Man City hãy dựng tượng Guendogan!

Việt Cường
10:35 ngày 24-05-2022
Để vào được sân Etihad của Man City, ở một trong các lối vào, bạn sẽ phải đi qua bức tượng Sergio Aguero vừa được dựng lên.
Man City hãy dựng tượng Guendogan!

Bức tượng ấy, bắt lại hình ảnh tiền đạo người Argentina vẫy áo ăn mừng bàn thắng lịch sử ở phút bù giờ trước QPR 10 năm về trước, là lời nhắc nhở cho các thế hệ CĐV, hiện tại và mai sau, về khởi đầu “nghẹt thở” của Man City thời hiện đại. Không có bàn thắng ấy, lịch sử của Man City có thể đã rẽ sang hướng khác. Các ông chủ Ả-rập chưa chắc đã đủ kiên nhẫn để tiếp tục đầu tư tiền của.

Hơn 10 năm sau, Man City lại kết thúc mùa giải bằng một chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Lần này không phải là để bước ra khỏi bóng tối và vươn lên một tầm cao mới. Mà là để khẳng định vị thế của mình. Cả hai đều là những công việc không hề đơn giản. Nếu không có cú ngược dòng trước Aston Villa, Man City nhiều khả năng đã mất chức vô địch vào tay Liverpool. Đó sẽ là cú sốc nặng nề thứ hai mà họ phải nhận chỉ trong có nửa tháng, sau trận thua ngược khó tin trước Real Madrid ở bán kết Champions League. Những hệ lụy về tâm lý sẽ rất lớn. Và nó có thể tác động tới tương lai của đội bóng, trước mắt là của không ít trụ cột và ngay cả HLV Pep Guardiola.

10 năm trước, lịch sử gọi tên Aguero. 10 năm sau, người được chọn là Ilkay Guendogan. Tiền vệ người Đức là người mở ra cuộc lội ngược dòng cho Man City trước Aston Villa. Cũng chính anh là người khép lại cuộc lội ngược dòng ấy. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng có 13 phút. Guendogan vào sân từ phút 68. Tới phút 76 anh ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Và bàn ấn định chiến thắng 3-2 được ghi ở phút 81. Sau này nhìn lại, đó cũng có thể là 13 phút làm thay đổi lịch sử của Man City. Như cái thời khắc 93:20 bất tử của Aguero 10 năm trước.

Tất nhiên là Man City sẽ không dựng tượng Guendogan. Bản thân cầu thủ người Đức cũng chẳng mong chờ điều đó. Nhưng với hai bàn thắng mang lại chức vô địch cho đội nhà, có thể nói anh đã gửi tới sân Etihad món quà chia tay ý nghĩa nhất. Tại sao lại chia tay? Nhiều thông tin nói rằng Guendogan sẽ rời Man City sau mùa giải này vì anh muốn được đá chính đều đặn hơn. Những gì mà anh thể hiện trước Aston Villa càng cho thấy nguyện vọng của Guendogan là xác đáng. Anh vẫn có thể đá chính mỗi tuần và tỏa sáng ở cấp độ cao nhất.

Nếu chia tay Guendogan, người buồn nhất có lẽ là HLV Guardiola. Tiền vệ người Đức có lẽ là cậu học trò tiến tới gần Pep nhất nếu xét về tư duy chơi bóng. Không phải vô cớ mà Guendogan chính là bản hợp đồng đầu tiên của Man City trong kỷ nguyên Pep Guardiola. Ngày anh đi, vì thế, có một cái gì đó rất quan trọng đã mất đi ở Etihad…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này

    Trận thua 0-1 trước Bayern Munich ở lượt về vòng Tứ kết Champions League 2023/24 không chỉ khiến Arsenal mất đi cơ hội tại giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB. Pháo thủ còn đang có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này, mùa giải mà tưởng như họ đã có sự "lột xác" ngoạn mục.

  • Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài Andriy Lunin dạy Bernardo Silva bài học về bắt bài

    Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.

  • Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen Cột mốc lịch sử vẫy gọi Leverkusen

    Chỉ cần không thua trên sân của West Ham, Leverkusen sẽ thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của bóng đá châu Âu.

  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x