Man City băng băng về đích

HẢI LONG
08:39 ngày 10-05-2022
Vừa thêm một lần thất bại trong cuộc chinh phục chức vô địch Champions League, nhưng ở Premier League, Man City đang băng băng về đích. Họ có những chiến thắng vô cùng thuyết phục ở những vòng đấu gần đây. Mới nhất là màn vùi dập gã nhà giàu mới nổi Newcastle tới 5 bàn không gỡ.
Man City băng băng về đích

Vài ngày trước, Man City cay đắng rời khỏi Champions League theo cách không ai có thể ngờ tới. Họ tưởng chừng như đã “cầm vàng” nhưng lại đánh rơi vào những phút cuối cùng trước Real Madrid. Giấc mộng vô địch Champions League vẫn là điều gì đó chưa thể với tới của Man City.

Thế nhưng, ở đấu trường Premier League, The Citizens trở thành thế lực không thể lật đổ. Khi Liverpool thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm, nhiều người đã mơ mộng vào cú ngược dòng vĩ đại. Dù vậy, The Reds đã tự vấp ngã trong cuộc đua ấy khi để hòa Tottenham. Đương nhiên, khi trở về giải quốc nội, Man “xanh” không thể sai. Chiến thắng trước Newcastle đã tạo ra bước ngoặt giúp thầy trò HLV Pep Guardiola trong cuộc đua vô địch.

Về lý thuyết, cuộc đua còn hấp dẫn khi Man City chỉ hơn Liverpool có 3 điểm khi giải còn 3 vòng đấu. Thế nhưng, rất khó để kỳ vọng vào điều thần kỳ. Theo phân tích của FiveThirtyEight, cơ hội vô địch của Man City lúc này lên tới 77%.

Từng có giai đoạn, The Citizens sa sút ở mùa giải này khi để Liverpool rút ngắn khoảng cách đáng kể. Nhưng ở chặng đường cuối, đội bóng thành Manchester đã cho thấy sự ổn định vô cùng đáng nể.

Các cầu thủ Newcastle (áo sọc) ngơ ngác nhìn đối thủ Man City… ở đẳng cấp khác

Trong nhiều năm qua, giải Ngoại hạng Anh vẫn được xem là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng có lẽ, đôi khi người ta tự gắn cho giải đấu ấy ngôn từ mỹ miều để… quảng cáo. Bởi lẽ, Man City đã xác lập thế thống trị tuyệt đối khi vô địch 3/4 mùa giải gần nhất (khả năng cao là 4/5 trận mùa giải).

Có vẻ như trong thời gian qua, HLV Guardiola đã tích tụ khá nhiều sức ép. Chả thế mà sau trận đấu với Newcastle, ông không ngần ngại tuyên bố: “Tất cả mọi người ở đất nước này đều ủng hộ Liverpool, từ giới truyền thông tới mọi người. Bởi vì Liverpool có lịch sử đáng kinh ngạc ở châu Âu. Thế nhưng, ở đấu trường Ngoại hạng Anh, họ chỉ có một lần đăng quang trong vòng 30 năm qua”.

Những dòng phát biểu ngắn ngủi này ẩn chứa quá nhiều tâm tư của Pep. Ông cay đắng vì không thể chạm tới châu Âu và đồng thời nhắc nhở tất cả về sự thống trị của Man City ở bóng đá Anh. Khó có CLB nào ở Anh vượt qua được The Citizens ở thời điểm này nhưng điều họ thiếu vẫn là sự thừa nhận và ủng hộ.

Tờ ESPN đã ví Man City lúc này hùng mạnh như M.U trong kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson. Có nghĩa rằng, họ sở hữu tố chất của nhà Vua và có thể vô địch hay không theo ý muốn của mình. Thậm chí, ở khía cạnh nào đó, đội chủ sân Etihad còn tạo nên sự hủy diệt khủng khiếp hơn rất nhiều. 

Một dẫn chứng là việc, kể từ khi HLV Pep Guardiola dẫn dắt Man City từ mùa giải 2016/17, CLB đã có tới 30 chiến thắng với cách biệt 5 bàn trở lên. Bên cạnh đó, ngoại trừ mùa 2018/19, trong những năm qua, họ đều xác lập khoảng cách điểm với đội thứ nhì rất khủng khiếp (từ 14 điểm trở lên).

“Man City đã khẳng định thế thống trị ở bóng đá Anh. Ngay cả Liverpool cũng không thể bước vào lãnh địa của họ. Nếu xét về cuộc đua đường trường, Man “xanh” vẫn mạnh mẽ và ổn định hơn so với đối thủ” - tờ ESPN đúc kết.

Dù sao, cuộc đua vô địch vẫn chưa khép lại. Man City cần đảm bảo giành 7 điểm trong 3 trận đấu còn lại với Wolves, West Ham và Aston Villa để chính thức đăng quang ở Premier League. Trong bối cảnh ấy, Pep sẽ không có ba hậu vệ Ruben Dias, John Stones và Kyle Walker trong chặng đường còn lại.

Thế nhưng, trong tâm trí của nhiều người, Man City đã trở thành nhà Vua. Đơn giản, họ quá khó bị lật đổ ở xứ sương mù. Bầu trời nước Anh trong những năm gần đây đã mang màu xanh của Man City.

Man City sở hữu Haaland trong tuần này
Tờ The Athletic đưa tin, Man City sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Haaland với giá 63 triệu bảng từ Dortmund. Trước đó, tiền đạo người Na Uy đã đồng ý nhận lương 500.000 bảng/tuần ở đội bóng mới.

1 - De Bruyne là cầu thủ kiến tạo tốt nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Trung bình, cầu thủ này chỉ mất 186 phút để có được một đường kiến tạo thành bàn. Người xếp thứ 2 trong danh sách này là Antonio Reyes với 214 phút/bàn (chỉ tính cầu thủ có từ 15 kiến tạo trở lên).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x