Nụ cười mỉa mai của Juergen Klopp

Từ 07:27 ngày 01-12-2020
Vòng đấu cuối tuần vừa rồi tại Premier League đã chứng kiến một tấn trò đời xảy ra với Liverpool. 3 lần VAR xuất hiện đã đánh cắp chiến thắng của đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. 2 lần đầu VAR dùng để từ chối các bàn thắng của Salah và Mane, còn lần thứ 3 để thổi penalty vào phút 90+3, dập tắt luôn hy vọng có 3 điểm của The Kop. 

Phút 90+3, khi trọng tài chỉ vào chấm 11m, camera lia được hình ảnh Juergen Klopp đang cười. Đấy không phải là nụ cười thoải mái ngây thơ vốn có của người đàn ông này, mà đấy là một nụ cười chua chát. Nó vừa chế giễu, vừa xem thường. Cái nhếch mép nửa miệng đó, ông đang dành cho ai vậy Klopp? Chưa bao giờ từ ngày đặt chân đến xứ sương mù, người ta thấy Klopp phàn nàn nhiều đến thế. Ông nói nhiều về lịch thi đấu, chỉ trích liên hồi gần như mỗi tuần. Người ta hiểu nhưng ai cũng biết là không thể thay đổi được vấn đề này vì hoàn cảnh thế giới. 

Nhưng Klopp không sai với VAR. Sau trận, ông đi gặp các trọng tài với 2 ngón tay khép lại như muốn hỏi:

“Chỉ việt vị có chừng này thôi sao? Chừng này và các ông từ chối bàn thắng của chúng tôi sao?”,

thì người hâm mộ Liverpool cũng phải đứng sau lưng vị tướng quân của mình. Họ bức xúc bởi VAR đã từ chối bàn thắng của Salah, không phải vì cánh tay, bước chân, nửa thân người, mà vì … mái tóc xù của anh đã việt vị. Chuyện tương tự cũng đã xảy ra cách đây mấy vòng đấu, trong trận Derby Merseyside hồi tháng 10 trên sân Goodison Park.

Hôm đó Everton có trận hòa hú vía 2-2, dù Jordan Henderson đã đưa được bóng vào lưới Pickford ở phút cuối cùng. Thế nhưng VAR đã từ chối do lỗi việt vị của Mane (người tạt bóng vào). Vấn đề là ở chỗ khi phóng to hình ảnh đó lên, người ta thấy hóa ra Mane đã bị việt vị bởi … mấy cái lông tay của anh. Người hâm mộ The Kop phẫn nộ, còn giới mộ điệu tiếc nuối vì đường chuyền giấu chân cực đẹp của Thiago Alcântara đã không thể đi đến khúc ca khải hoàn, dẫu cho nó xứng đáng được như thế.

2 trận đấu điển hình với Everton và Brighton đã khiến Liverpool mất đi 4 điểm, đó là khoảng cách đủ để họ tách tốp ở bảng xếp hạng Premier League. VAR như một vị trọng tài phán xét cho số phận của Liverpool. Klopp đã cười đểu theo cách ít khi ta thấy ông như vậy. Vì ức chế đã đủ khi mọi thứ quanh chiến lược gia người Đức chỉ toàn khó khăn.

Ở Premier League, họ đi song song với Tottenham, mang theo một nửa đội hình ở trong bệnh viện, và cảm giác ức chế khi bị VAR làm khó từ lần này đến lần khác. Trong khi tại mặt trận Champions League đêm nay, Liverpool phải vào trận trong tâm thế phải thắng, do đã nhận lãnh trận thua 0-2 trước Atalanta hồi vòng đấu trước.

Tinh thần bị ảnh hưởng, đại địch thì đến trước mắt, nụ cười sảng khoái không còn, lúc này Klopp chỉ còn siết chặt tay mà đi tới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x