M.U của Van Gaal: Bao giờ thôi sống ngắc ngoải?

Hoàng Việt
11:42 ngày 10-01-2016
Ngắc ngoải là một từ khó để phát âm nhưng lại dễ cho việc hình dung sự sống của M.U dưới thời HLV Louis van Gaal hiện tại.
M.U của Van Gaal: Bao giờ thôi sống ngắc ngoải?
M.U của Van Gaal hiện tại như một người bệnh thoi thóp, hy vọng được sống qua từng ngày, từng giờ. Họ dính phải thứ virus mang tên là “tẻ nhạt” mà phương thuốc chiến thắng trước Swansea tại vòng 20 Ngoại hạng Anh những tưởng đã cứu chữa được chứng bệnh nan y đó. Nhưng một lần nữa virus “tẻ nhạt” lại trỗi dậy trong trận đấu của M.U trước Sheffield United trên sân nhà Old Trafford đêm qua. Một chiến thắng mà người hâm mộ không hề thấy vui mừng mà phải tự đặt ra câu hỏi, bao giờ Quỷ đỏ thôi sống ngắc ngoải?

Các CĐV M.U đã vượt qua cơn mưa lạnh giá của miền Bắc nước Anh để đến sân Old Trafford cổ vũ cho đội bóng con cưng. Nhưng những gì họ nhận được trong suốt cả hiệp 1 chỉ là một cú sút đi lên thẳng khán đài của Wayne Rooney. Những đôi chân đắt giá của M.U dường như bị tê liệt bởi mưa lạnh và trên băng ghế dự bị, HLV Van Gaal ngồi đóng băng một cách thất thần. Cả sân vận động không cảm xúc, ngoại trừ vài nghìn CĐV Sheffield cuồng nhiệt vì đội bóng của họ đã chơi một trận đấu “ra trò” trước đại gia nước Anh.

Hiệp 1 buồn chán đến nỗi những người quay camera cũng không có việc gì để làm. 4 lần trong nửa đầu trận đấu, ống kính máy quay đã lia tới khuôn mặt của Van Gaal và 4 lần nữa, nó tìm đến sự thất vọng của CĐV M.U trên khán đài. Không có thống kê chính thức nhưng có lẽ, M.U dưới thời Van Gaal tạo ra những hiệp 1 buồn tẻ nhất trên sân Old Trafford. Ở 10 trận đấu gần nhất, họ không ghi được bàn nào trong 45 phút đầu tiên trên “Nhà hát của những giấc mơ”.

Người hâm mộ M.U chán nản bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc
Người hâm mộ M.U chán nản bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc

Đến tận phút thứ 68, các chân sút M.U mới tạo ra được cú sút trúng khung thành đầu tiên nhưng pha dứt điểm đó không thể dễ dàng hơn dành cho thủ môn George Long. Phải nhờ đến pha ngã khéo léo của Memphis Depay ở phút thứ 90+4, M.U mới có thể ghi bàn từ chấm penalty do công của Rooney. Quỷ đỏ chiến thắng trong trận đấu mà họ chỉ tạo được 2 cú sút trúng khung thành nên tất nhiên, không ai trong số những người yêu mến M.U lại có thể chấp nhận được.

Huyền thoại Paul Scholes chua chát nói: “Các cầu thủ thấy nhàm chán, người hâm mộ thấy nhàm chán, tất cả đều thấy nhàm chán. Thậm chí nhìn vào Van Gaal, cũng thấy được sự nhàm chán”. Cựu tiền vệ của M.U lặp đi lặp lại từ “nhàm chán” để miêu tả nỗi thất vọng cùng cực về đội bóng của Van Gaal.

Nhìn lại trận đấu những tưởng đánh dấu sự hồi sinh cho M.U, chiến thắng 2-1 trước Swansea trên sân Old Trafford tại vòng 20 Ngoại hạng Anh, cũng đầy rẫy sự may mắn. Không thể phủ nhận những nỗ lực của cầu thủ M.U nhưng nếu trọng tài chính xác hơn thì họ đã phải nhận một quả penalty khi tỷ số còn đang là 0-0. Morgan Schneiderlin để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm nhưng trọng tài lại bỏ qua trong sự phản ứng dữ dội từ phía cầu thủ đội khách. Nếu bị dẫn trước, chưa biết thảm họa gì sẽ đến với đoàn quân của Van Gaal, khi trước trận đấu đó Swansea là khắc tinh của M.U với 3 chiến thắng liên tiếp.

M.U chỉ ghi được bàn thắng từ chấm 11m do công của Rooney
M.U chỉ ghi được bàn thắng từ chấm 11m do công của Rooney

Phút thứ 62 khi tỷ số đang là 1-0, cột dọc đã từ chối bàn thắng cho Swansea sau pha đánh đầu của Andre Ayew. Đến tận những giây cuối cùng của trận đấu, CĐV M.U vẫn không thể an tâm về chiến thắng của đội nhà. Trong pha phạt góc cuối cùng, thủ thành Lukasz Fabianski lên tham gia tấn công và suýt chút nữa gỡ hòa cho đội khách. Cú đánh đầu của anh đưa bóng đi sát cột dọc khung thành của David de Gea. Pha dứt điểm nguy hiểm tới nỗi mà chính thủ thành này đã tưởng mình làm tung lưới M.U: “Trong khoảnh khắc bóng rời đi từ đầu của tôi, tôi nghĩ mình đã ghi được bàn thắng”.

Nếu Fabianski ghi bàn, có lẽ người hâm mộ M.U sẽ thầm cảm ơn cựu thủ môn của Arsenal này, khi không phải mơ mộng về một cuộc hồi sinh mạnh mẽ từ đoàn quân của Van Gaal. Thà cứ thất vọng, còn hơn ánh sáng vừa le lói lên đã bị dập tắt. 

HLV huyền thoại Alex Ferguson từng nói: “Giây phút chúng ta không làm việc chăm chỉ hơn đội bóng khác, chúng ta không còn là Manchester United”. Đội bóng của Van Gaal giờ đây không còn là M.U thời Sir Alex, là do cầu thủ không cần mẫn, hay do chính ông thầy người Hà Lan không đủ miệt mài? Dù do ai đi chăng nữa, có lẽ đã đến lúc cần có một cuộc cách mạng triệt để ở sân Old Trafford, để thay đổi sự sống ngắc ngoải từng ngày, từng giờ của Quỷ đỏ hiện tại.

VIDEO M.U 1-0 Sheffield 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x