
Alexander Isak đang dần hiện nguyên hình là một “cú lừa” thế kỷ. Liverpool đã phải trả cho Newcastle 125 triệu bảng trong phiên chợ mùa Hè năm 2025 để đưa tuyển thủ Thụy Điển về Anfield, biến anh thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Có lẽ trong ngày The Reds tưng bừng trải thảm đỏ chào đón Isak ra mắt, không ai có thể tưởng tượng nổi anh lại “phế” đến vậy.
Dường như tinh hoa của Isak đã phát tiết và ở lại với Newcastle cùng với khoản tiền kỷ lục 125 triệu bảng. Trong màu áo của Liverpool bây giờ, không ai còn nhận ra dù chỉ một chút “mờ mờ nhân ảnh” của chân sút từng “quậy” tung Premier League trong màu áo của Newcastle.
Ai có thể tưởng tượng nổi tiền đạo như vô hình trước Nottingham Forest ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh vừa rồi từng ghi 27 bàn thắng cho Newcastle ở mùa trước và ghi 25 bàn ở mùa giải trước nữa.

Thống kê sau trận thua bất ngờ 0-3 của Liverpool trước Nottingham Forest cuối tuần vừa rồi đã lột mặt nạ của Alexander Isak. Chân sút người Thụy Điển giống như một kẻ vô hình, trước khi bị HLV Arne Slot rút ra ở giữa hiệp 2 để thay thế bằng tiền đạo Federico Chiesa. Trong gần 70 phút trên sân, cựu sao Newcastle chỉ có 15 cú chạm bóng, thực hiện vỏn vẹn 8 đường chuyền, đã vậy 2 trong số đó còn đi sai địa chỉ. Isak cũng không có nổi cú sút trúng đích nào.
Nhìn vào những con số đó không ai có thể nghĩ Isak là một cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trên các trang diễn đàn dành cho các fan của Liverpool, có người còn liên tưởng bản hợp đồng trị giá 125 triệu bảng của The Reds với gã lừa đảo Ali Dia - kẻ chưa từng chơi bóng chuyên nghiệp, nhưng đã giả danh họ hàng của huyền thoại George Weah để tự giới thiệu bản thân với HLV Graeme Souness qua điện thoại, để rồi sau đó đường hoàng gia nhập Southampton thi đấu ở Premier League trước bị phát hiện.

Sau trận đấu với Nottingham, truyền thông Anh đưa ra một thống kê khiến Isak chỉ muốn tìm một kẽ nứt ở dưới đất để chui xuống. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong 119 năm qua của Liverpool thua cả 4 trận đầu tiên đá chính tại Premier League. Để tìm được kẻ “đồng bệnh tương lân” với mình, Isak cần phải tìm cỗ máy thời gian của chú mèo máy Doraemon để ngược trở lại năm 1906, có như vậy anh mới gặp được tiền bối Percy Saul để tìm kiếm sự đồng cảm và chia sẻ.
Chứng kiến Isak ở mùa này, có lẽ không ít CĐV của Liverpool cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ Darwin Nunez để rước “cục nợ” người Thụy Điển về. Liverpool đã chi 85 triệu bảng để mua tiền đạo người Uruguay từ Benfica vào mùa Hè năm 2022. Mang tiếng là “chân gỗ”, nhưng Nunez còn hơn Isak chán. Ít ra, anh còn thi đấu xông xáo, biết cách pressing và thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho đồng đội. Đặc biệt, Nunez thỉnh thoảng còn biết ghi những bàn thắng đẹp.

Tóm lại, Alexander Isak còn “phế” hơn cả “chân gỗ” Nunez, cầu thủ hiện đang chơi bóng tại Saudi Arabia cho Al Hilal. Có lẽ những lời thanh minh dành cho tuyển thủ Thụy Điển ở thời điểm này đều bằng thừa. Người ta chẳng quan tâm đến việc Isak chấn thương ra sao, phải chịu áp lực ghê gớm như thế nào từ khoản phí chuyển nhượng kỷ lục 125 triệu bảng, cũng chẳng để ý đến việc anh có thích hợp với hệ thống thi đấu của ông Arne Slot hay không.
Vì với một tiền đạo, chỉ những bàn thắng mới có thể nói lên tất cả.






















