Bóng Đá Plus trên MXH

Loại Chelsea khỏi vòng chiến được rồi!
Hà Trang • 21:03 ngày 28/10/2023
Màn đuổi bắt giữa thủ môn Robert Sanchez và Neil Maupay ở những phút cuối tại Stamford Bridge miêu tả trọn vẹn sự vô vọng của Chelsea. Đội bóng này sẽ cần rất lâu nữa mới có thể trở lại vị thế ông lớn.

    Đã có những tín hiệu tích cực suốt 1 tháng qua khi Chelsea bất bại, thắng 3 và hòa 1. Trận hòa duy nhất là trước ứng viên vô địch Arsenal, trong thế The Blues dẫn trước tới 2 bàn. Với chiều mũi tên đi lên thế này, nhiều fan Chelsea đã mơ mộng về một sự hồi sinh.

    Nhưng thực tại hiện ra trước mắt thật phũ phàng. Không phải thi đấu ở cúp châu Âu, Chelsea có nguyên một tuần nghỉ ngơi nhưng lại trình làng một phiên bản khác hẳn trước Brentford. Cũng tại Stamford Bridge, không còn một đội bóng chơi pressing quyết liệt và hiệu quả trước Arsenal, chỉ còn một nhóm người áo xanh bệ rạc và thiếu ý tưởng.

    Chelsea nhập cuộc hào hứng nhưng sau vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ những phút đầu, họ nhanh chóng bị đối thủ dẫn dụ vào thế đóng băng. Brentford cho thấy sự lọc lõi hơn nhiều khi dựng ra một bức tường gồm cả 10 người trước khung thành của Flekken. 

    Hàng công Chelsea quá vô hại

    Và chỉ cần một hệ thống phòng ngự có tổ chức khá như vậy, Chelsea lập tức gặp khó. Kỳ vọng vào HLV Mauricio Pochettino mau chóng tan biến khi đến phương án A ông còn chưa chu toàn, nói gì tới phương án B. Chelsea tấn công Brentford với trung phong Nicolas Jackson tú túng, yếu đuối. Cầu thủ sáng tạo nhất chỉ là một sao trẻ mua về từ Man City: Cole Palmer. Hai cánh Madueke và Sterling chỉ xuống được đáy biên nhưng chất lượng chuyền vào tệ hại.

    Công thức giành chiến thắng của Brentford thật đơn giản. Phòng ngự chặt lúc đầu, đợi thời cơ và đâm cho Chelsea 2 nhát chí mạng Bài đánh của Brentford không có gì mới nhưng Chelsea lại chẳng thể chống đỡ được, dù họ có trong tay mọi lợi thế.

    Mbeumo ghi bàn thắng vào lưới trống

    Thật cay đắng khi phải thốt ra nhưng sau hơn 1 tỷ bảng bỏ ra trên TTNC, Chelsea vẫn... thiếu người, đặc biệt là cầu thủ tấn công. Đến phút 81, ở sự thay đổi người thứ 4, Pochettino mới tung được một tiền đạo khác vào sân và đó là cái tên... vô danh Deivid Washington. Đương nhiên, cậu nhóc 18 tuổi người Brazil này chẳng làm được gì.

    Quay lại với màn đuổi bắt đã nói ở đầu bài. Sanchez chạy đua với Maupay. Chỉ nghe qua thôi đã thấy vô vọng. Một cơ thể cồng kềnh, lại là thủ môn như Sanchez thì đuổi thế nào được một tiền đạo nhanh nhẹn như Maupay. Ấy thế mà Sanchez vẫn cứ rơi vào thế phải trở thành trò cười như vậy đấy! Chelsea chẳng có một chút hợp lý nào, từ đầu chí cuối. Với hệ thống vận hành kiểu này, loại The Blues ra khỏi cuộc đua danh hiệu bây giờ là được rồi!
     

    Tin nóng BĐVN 28/10: Bùi Hoàng Việt Anh 'mở tài khoản', CLB Công an Hà Nội vùi dập HAGL

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay