2 trận gần nhất, Henderson thay vì đá tiền vệ phòng ngự, đều được đẩy lên chơi như một tiền vệ tấn công. Anh xuất hiện trong vòng cấm đối phương nhiều hơn. Và đó là chìa khóa để Henderson có bàn đầu tiên sau 19 tháng tịt ngòi. Liverpool đang hy vọng một Henderson phiên bản mới sẽ tỏa sáng ở trận gặp Chelsea…
Kể từ khi Juergen Klopp lên nắm quyền HLV trưởng Liverpool, ông đã sử dụng cậu học trò Jordan Henderson ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Đó đơn thuần chỉ là sự kế thừa cách dùng của người tiền nhiệm Brendan Rodgers. Henderson thi đấu thầm lặng ở vị trí này, chỉ dừng ở mức tròn vai chứ chưa bao giờ lên tầm một cầu thủ “số 6” hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, Henderson vốn xuất thân là một tiền vệ tấn công. Thời còn thi đấu cho Sunderland., anh vốn đảm trách vai trò tấn công của một “số 8” điển hình. Là một cầu thủ cam chịu và hết mình vì đội bóng, Henderson chưa bao giờ đòi hỏi được ông thầy Klopp cho đá ở vị trí yêu thích.
Nhưng Klopp đã buộc phải thay đổi suy nghĩ về Henderson sau khi chứng kiến cậu học trò thi đấu đầy ấn tượng ở vai trò tiền vệ tấn công trong màu áo ĐT Anh. Cuộc sống mới bắt đầu mở ra trước mắt Henderson sau khi anh ghi bàn thắng vào lưới Southampton vòng 33 mới đây. Đó là pha lập công đầu tiên sau 19 tháng tịt ngòi của thủ quân Liverpool và nó đến khi Klopp mạnh dạn đẩy Henderson thi đấu cao hơn so với vị trí tiền vệ phòng ngự.
Đến trận gặp Porto tại Champions League mới đây, Henderson lần đầu tiên trong kỷ nguyên Klopp được xuất phát ở vị trí thời khởi nghiệp. Hôm đó, Liverpool dùng cặp Nabi Keita và Fabinho đá trụ, đẩy Henderson lên vai trò tiền vệ công và thu hoạch được kết quả ngỡ ngàng. Đó là trận đấu Henderson chơi cực kỳ hay và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Henderson (trái) đã chơi tuyệt hay khi được HLV Klopp đẩy lên đá tiền vệ tấn công ở trận thắng Porto vừa qua
Chờ bài test Chelsea
Sau trận, ông thầy người Đức nửa đùa nửa thật nói: “Tôi xin lỗi vì bấy lâu nay luôn giữ Jordan ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ. Cậu ta thuộc về vị trí tiền vệ số 8. Xin lỗi Henderson”. Bản thân Henderson sau trận đấu xuất sắc với Porto cũng lần đầu tiên thổ lộ: “Tôi muốn đá ở vị trí tấn công. Tôi nghĩ rằng bản thân có thể cống hiến nhiều hơn nếu được thi đấu vị trí đó”.
Sự lột xác của Henderson khiến tất cả cảm thấy phấn khích. Klopp vui mừng, NHM Liverpool háo hức và bản thân Henderson cũng tự cảm thấy như “hổ được thả về rừng”. Trận đại chiến với Chelsea đêm mai - trận đấu có tính chất bản lề cho cuộc đua vô địch của Lữ đoàn đỏ - sẽ thêm một lần nữa kiểm chứng Henderson thích hợp với nhường nào trong vai trò một cầu thủ tấn công.
Có lẽ đây cũng là định mệnh của Liverpool. Năm xưa, Steven Gerrard trượt ngã một cách ngớ ngẩn tạo điều kiện để Chelsea đâm nhát kiếm kết liễu giấc mơ vàng Premier League. Giờ đây, cầu thủ được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của Gerrard, Henderson bỗng dưng lại được chuyển sang vị trí mới đúng thời khắc tái ngộ Chelsea.
Nếu Henderson là chủ nhân của một pha lập công giúp Liverpool quật ngã Chelsea vòng này thì việc Juergen Klopp nhận ra vị trí thật sự của anh chắc chắn sẽ là phát kiến lịch sử của Liverpool.
Henderson từng 18 lần đá tiền vệ tấn công
Trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2013, Henderson thường xuyên được HLV trưởng Liverpool, khi đó là Sir Kenny Dalglish sử dụng ở vị trí tiền vệ tấn công. Người đá tiền vệ phòng ngự của The Kop vào thời điểm đó là Lucas Leiva. Tuy nhiên, sau khi Brendan Rodgers lên nắm quyền, Henderson bị kéo về đá tiền vệ phòng ngự và gắn bó với vị trí đó cho đến tận ngày hôm nay.
Tại Serie A hôm nay, các trận sớm nhất (SPAL - Juventus) và muộn nhất (Milan - Lazio) đều khó xảy ra mưa gôn. Nhiều khả năng cả hai trận đấu trên đều sẽ về xỉu bàn thắng.
Liverpool đã sớm nhảy vào cuộc đua chiêu mộ tiền đạo trẻ David Neres của Ajax. Đây là phát hiện nổi bật mới nhất mà CLB đang trở lại thời hoàng kim của Hà Lan đang giới thiệu với bóng đá thế giới.
Wolves đang thi đấu rất ấn tượng trên sân nhà với 7 chiến thắng và 1 trận hòa ở 8 trận vừa qua, đặc biệt là hai chiến thắng 2-1 trước Man United cách đây không lâu ở Cúp FA và Premier League.
Đang có tinh thần hưng phấn cùng điểm tựa sân nhà, Burnley tự tin hướng đến thắng lợi trước Cardiff. Với 3 điểm, chủ nhà sẽ xây chắc vị thế trong cuộc đua trụ hạng, đồng thời sẽ đẩy đội khách Cardiff về gần giải hạng Nhất hơn.
Tottenham sẽ quyết tâm thắng Huddersfield để vừa bảo toàn được vị trí thứ 4, vừa duy trì tinh thần hưng phấn cho trận tứ kết lượt về Champions League vào giữa tuần tới. Và trong bối cảnh Huddersfield đã rớt hạng, các học trò của HLV Mauricio Pochettino có đầy đủ lợi thế để bỏ túi 3 điểm.
Thoạt nhìn, Moussa Sissoko và Harry Winks có vẻ là một cặp trời sinh. Một người sở hữu năng lượng và khả năng càn lướt vô song, người kia có sự mềm mại và khả năng điều phối bóng.
Man City sẽ chờ đợi Chelsea cản bước Liverpool trong trận đại chiến ở vòng 34. Tuy nhiên, phong độ sân khách kém cỏi của The Blues khiến HLV Pep Guardiola không khỏi lo lắng.
Những chiến thắng liên tiếp cùng những màn trình diễn thuyết phục trong thời kỳ đầu Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt M.U bây giờ là ký ức xa xôi. Quỷ đỏ không chỉ thua nhiều hơn, mà tệ hơn cả, trông giống như không biết làm thế nào để giành chiến thắng.
Trận lượt đi mùa này, West Ham tranh thủ lúc Man United đang khốn đốn vì bất đồng nội bộ để giành thắng lợi 3-1. Ơn đền oán trả. Dù lúc này Quỷ đỏ không có phong độ cao nhất, nhưng họ vẫn đủ sức đòi nợ trước một West Ham đang rất yếu bóng vía mỗi khi xa nhà.
Tin vui cho HLV Ole Gunnar Solskjaer khi tiền đạo Alexis Sanchez đã bình phục chấn thương và có thể ra sân trong trận tứ kết lượt về Champions League với Barcelona vào giữa tuần tới.
Tờ The Times cho biết chính HLV Jurgen Klopp là người yêu cầu chiêu mộ tiền đạo Darwin Nunez, trong khi bộ phận tuyển dụng của Liverpool không đánh giá cao tuyển thủ Uruguay.
Cây viết Charlie Wyett của tờ The Sun cho rằng Bruno Fernandes là một trong những thủ quân tệ nhất lịch sử MU, song vẫn đánh giá cao những gì anh đã làm được cho CLB.
Tiền đạo Son Heung-min tuyên bố Tottenham sẽ làm mọi cách để lấy lại niềm vui chiến thắng trong trận derby Bắc London sau "màn trình diễn không thể chấp nhận được" trong trận đấu gần nhất.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn