M.U thua bạc nhược Arsenal: Bao giờ mới hết 'khôn chợ dại nhà'?

Trung Nghĩa
06:42 ngày 02-11-2020
Man United đang cho thấy 2 bộ mặt trái ngược nhau khi thăng hoa ở Champions League nhưng lại bạc nhược tại Premier League, đặc biệt là mỗi khi thi đấu trên sân nhà Old Trafford.

Trong tuần thứ 2 liên tiếp, đội quân của Ole Gunnar Solskjaer đã chứng tỏ sự mạnh mẽ ở Champions League luôn đi kèm sự yếu đuối tại Premier League, đặc biệt là trên sân nhà Old Trafford.

Sau Chelsea cách đây 8 ngày là Arsenal. Nhưng không chỉ là 1 trận hòa, lần này Quỷ đỏ đã phải nhận thất bại sau khi Pierre-Emerick Aubameyang thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 69. Đây chính là chiến thắng đầu tiên của Pháo thủ tại Nhà hát của những giấc mơ kể tử năm 2006.

Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà khiến Man United mới chỉ có được 7 điểm sau 6 trận đầu mùa, cân bằng thành tích tệ nhất của Quỷ đỏ kể từ thời David Moyes còn nắm quyền ở mùa 2013/14 (cũng 7 điểm cùng giai đoạn).

Ngoài ra, M.U tiếp tục không biết thắng ở 4 trận mở màn trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là lần đầu tiên Quỷ đỏ ghi nhận dấu mốc tồi tệ này từ mùa 1972/73, tức cách đây đã ngót nửa thế kỷ. Đó cũng là mùa bóng mà Man United chỉ về đích thứ 18 chung cuộc. 

Trước đó ở hiệp 1, M.U chỉ tung ra vỏn vẹn được 1 cú sút về phía cầu môn Arsenal. Đó là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2015 (không tung ra nổi cú sút nào trước Man City), Quỷ đỏ tung ra số cú sút ít nhất trong hiệp 1 ở một trận đấu trên sân nhà Old Trafford tại Premier League.

Với thành tích tệ hại này, Man United đã tụt xuống vị trí thứ 15 trên BXH Premier League 2020/21 với 7 điểm, giành 2 thắng, 1 hòa và 3 thua sau 6 trận. Họ đang kém Arsenal (thứ 9) tới 5 điểm trong khi khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool đã lên tới 9 điểm.

M.U vừa có chiến thắng tưng bừng trước Leipzig tại Champions League hồi giữa tuần...

Biểu đồ phong độ hình sin trong mùa giải này cho đến nay chính là bản tóm tắt chính xác về triều đại Solskjaer. Vị chiến lược gia người Na Uy đã cán mốc 100 trận dẫn dắt Man United nhưng chưa bao giờ cho thấy sự ổn định.

Với chiến thắng 5-0 ấn tượng trước RB Leipzig tại lượt đấu thứ 2 vòng bảng Champions League 2020/21, tưởng như cuối cùng Quỷ đỏ đã đi đúng hương nhưng tất cả chỉ là sự thăng hoa nhất thời.

Sơ đồ kim cương đã hoạt động cực kỳ hiệu quả trước đội bóng nước Đức nhưng lại hoàn toàn bế tắc khi đối đầu với Arsenal.

Solskjaer đã quyết định đặt niềm tin vào Fred ở vị trí bên phải của hàng tiền vệ kim cương. Cầu thủ người Brazil đã thi đấu xuất sắc hồi giữa tuần nhưng lại hoàn toàn vô hại ở trận thua Arsenal.

Anh không thể hiện được nguồn năng lượng dồi dào như ở trận thắng Leipzig và thậm chí còn có những đường chuyền cầu thả khiến đội nhà nhiều phen hú tim. Và không có gì ngạc nhiên khi Fred bị thay ra trong hiệp 2 để nhường chỗ cho Nemanja Matic.

Trong khi đó, Paul Pogba lẽ ra phải thể hiện được những gì tốt nhất của mình khi được bố trí thi đấu đúng vị trí sở trường là ở bên trái hàng tiền vệ 3 người. Nhưng cầu thủ người Pháp vẫn là một cái bóng vật vờ với màn trình diễn thảm họa mà đỉnh cao là tình huống phạm lỗi ngớ ngẩn với hậu vệ Hector Bellerin trong vòng cấm để giúp Arsenal được hưởng quả đá phạt 11m.

... nhưng liền sau đó là trận thua tệ hại trước Arsenal tại Premier League

Theo thống kê, không có cầu thủ nào của Man United mắc lỗi dẫn tới phạt đền nhiều hơn Pogba (3 lần) trong nhiệm kỳ của Solskjaer cho đến nay.

Nhưng không chỉ Fred và Pogba tệ. Phải nói là toàn độ Man United đã có 1 trận đấu đáng quên. Các hậu vệ cánh không tạo ra được sức ép từ 2 biên và họ phải mất tới 20 phút mới có được cú sút duy nhất trong hiệp 1 của Mason Greenwood.

Solskjaer đã chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 trong hiệp 2 với Greenwood và Pogba đá 2 cánh còn Bruno Fernandes và Marcus Rashford đá ở giữa. Nhưng họ cũng hiếm khi thử tại Bernd Leno trong khung thành Arsenal.

2 tân binh Edinson Cavani và Donny van de Beek đã được tung vào sân trong 15 phút cuối cùng nhưng cũng không có thay đổi gì vào lối chơi tấn công vô hồn của Man United.

Solskjaer hẳn đang phải vò đầu bứt tai để tìm cách giải lời nguyền sân nhà cho Man United. 3 trong 4 trận đấu tiếp theo của Quỷ đỏ sẽ diễn ra trên sân Old Trafford và nếu không thể cải thiện phong độ, họ sẽ còn phá thêm nhiều kỷ lục tệ hại nữa.

Ngay cả những màn trình diễn ấn tượng tại đấu trường châu Âu cũng có thể là không đủ để giảm áp lực cho Solskjaer. Ông và các học trò của mình phải nhanh chóng thay đổi nếu không muốn tiếp tục "khôn chợ, dại nhà".

XEM THÊM

Pogba mắc sai lầm dâng chiến thắng cho Arsenal

M.U thua bạc nhược Arsenal: Bao giờ mới hết 'khôn chợ dại nhà'?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x