Man City hãy vui mừng khi còn có thể

Nguyên Phong
13:41 ngày 16-03-2016
Điều kỳ lạ sau chiến tích lọt vào tứ kết Champions League của Man City là nỗi lo lắng đang tràn ngập sân Etihad, chứ không phải niềm vui mừng vì đã làm nên lịch sử.
Man City hãy vui mừng khi còn có thể
Trên quãng đường ngắn giữa học viện đào tạo trẻ của Manchester City và SVĐ Etihad trước lượt về với Kiev tại 1/8 Champions League, một trong những CĐV đội chủ nhà xuất hiện trong hình ảnh vui vẻ với con gà cao su đội trên đầu. Chưa bao giờ CĐV Man City đánh mất sự hài hước ấy, kể cả khi họ phải núp bóng M.U ở thành Manchester, hay khi đã là ông lớn của bóng đá Anh.

Nhưng khi còn chưa ấm chỗ trên khán đài, sự lo lắng đã xuất hiện trên khuôn mặt vui tươi của CĐV Man City. Phút thứ 5, trung vệ đội trưởng Vincent Kompany nhăn nhó rời sân sau một pha nỗ lực cản phá. Phút 24, Nicolas Otamendi theo chân thủ lĩnh của mình rời sân sớm vì lý do tương tự.

Chỉ trong vòng hơn nửa thời gian của hiệp đấu, Man City đã mất đi bộ đôi trung vệ chắc chắn nhất của mình. Sau trận đấu, HLV Manuel Pellegrini thừa nhận đội bóng của ông sẽ không thể có sự phục vụ của Kompany trong vòng 1 tháng tới. Nửa xanh thành Manchester có lý do để lo lắng. Khi có Kompany ở Ngoại hạng Anh, 194 phút Man City mới để lọt lưới 1 bàn. Khi không có anh, cứ 65 phút thủ thành của họ phải vào lưới nhặt bóng.

Kompany rời sân chỉ sau 5 phút thi đấu
Kompany rời sân chỉ sau 5 phút thi đấu

Thiếu đi bộ đôi trung vệ số một, Man City sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong phần còn lại của mùa giải. Nhưng thay vì lo lắng cho tương lai vốn không thể chắc chắn được bất cứ điều gì, tại sao Man City lại không vui mừng? Họ đã vượt qua Kiev, làm nên lịch sử lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết Champions League.

Sự vui tính của CĐV Man City là thứ duy nhất không thay đổi ở CLB này kể từ khi những ông chủ Qatar xuất hiện vào hơn 7 năm trước. Mọi thứ xung quanh họ đều đổi thay đến chóng mặt. Từ một đội bóng hạng trung ở giải Ngoại hạng Anh, Man City với dòng tiền khổng lồ bắt đầu mua sắm những ngôi sao và vươn lên trở thành một thế lực tại xứ sở sương mù. 

Tương tự ở đấu trường châu Âu, Man City cũng từng bước phát triển. Hai mùa giải đầu dự Champions League (2011/12 và 2012/13), họ bị loại ngay từ vòng bảng. Hai mùa tiếp theo, Man City có khá khẩm hơn, đứng nhì bảng, lọt vào vòng loại trực tiếp. Thế nhưng lá thăm may rủi đã không đứng về phía họ, Man City gặp Barcelona 2 lần và dễ dàng bị đánh bại.

Đây là thời điểm Man City nên vui mừng thay vì lo lắng
Đây là thời điểm Man City nên vui mừng thay vì lo lắng

Như một đứa trẻ chập chững bước đi, Man City học hỏi rất nhanh từ những lần vấp ngã. Họ biết nếu đứng nhì bảng Champions League, sẽ có một hiểm họa chờ đợi ở vòng loại trực tiếp, như những gì Arsenal đang phải hứng chịu trước Barca. Do đó, Man City nỗ lực hết sức để đứng đầu vòng bảng Champions League mùa này, nơi có sự góp mặt của Juventus và Sevilla. Vị trí đầu bảng đã giúp họ tránh phải đụng độ với những "ông kẹ" ngay ở vòng 1/8. Kết quả bốc thăm như ý muốn của Man City, họ chỉ phải đối đầu với đội bóng đến từ Ukraine, Dynamo Kiev.

Giờ đây, họ vượt qua Kiev để lần đầu góp mặt tại tứ kết Champions League, trở thành lá cờ đầu của bóng đá Anh ở châu Âu. M.U đã bị loại ngay từ vòng bảng, Chelsea cũng tiếp bước khi vừa bị PSG đánh bại qua cả 2 lượt trận vòng 1/8. Arsenal nhiều khả năng cũng sẽ gục ngã, khi đối thủ của họ ở trận lượt về là Barca trên sân Nou Camp, kèm theo thất bại 0-2 ở lượt đi.

Phần còn lại của mùa giải sẽ còn đầy gập ghềnh với Man City, khi họ mất đi bộ đôi trung vệ ưng ý nhất. Man City có thể có mùa giải thành công, cũng có thể sẽ thất bại. Nhưng thay vì lo lắng cho những điều chưa đến, đây là thời điểm Man City nên mở hội ăn mừng. Sau bao gian khổ, họ cũng trở thành đội bóng ưu tú của nước Anh, sánh vai cùng Real Madrid, PSG, và nhiều khả năng sẽ là Barca, Juventus (hoặc Bayern) sừng sững trong 8 đội mạnh nhất châu Âu.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Muốn thắng Barca, phải khiến Busquets im lặng Muốn thắng Barca, phải khiến Busquets im lặng

    Sergio Busquets chính là cầu thủ tạo nên sự cân bằng trong lối chơi của Barca và là cầu nối giữa các tuyến. Busquets xuất sắc đến mức, thầy cũ của anh, HLV Pep Guardiola đang rất muốn đưa anh đến Man City ở mùa giải tới bằng mọi giá.

  • Ai sẽ thay Conte dẫn dắt ĐT Italia? Ai sẽ thay Conte dẫn dắt ĐT Italia?

    Ngay từ lúc này, LĐBĐ Italia (FIGC) đã lên kế hoạch tìm người thay thế Antonio Conte sau VCK EURO 2016. Nhiều cái tên được đưa ra, từ kinh nghiệm tới trẻ tuổi, từ người cũ tới người mới. Và cuộc đua tới chức vụ HLV trưởng ĐT Italia đã bắt đầu…

  • Rakitic nên được "khoán trắng" đá penalty ở Barca Rakitic nên được "khoán trắng" đá penalty ở Barca

    Sau trận Barca thắng Sporting Gijon 3-1 ở vòng 24 La Liga, tiền vệ Ivan Rakitic từng bày tỏ nguyện vọng muốn được HLV Luis Enrique “khoán trắng” cho anh những quả penalty mà đội nhà được hưởng. Tuyển thủ Croatia tuyên bố luôn rất tự tin trong việc thực hiện những pha sút trên chấm 11 mét.

  • Kroos sa sút: Người cần không đến, người đến lại không cần Kroos sa sút: Người cần không đến, người đến lại không cần

    Toni Kroos là một tiền vệ đẳng cấp, một nhà vô địch thế giới, một cầu thủ chủ chốt trong đội hình giành cú “ăn ba” của Bayern Munich dưới thời Jupp Heynckes. Nhưng Kroos vẫn chưa thật sự được chơi đúng sở trường tại Real Madrid, và điều đó đang tạo ra những khó xử cho các HLV.

  • Bồ cũ Ramos lại làm “cô dâu chạy trốn” Bồ cũ Ramos lại làm “cô dâu chạy trốn”

    Mùa giải F1 2016 sẽ khởi tranh từ chặng đua tại Australia vào cuối tuần này. Chẳng biết sau mùa giải 2015 siêu bết bát (xếp hạng… 17 chung cuộc), năm nay Fernando Alonso có làm nên cơm cháo gì không.

  • Real 'săn' N'golo Kante: Chờ 'máy quét' Casemiro - Kante Real 'săn' N'golo Kante: Chờ 'máy quét' Casemiro - Kante

    Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, khả năng vào mùa giải tới Real Madrid sẽ sở hữu cặp tiền vệ phòng ngự tài năng là Casemiro và N’Golo Kante.

  • Chưa bao giờ ghế HLV ĐT Italia mất giá đến thế Chưa bao giờ ghế HLV ĐT Italia mất giá đến thế

    Trong quá khứ, chức vụ HLV trưởng ĐTQG là đỉnh cao nhất của nghề cầm quân tại Italia. Nhưng giờ đây, sức hút của chiếc ghế này suy giảm tới mức Antonio Conte, đương kim HLV trưởng Azzuri đã… nhận việc mới ngay từ trước khi VCK EURO 2016 bắt đầu.

  • Giờ Leo Messi là siêu... tiền vệ Giờ Leo Messi là siêu... tiền vệ

    Chuyện Messi là siêu tiền đạo thì ai cũng biết. Nhưng với Messi bây giờ, chỉ ghi bàn giỏi thôi là chưa đủ. Lúc này, Leo đang tiến hóa thành một siêu… tiền vệ. Gặp Getafe cuối tuần qua, lần đầu tiên trong sự nghiệp Messi có 3 pha kiến tạo/trận…

  • Liverpool rộng đường mua Ter Stegen Liverpool rộng đường mua Ter Stegen

    Cơ hội chiêu mộ thủ môn Marc-Andre ter Stegen của Barcelona đang mở ra trước mắt Liverpool. “Người gác đền” 23 tuổi này mới đây đã bỏ ngỏ khả năng chia tay sân Nou Camp và sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ một đội bóng khác.

  • Góc nhìn chuyên gia Martin Samuel ( Daily Mail): “Chelsea thừa tiền, thiếu triết lý” Góc nhìn chuyên gia Martin Samuel ( Daily Mail): “Chelsea thừa tiền, thiếu triết lý”

    Chelsea đang trải qua một mùa giải vứt đi và mọi kế hoạch chỉ còn dồn cho mùa bóng tới. Song con đường phục hưng của họ rất đỗi gian nan. Dưới con mắt của chuyên gia Martin Samuel (báo Daily Mail), việc thiếu một triết lý bóng đá xuyên suốt là nguyên nhân khiến Chelsea thường xuyên phải vật lộn với thời cuộc.

  • Newcastle chuyển mình cùng tân HLV Benitez Newcastle chuyển mình cùng tân HLV Benitez

    Newcastle đã thua trong trận đầu tiên dưới thời HLV Rafa Benitez, cơ hội trụ hạng của họ vẫn chưa sáng lên. Tuy nhiên, những tín hiệu của sự tiến bộ thì đã xuất hiện.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x