Bóng Đá Plus trên MXH

Ruben Amorim làm ơn hãy mang về MU một tiền đạo tử tế!

11 giờ trước
MU đã chơi không tồi, lên bóng nhanh và có không ít pha phối hợp sắc bén, nhưng lại quá tệ ở 1/3 cuối sân. Nếu không giải quyết bài toán số 9 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, MU đừng mơ tới một màn tái sinh.

    MU tạo ra được nhiều cơ hội nhưng sự thiếu sắc bén khiến họ không thể ghi bàn

    MU thiếu sắc bén

    trận derby Manchester tại vòng 31 Premier League 2024/25, MU đã có một trận đấu tốt về mặt phòng ngự. Họ ngăn cản được hoàn toàn hàng công của Man City và HLV Ruben Amorim có trận bất bại thứ 3 liên tiếp khi đối đầu với Pep Guardiola.

    Tuy nhiên, MU có thể nói là mới chỉ hoàn thành được một nửa công việc. Họ đã không để bị thủng lưới nhưng lại chưa thể phá được lưới của đối phương. Trong trận đấu này, Quỷ đỏ đã có tới 13 pha dứt điểm về phía khung thành của Man City. Nhưng chỉ có 2 lần trong số đó là bóng đi trúng đích.

    Rõ ràng MU đã chơi không tồi, lên bóng nhanh và có không ít pha phối hợp sắc bén, nhưng lại quá tệ ở 1/3 cuối sân. Những pha dứt điểm qua chân Garnacho, Dorgu đều thiếu chính xác và quá vội vàng. 

    Một màn trình diễn buồn tẻ khác của Hojlund

    Trong khi đó, Hojlund lại gặp vấn đề trong việc ra quyết định cuối cùng. Tiền đạo người Đan Mạch vẫn thi đấu đầy nỗ lực nhưng việc tịt ngòi quá lâu đã khiến anh dần mất đi bản năng của một sát thủ.

    Cầu thủ 22 tuổi này lại tỏ ra chậm chạp, chật vật giữ bóng dưới áp lực và hầu như không tạo ra được mối đe dọa tấn công nào ở 1/3 cuối sân.

    Cựu cầu thủ của Atalanta không có cú sút nào và cũng không có pha rê bóng nào. Anh không thực hiện được một đường chuyền quan trọng nào cũng như không thực hiện một đường chuyền dài hay đường tạt bóng nào - theo thống kê của Sofascore.

    Hojlund chưa đủ tầm gánh vác hàng công của MU

    Ngay cả khả năng chuyền bóng của anh cũng rất tệ, chỉ hoàn thành được 7 trong số 9 đường chuyền trong khi chỉ chạm bóng 15 lần trong 71 phút. Trong khi đó, người vào thay anh là Joshua Zirkzee tỏ ra nguy hiểm hơn nhiều trong 19 phút có mặt trên sân.

    Hojlund chỉ giành chiến thắng 1 trong 4 lần tranh chấp và để mất bóng 4 lần. Như các huyền thoại trước đây của câu lạc bộ đã chỉ ra, tất cả những gì Hojlund làm là quay lưng lại với các hậu vệ đối phương thay vì cố gắng đánh bại họ hoặc vượt qua họ

    MU cần phải mua số 9

    Điều đáng buồn là ở thời điểm hiện tại, MU cũng chẳng còn một ai có thể đá số 9 thay Hojlund. Joshua Zirkzee chỉ phù hợp đá số 10 hoặc hộ công trong khi Chido Obi lại còn quá non. Những thử nghiệm như để Bruno Fernandes hay Mason Mount hoặc Kobbie Mainoo đá số 9 ảo cũng không thành công.

    Thực tế phũ phàng này cho thấy Man United chắc chắn phải mang về một số 9 đẳng cấp trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Thực tế là họ cũng đã liên hệ với nhiều tiền đạo trong thời gian gần đây như Victor Osimhen, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Julian Alvarez, Harry Kane, Benjamin Sesko, Jonathan David, Liam Delap hay Jean-Phillippe Mateta…

    Mỗi lựa chọn này đều có những ưu và khuyết điểm khác nhau. Và BLĐ của Quỷ đỏ sẽ phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định chuyển nhượng. Họ đã mắc rất nhiều sai lầm chuyển nhượng trong những năm gần đây, trong đó có cả vị trí số 9.

    Amorim cần mang về 1 tiền đạo đẳng cấp như Osimhen hay Gyokeres

    Việc thiếu vắng một tiền đạo sung mãn có thể đảm bảo 20 bàn thắng mỗi mùa chính là một trong những yếu tố khiến MU sa sút trong những năm qua. Họ đã từng mắc sai lầm với Romelu Lukaku, Anthony Martial và Rasmus Hojlund. Đây là điều khá đáng buồn khi trong quá khứ, Quỷ đỏ từng tự hào với những “sát thủ” lừng lẫy như Andy Cole – Dwight Yorke, Ruud Van Nistelrooy hay Wayne Rooney.

    Nếu không giải quyết bài toán số 9 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 sắp tới, Man United đừng mơ cải thiện được thành tích cũng như hy vọng về một cuộc hồi sinh dưới thời tân HLV Ruben Amorim.

    Sơ đồ 3-4-3 của chiến lược gia người Bồ Đào Nha rất cần có một số 9 sung mãn để dẫn dắt hàng công. Ông chỉ có thể phát huy tối đa chiến thuật của mình nếu như có một khẩu “đại pháo” như Gyokeres tại Sporting. Vậy nên, đã đến lúc Amorim cần phải được cung cấp một trung phong cắm thực sự đẳng cấp.

    Trung Nghĩa • 11 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay