Giờ thì cả thế giới đã biết doanh thu của Man City mùa trước chạm mốc 391,8 triệu bảng, xác lập kỷ lục của CLB. Tuy nhiên, phải đến khi tờ Daily Mail công bố chi tiết các hoạt động làm ăn của Man xanh mùa trước, người Anh mới thật sự thấy tài làm ăn của gã nhà giàu thành Manchester.
Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Man City mùa trước là 19,6 triệu bảng, tăng khá nhiều so với 10 triệu bảng của mùa 2014/15. Con số này được tạo nên nhờ thành công của Man xanh ở Champions League mùa trước.
Theo bản báo cáo chi tiết, lợi nhuận về bản quyền truyền hình mà Man City thu về từ UEFA lên tới 61,2 triệu bảng (cao nhất trong lịch sử CLB này). Ngoài ra, Man City còn thu thêm 52,5 triệu bảng từ các hoạt động làm ăn như bán vé, bán trang phục... nhờ Champions League. Như vậy với việc lọt vào bán kết Champions League mùa trước, tổng số tiền Man City thu về từ giải đấu danh giá này đã chiếm 21% doanh thu cả mùa của CLB.
Nhưng thành công hơn cả của Man City là duy trì được quỹ lương ở dưới mốc 200 triệu bảng. Tổng số tiền lương mà Man City phải trả mùa trước là 197,6 triệu bảng, dù tăng chút ít so với ngưỡng 193,8 triệu bảng mùa trước đó, nhưng đây là đà tăng nằm trong dự tính của CLB. Trong bối cảnh các đội bóng Premier League liên tục để quỹ lương tăng phi mã thì Man xanh duy trì được quỹ lương ở dưới mốc 200 triệu bảng có thể coi là một thành công xuất sắc trên mặt trận kinh tế. Những thành công về tài chính có thể sẽ là bước đệm để Man City tiếp tục đổ tiền vào các hoạt động chuyển nhượng ở mùa bóng tới.
Man City đã trả hết nợ
Bản báo cáo tài chính mà Man City công bố còn gây ấn tượng ở con số: Hiện tại, Man City đã đưa số nợ của họ về mức 0 bảng. Đây là lần hiếm hoi kể từ khi được tiếp quản bởi các tỷ phú UAE, số nợ của Man xanh về mốc 0 bảng. Trong khi đó CLB hàng xóm Man United dù doanh thu rất lớn, nhưng đang nợ tới 390 triệu bảng.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Không lâu sau khi chủ tịch LĐBĐ Anh Greg Clarke cho rằng cầu thủ đồng tính không nên công khai giới tính thật của mình, cựu tiền đạo Chris Sutton đã đưa ra ý kiến hoàn toàn trái ngược.
Rất nhiều kỷ lục đang chờ Wayne Rooney. Ví dụ như, chỉ cần 1 bàn nữa là anh sẽ trở thành chân sút ghi bàn nhất trên sân khách của Premier League, hay 1 bàn nữa là anh sẽ sánh ngang kỷ lục ghi bàn cho Man United tại cúp châu Âu của Ruud van Nistelrooy. Thế nhưng, gần như chẳng ai chú ý đến điều đó.
HLV Arsene Wenger khẳng định, ông luôn đấu tranh với BLĐ đội bóng nhằm bảo vệ quyền lợi cũng như lợi ích cho các học trò ở những vụ đàm phán gia hạn hợp đồng.
HLV Claudio Ranieri của Leicester cho biết, ông vừa tự hào vừa tức giận sau chiến thắng 1-0 trước Copenhagen tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.
Tiền vệ Jason Puncheon (Crystal Palace) vừa “bật mí” anh và không ít đồng đội từng bị ông thầy cũ Neil Warnock hiện đang dẫn dắt Cardiff City giở trò vòi tiền một cách trắng trợn.
Liverpool từ phút 60 trở đi đã đẩy lùi Man United về phần sân nhà. Họ thống lĩnh tuyến giữa và có nhiều hướng tấn công đa dạng. Cơ hội cũng đến rõ rệt hơn. Nguyên do quan trọng nhất: sự có mặt của Adam Lallana.
Trước khi tiếp Man United, Liverpool đã làm chủ nhà 2 lần tại Premier League mùa này. Họ ghi tổng cộng 9 bàn, tức bình quân 4,5 bàn/trận - cao gấp rưỡi... số lần sút bóng đúng hướng cầu môn trong trận gặp Man United!
Những đóng góp to lớn mùa này đang biến Alexis Sanchez - Mesut Oezil trở thành cặp Dennis Bergkamp - Thierry Henry mới ở Arsenal. Sự ăn ý giữa Sanchez và Oezil giúp NHM Pháo thủ lại tràn đầy hy vọng vào một mùa giải thành công.
Ronaldo sắp lập kỉ lục mới tại cúp châu Âu; FA cho Mourinho 2 ngày giải thích vụ châm biếm trọng tài Taylor...là những tin tức nổi bật cuối cùng trong ngày 18/10.
Việc phân chia bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh khá công bằng đang giúp mặt bằng chung của giải đấu được thu hẹp đáng kể trong vài năm trở lại đây.
Mới đây, HLV Erik ten Hag đã “nổ” tung trời. Ông cam kết sẽ mang chiếc Cúp FA về Old Trafford. Tuy nhiên, có vẻ như không mấy CĐV của Man United tin tưởng vào lời hứa đó, khi mà “Quỷ đỏ” đang thua rất xa “hàng xóm ồn ào” về đẳng cấp.
Sẽ vẫn là một Arsenal đáng khen nếu họ chỉ có thể về nhì tại Premier League mùa này. Nhưng trong thâm tâm Pháo thủ, họ biết mình có thể làm tốt hơn, chí ít là trong những trận đấu dưới đây.
Chiều 16/5, vòng 4 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024 đã diễn ra 2 trận đấu. Không có bất ngờ nào xảy ra khi PP Hà Nam và TP.HCM I đã giành chiến thắng. Những cầu thủ ít tên tuổi là diễn vai chính trong chiến thắng đậm của đội nhà.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn