, ẩn mình vào bụi cỏ để vô hiệu hóa các mối đe dọa. Sau đó bất ngờ ra đòn, đủ để giết con mồi trong khoảnh khắc.
Không chỉ vậy, cách thức tấn công của Bầy cáo cũng được tinh chỉnh. Trước Giáng sinh, phần lớn các đợt lên bóng nguy hiểm nhất của họ bắt nguồn từ hai tiền vệ trung tâm. Drinkwater và Kante đã tạo ra 38 cơ hội và 5 trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng. 14 trận trở lại đây, hai người này chỉ thực hiện 24 đường chuyền nguy hiểm và 2 pha kiến tạo. Họ trở lại là những tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Vậy ngòi nổ đã được di dời đi đâu? Nó được chuyển sang hai cánh với sự tham gia của các hậu vệ biên, đặc biệt là Christian Fuchs. Trong nửa sau mùa giải, hậu vệ trái 29 tuổi đã thiết lập 18 cơ hội, 2 đường chuyền thành bàn - tất cả gấp đôi so với trước đó.
Những gì Leicester đang làm là thành tựu phi thường trong bóng đá. Nó không đến từ sự ngẫu nhiên mà được tạo nên bởi trí thông minh, bao gồm khả năng ứng biến linh hoạt trước các điều kiện khắc nghiệt nhất.
Các biểu hiện thay đổi của Bầy cáo
PHONG ĐỘ CỦA LEICESTER TRƯỚC VÀ SAU GIÁNG SINH
Ở PREMIER LEAGUE MÙA NÀY
Leicester vẫn duy trì sự ổn định về trung bình điểm kiếm được mỗi trận bất chấp các chỉ số tấn công giảm mạnh. Lý do vì chất lượng phòng thủ được cải thiện đáng kể.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Vòng đấu vừa rồi chứng kiến màn trình diễn tệ hại của hai trung vệ một thời lừng lẫy - Martin Demichelis bên phía Man City và Martin Skrtel của Liverpool. Họ cũng chính là bộ đôi trung vệ trong đội hình “tiêu biểu” gồm những cái tên một thời vang bóng nhưng nay nên nói lời tạm biệt với bóng đá đỉnh cao.
Premier League chưa bao giờ giàu có như lúc này. Các CLB Anh, ngay cả những CLB nhỏ, cũng đủ sức tranh giành ngôi sao với các đội bóng lớn hơn ở các quốc gia khác. Nhưng từ những gì mà chúng ta đã được chứng kiến, kết luận được rút ra là càng nhiều tiền, càng phải chi tiêu khôn ngoan.
Cựu danh thủ ĐT Anh, Matt Le Tissier cho rằng, HLV Roy Hodgson nên sử dụng những cầu thủ như Harry Kane, Ross Barkley hay Dele Alli cho VCK EURO 2016 thay vì Wayne Rooney.
Đó là câu hỏi mà rất nhiều CĐV Man City đang hồi hộp chờ đáp án. Đầu tiên, danh tiếng của Pep Guardiola sẽ biến The Citizens thành thỏi nam châm thu hút các ngôi sao lớn nhất thế giới. Kế đến, triết lý của Pep sẽ khơi gợi lại ngọn lửa, khát vọng chinh phục đang nguội lạnh ở Etihad…
Norwich City vừa công bố thông tin khiến giới cầu thủ và tín đồ túc cầu giáo phải “lạnh sống lưng”, đó là tiền đạo Dieumerci Mbokani của họ đã may mắn thoát chết sau vụ đánh bom khủng bố kinh hoàng ở Bỉ.
Như đã biết, những dòng tiền đang chảy tràn ở khắp Premier League, không chỉ ở các đội bóng lớn. Tính cả hai kỳ chuyển nhượng mùa Hè và mùa Đông, tổng chi phí dành cho chuyển nhượng của cả giải đấu là 1.050 tỷ bảng.
V.League 2023/24 vẫn còn 10 vòng nên đề cập đến trận đấu play-off vào lúc này là hơi sớm. Tuy nhiên, các đội chắc hẳn cần ý thức được rằng sẽ không dễ thắng được đội hạng Nhất khi không được sử dụng ngoại binh.
Dù tạo ra được vô số cơ hội, PSG cuối cùng lại thua Dortmund 0-1 ngay trên sân nhà trong trận bán kết lượt về Champions League 2023/24. Đã bị loại với tổng tỷ số 0-2, PSG còn lập nên kỷ lục mà chính họ cũng chẳng mong muốn.
Ở trận bán kết lượt về Champions League 2023/24, sự xuất sắc của những cái tên như Hummels, Brandt, Kobel... đã giúp Dortmund lần nữa đánh bại PSG. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý ở màn so tài giữa PSG vs Dortmund trên sân Công viên các Hoàng tử.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn