
Ở trận đấu thuộc vòng 12 Premier League, Liverpool tiếp tục gây thất vọng khi thua Nottingham Forest ngay tại sân nhà Anfield với tỉ số 0-3. 3 bàn thắng của Nottingham ở trận đấu này được ghi bởi Murillo (phút 33), Nicolo Savona (46’) và Morgan Gibbs-White (78’).
Đây đã là thất bại thứ 6 của Liverpool ở 7 vòng đấu gần nhất. Trận thua tai hại này đã khiến đội bóng thành phố cảng rơi xuống vị trí thứ 11 trên BXH Premier League.
Điều thú vị là Liverpool tiếp tục thất bại khi xếp hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League là Alexander Isak đá chính. Theo thống kê của Opta, Isak đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Liverpool để thua trong cả 4 trận đá chính đầu tiên ở Premier League.
Trước khi Liverpool bị Nottingham đánh bại, Isak đã đá chính và đội bóng của Arne Slot toàn thua khi gặp Man Utd (19/10), Chelsea (4/10) và Crystal Palace (27/9).

Isak chính thức khoác áo Liverpool vào ngày 1/9. Do gặp vấn đề về thể lực nên tiền đạo người Thụy Điển phải chờ tới trận gặp Everton ở vòng 5 để ra sân thi đấu. Khi đó, anh vào sân từ băng ghế dự bị. Ở 5 vòng mở màn, khi không có Isak hoặc không để tiền đạo này chơi ngay từ đầu, Liverpool đều có niềm vui.
Nhưng kể từ sau trận derby Merseyside, Liverpool đã lao dốc không phanh. Họ đã để thua 6 trận ở 7 vòng đấu gần nhất. Trong đó, có 4 trận Isak được HLV Slot trao cơ hội đá chính. Trong giai đoạn này, The Reds chỉ giành 1 chiến thắng khi gặp Aston Villa ở vòng 10 (thắng 2-0). Nhưng một lần nữa, ở trận thắng Villa, Isak không thi đấu vì chấn thương háng.
Sau 5 lần ra sân ở Premier League 2025/26, Alexander Isak vẫn chưa thể ghi bàn. Anh mới chỉ ghi duy nhất 1 bàn thắng cho The Reds ở Carabao Cup. Đây rõ ràng là nỗi thất vọng lớn, đặc biệt khi Liverpool phá kỉ lục chuyển nhượng của Premier League để sở hữu tiền đạo người Thụy Điển.
Theo thống kê của Opta, Liverpool là nhà ĐKVĐ thứ 4 trong lịch sử để thua ít nhất 6 trận qua 12 vòng mở màn Premier League mùa kế tiếp, sau Blackburn Rovers mùa 1995-96 (6 trận thua), Chelsea mùa 2015-16 (7 trận thua) và Leicester mùa 2016-17 (6 trận thua).
Đây cũng là lần đầu tiên Liverpool để thua liên tiếp 2 trận ở giải đấu số 1 nước Anh với cách biệt ít nhất 3 bàn kể từ tháng 4/1965 dưới thời HLV Bill Shankly. Ngoài ra, đây cũng mới chỉ là lần thứ 4 trong lịch sử Liverpool để thua với cách biệt ít nhất 3 bàn tại sân nhà Anfield.
|
Khi được hỏi liệu ông có chắc rằng phong độ của Liverpool sẽ thay đổi trong thời gian tới, HLV người Hà Lan nói thêm: “Đó là trách nhiệm của tôi. Thắng hay thua, đó cũng là trách nhiệm của tôi. Nhưng điều tôi thấy là người hâm mộ vẫn ở lại đến phút cuối, ủng hộ đội bóng đến cùng, và các cầu thủ vẫn tiếp tục nỗ lực. Như tôi đã nói, gần đây chúng tôi gần như liên tục bỏ lỡ cơ hội và rồi lại để thủng lưới, nhưng điều đó sẽ không bao giờ tiếp diễn trong suốt cả mùa giải”. |

























