Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh: Quà cho người hâm mộ

Từ 10:19 ngày 27-06-2020
Nữ thi sĩ Xuân Quỳnh trong bài thơ “Tự hát” có những câu thơ cuối như sau: 

“Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi”

Bạn biết 30 năm là thế nào không? Là hơn một phần tư thế kỷ. Một quãng thời gian đủ để biển xanh hóa nương dâu, để một làng chài như Thâm Quyến thành một thành phố phồn vinh bậc nhất thế giới, và để một con người đi qua tuổi lục tuần yên nghỉ nấm mồ xanh. Khi đại dịch Covid-19 ập tới, sẽ thêm những nấm mồ mới ở tuổi đời còn trẻ im lìm nằm xuống. Trong rất nhiều nấm mồ ấy, hẳn có không ít người yêu Liverpool bằng cả tấm lòng. Trước đại dịch, họ chỉ cần chờ khoảng 2 vòng đấu nữa để được đắm say trong hội hè. Sau đại dịch, bên dưới nấm mồ xanh, trái tim ngừng đập nhưng sẽ yêu Liverpool đến cả khi chết đi rồi. 

30 năm, có sự hành hạ nào lớn hơn như thế cho những người yêu mến Liverpool không? Đây là Liverpool chứ không phải là một kẻ bé nhỏ, tầm thường mong chờ phép màu nào hết, càng không phải là một gã quý tộc sa cơ như Milan, Ajax, hay một CLB lớn trôi về quên lãng như Sao Đỏ Belgrade. Vậy nên 30 năm để có được danh hiệu vô địch Premier League là sự đọa đầy chứ không phải đợi chờ.

Khi sự đọa đầy đủ lâu, cũng là lúc hạnh phúc lên ngôi ngày được giải thoát. Khi Chelsea đả bại Manchester City để Liverpool vô địch, Juergen Klopp đã khóc.

Người đàn ông ấy thay vì ăn mừng như điên với nụ cười tươi và nhảy nhót sôi động như thường lệ, thì lần này ông bật khóc. Phải rồi, tột đỉnh của bất hạnh là nụ cười, tột cùng của hạnh phúc là nước mắt. Sau trận đấu, bất chấp lệnh phong tỏa, cấm tụ tập đông người vì đại dịch, hàng ngàn người Liverpool vẫn tràn xuống đường ăn mừng và nhảy nhót. Sự sung sướng này không thể hoãn được, không thể ngăn được. 3 tháng qua, dịch bệnh cũng ép họ phải chờ đợi trong nôn nao. 

30 năm ấy, đã có bao nhiêu bóng hình xiêu vẹo bước vào sau cánh gà lịch sử của vùng Merseyside. Bao nhiêu nỗi đau và những tiếng chế giễu đến từ Manchester. Bao nhiêu con người như Steven Gerrard để cái trượt chân đến ngày nay còn ám ảnh. Họ cũng như anh, cống hiến đến từng giọt mồ hôi cuối cùng, ra đi trong tiếng vỗ tay và đôi mắt ngấn lệ, chỉ không có Premier League. 

Hãy nhớ những cái tên ấy, nhớ Alisson, nhớ Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, nhớ Virgil van Dijk, đội trưởng Jordan Henderson. Nhớ lấy bộ ba Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane. Và nhớ Juergen Klopp. Sau đêm nay, Liverpool sẽ không dừng lại. Bao nhiêu uẩn ức, tập thể này sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời của 30 năm góp lại.

XEM THÊM

Lampard dội gáo nước lạnh vào Liverpool sau chiến thắng của Chelsea trước Man City

HLV Klopp không kiểm soát được cảm xúc trong ngày vui của Liverpool

HLV Guardiola giải thích lý do Man City để Liverpool soán ngôi vương tại giải Ngoại hạng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x