Gã khổng lồ Man City tỉnh giấc

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:25 ngày 04-01-2021
"Chúng tôi đã trở lại là chính mình", HLV Pep Guardiola cho biết sau chiến thắng thuyết phục của Man City trước Chelsea. Những lời nói của Pep rõ ràng có cơ sở bởi sau giai đoạn thi đấu phập phù hồi đầu mùa, The Citizens đã tỉnh giấc.

Bước vào mùa giải 2020/21, Man City hạ quyết tâm phải đòi lại những gì đã mất sau khi bị Liverpool phế truất ngôi vương. Thế nhưng, mọi chuyện nhanh chóng trật khỏi đường ray bởi The Citizens thi đấu trồi sụt ở giai đoạn đầu mùa với không ít trận hòa và thất bại khó chấp nhận. 

Chứng kiến nửa xanh thành Manchester thi đấu, nhiều người nhận định phép màu của Pep Guardiola đã cạn, và Man City có lẽ sẽ sớm bị đánh bật khỏi cuộc chiến tới ngai vàng Premier League mùa này. 

Điều này thực tế hoàn toàn không sai khi Man City có thời điểm đã trình diễn thứ bóng đá đầy bế tắc. Họ vẫn cầm bóng nhiều so với đối phương như một thói quen, nhưng tỏ ra tầm thường trước cầu môn do sự sáng tạo suy kiệt. 

Bằng chứng là ngoài hai trận mở màn gặp Wolves và Leicester, Man City không có thêm lần nào ghi nổi quá 1 bàn ở 6 trận kế tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đây rõ ràng là một sự bất bình thường, bởi ai cũng biết Man City dưới tay Guardiola lâu nay vốn vẫn là một cỗ máy hủy diệt.

Không ghi được bàn đã đành, hàng thủ nhiều kẽ hở của Man City thường xuyên tạo điều kiện để đối thủ khai thác, nên việc họ trải qua những trận cầu không tốt đến như một hệ quả tất yếu. 

Thế nhưng, trong tình cảnh khó khăn nhất, bản lĩnh của Man City đã được thể hiện. Kể từ sau chiến thắng "rửa mặt" 5-0 trước Burnley hôm 28/11, Man City bắt đầu trở lại guồng quay. Điều đáng nói là thầy trò Guardiola tiến những bước âm thầm trong bối cảnh sự chú ý của đông đảo người hâm mộ được đổ dồn vào Man United, Tottenham, Chelsea hay Liverpool.

Trước trận đại chiến của Man City với Chelsea, huyền thoại của M.U Roy Keane khẳng định vấn đề then chốt của Man xanh mùa này nằm ở việc thi đấu thiếu cường độ. Thế nhưng, thứ gọi là cường độ ấy đã quay trở lại Tây London, khi Man City trình diễn thứ bóng đá hay nhất kể từ đầu mùa của họ. The Citizens khiến Chelsea xây sẩm mặt mày bằng hàng loạt các đợt tấn công tốc độ, đạt độ chuẩn xác cao. 

Man City đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội so với Chelsea

Thậm chí, trước chuyến viếng thăm Stamford Bridge, Man City còn hao hụt nhân sự nghiêm trọng với 6 cầu thủ nhiễm Covid-19, cùng với đó tung ra sân một đội hình không có tiền đạo thực thụ (De Bruyne đá số 9 ảo). Họ nã vào lưới Chelsea 3 bàn chỉ trong vỏn vẹn 16 phút, từ 18 đến 34, và tất cả đều diễn ra một cách hoàn hảo. 

Thắng lợi trước Chelsea đã là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Man City tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tính rộng ra, thầy trò Guardiola đã trải qua mạch 7 trận bất bại, trong đó bao gồm 5 chiến thắng. Từ vị trí ở nửa dưới bảng xếp hạng, Man City đã âm thầm leo lên thứ 5, chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool 4 điểm và còn trong tay 1 trận chưa đấu.

Xét cho cùng, Liverpool của Juergen Klopp vẫn là đội ổn định và bản lĩnh bậc nhất Premier League mùa này, kèm theo đó là một Man United đầy hứng khởi, khó lường dưới bàn tay của Ole Gunnar Solskjaer và Tottenham lầm lỳ của Jose Mourinho. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm lớn nếu vội gạch tên Man City khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch, bởi với những gì đang trình diễn, họ hiển nhiên là ứng viên nặng ký.

Nhìn vào lịch trình sắp tới, Man City sẽ chỉ phải đụng độ với các đối thủ tương đối dễ xơi gồm Brighton, Crystal Palace, Aston Villa, West Brom, Sheffield United và Burnley. Nếu vẫn duy trì tốt phong độ như hiện nay, The Citizens hoàn toàn đủ khả năng thu gom tối đa điểm số, trước khi có màn thư hùng với Liverpool vào ngày 6/2.

Cái đáng sợ của Man City giờ đây không nằm ở khả năng ghi bàn (hiện Man xanh mới ghi 24 bàn thắng sau 15 trận tại Ngoại hạng Anh 2020/21, thấp nhất ở Top 10 - một điều vô cùng khó tin), thay vào đó, đến ở sự thực dụng cùng sự chắc chắn nơi hàng thủ. Nghe có gì đó sai sai, giống miêu tả về đội bóng của Jose Mourinho hơn, song thực tế đúng là vậy.

Man City ở Premier League mùa này mới để lọt lưới 13 bàn, thấp nhất giải đấu. Và khi đã hạ sát được con mồi, Man xanh không tiếp tục ào ào tấn công như trước, trái lại, chơi chậm chắc, giữ nhịp nhằm bảo vệ thành quả. Trước Chelsea, điều này đã được thể hiện rõ nét. Man City dễ dàng đè bẹp The Blues 3 bàn chóng vánh, để rồi sang hiệp 2, họ vờn đối thủ với lối đá thực dụng đầy khó chịu. 

Có lẽ, sau tất cả, Guardiola đã hiểu ra rằng bóng đá đẹp thôi là chưa đủ, bởi luôn cần thêm sự thực dụng để thành công. Man City giờ đang đi theo con đường ấy, và sẽ không có gì bất ngờ nếu nửa xanh thành Manchester bứt lên đầu bảng trong thời gian tới. Trật tự đang được vãn hồi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Chelsea vs Man City: Hakim Ziyech 'tấu hài' giúp De Bruyne ghi bàn thứ 3 Hakim Ziyech 'tấu hài' giúp De Bruyne ghi bàn thứ 3

    Sự trở lại của Hakim Ziyech được cho là một cú hích lớn cho Chelsea trước màn đại chiến với Man City. Tuy nhiên, vai trò của tân binh người Morocco là rất mờ nhạt, thậm chí chính anh đóng vai trò quan trọng giúp De Bruyne ghi bàn thắng thứ 3 cho đối phương.

  • Klopp và vấn đề Fabinho Klopp và vấn đề Fabinho

    Ở một khía cạnh nào đó, Fabinho đang diễn vai "cứu tinh" ở Liverpool mùa này, và đấy là vai diễn thành công. Nhưng bản thân Fabinho lại thiệt thòi khi anh phải bất đắc dĩ diễn vai trung vệ, trong hoàn cảnh Liverpool gần như đã hết người.

  • Southampton, Liverpool, và Titanic Southampton, Liverpool và Titanic

    Titanic, con tàu nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại, xuất phát từ Southampton trong chuyến hải hành đầu tiên, cũng là định mệnh của nó.

  • Southampton vs Liverpool: Nỗi sợ hãi 'hung thần' Salah Southampton với nỗi sợ Salah

    Những con số thống kê luôn biết nói và Southampton cần phải dè chừng tiền đạo Mohamed Salah trong cuộc chạm trán với nhà ĐKVĐ Liverpool ở trận đấu muộn nhất vòng 17 Ngoại hạng Anh đêm nay.

  • Quá phụ thuộc vào cặp Kane & Son cũng là vấn đề của Tottenham Quá phụ thuộc vào cặp Kane & Son là vấn đề của Tottenham

    Những con số thống kê cho thấy, cặp đôi hoàn hảo Harry Kane và Heung-min Son đóng góp tới 76% số bàn thắng cho Tottenham từ đầu mùa giải tại Ngoại hạng Anh. Sự phụ thuộc của Spurs vào bộ đôi này hoàn toàn có thể sẽ là con dao hai lưỡi.

  • Phil Foden: Niềm tự hào của Pep đưa Man City trở lại đường đua vô địch Phil Foden: Niềm tự hào của Pep đưa Man City trở lại đường đua vô địch

    Man City vừa có chiến thắng ấn tượng trước Chelsea để trở lại đường đua vô địch. Và nhân tố nổi bật nhất trong chiến thắng này chính là Phil Foden, viên ngọc quý đang khiến Pep Guardiola ngày càng tự hào.

  • Lampard liệu có thể trụ lại Chelsea bao lâu nữa? Lampard liệu có thể trụ lại Chelsea bao lâu nữa?

    Chelsea đang lao dốc không phanh và dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát của HLV Frank Lampard. Nếu tình hình của The Blues không được cải thiện, một biểu tượng như Lampard có lẽ cũng khó lòng trụ lại Stamford Bridge.

  • Chelsea của Lampard kém cỏi thế nào khi đối đầu Big Six? Chelsea của Lampard kém cỏi thế nào khi đối đầu Big Six?

    Ở mùa Hè 2020, Chelsea được đầu tư 200 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Tuy nhiên, thành tích của The Blues khi đối đầu với những CLB lớn vẫn rất tệ.

  • West Brom vs Arsenal: Show diễn hảo hạng của Tierney West Brom vs Arsenal: Show diễn hảo hạng của Tierney

    Trong cơn mưa tuyết ở sân The Hawthorns, Arsenal đã dội mưa gôn vào lưới đội chủ nhà West Brom. Và người châm ngòi cho cuộc “tàn sát” ấy là Kieran Tierney.

  • Tottenham vs Leeds: Son Heung-Min ngày càng vĩ đại Son Heung-Min ngày càng vĩ đại

    Tottenham đã khởi đầu năm mới theo cách tốt nhất có thể. Và đội bóng thành London lại có một chiếc thắng theo phong cách của họ cùng sự tỏa sáng của bộ đôi Harry Kane - Son Heung-Min, trong đó tuyển thủ Hàn Quốc đặc biệt xuất sắc.

  • Lampard kêu gọi kiên nhẫn với Havertz Lampard kêu gọi kiên nhẫn với Havertz

    Chứng kiến tân binh đắt giá Kai Havertz phải nhận nhiều lời chỉ trích sau khởi đầu không được như ý trong màu áo Chelsea, HLV Frank Lampard buộc phải lên tiếng bảo vệ cậu học trò. Theo ông, việc Havertz chưa thể bùng nổ như mong muốn là hoàn toàn có thể lý giải được.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x