Theo logic thì khi một đội bóng mất một trung vệ hàng đầu, người ta sẽ xem đó là bài test cho những người được lựa chọn thay thế anh ta, hay rộng hơn là cho hàng thủ. Nhưng khi Man City mất John Stones, những trận đấu sắp tới lại là bài test cho cả hệ thống của họ.
Trong trận đấu với Leicester gần một năm trước, hàng thủ Man City đã bị các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà “hành” cho tơi tả. John Stones là người mắc sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua đầu tiên trong 4 bàn thua mà Man City phải nhận, với pha chuyền không quan sát rất vô duyên. Sau trận ấy, Pep Guardiola đã bị các phóng viên chất vấn về khả năng huấn luyện phòng ngự. Đáp lại, HLV người Tây Ban Nha chỉ nói: “Tôi không huấn luyện các cầu thủ tắc bóng. Tắc bóng là cái gì vậy?”.
Một năm sau, Man City không cho Leicester cơ hội tung ra cú sút trúng đích nào trong chiến thắng 2-0 trước đội chủ sân King Power. Đó là trận thứ 10 Man City không để thủng lưới ở Premier League mùa này. Pep Guardiola hẳn là đã dạy các học trò tắc bóng? Không hề. “Tôi không huấn luyện tắc bóng. Tôi huấn luyện các cầu thủ giữ bóng và phòng ngự tốt”, ông nói. Có thể Man City có một thủ môn tốt hơn. Có thể các cầu thủ phòng ngự của họ đã tiến bộ hơn. Nhưng sự khác biệt không tới từ các cá nhân. Mà từ cả hệ thống.
Một năm trước, Man City mất bóng dễ dàng. Các cầu thủ thiếu các phương án chuyền bóng, và đôi khi, một cách bột phát, họ làm phức tạp tình hình bằng những đường chuyền “sáng tạo” không cần thiết. Bây giờ, Man City chơi đơn giản hơn, ít chạm hơn, nên cũng ít mất bóng hơn, mà khi mất bóng cũng ít phải trả giá đắt hơn. Hệ thống của họ cũng được tổ chức tốt hơn. Khi John Stones ngẩng lên, anh có đủ lựa chọn để đưa bóng thoát khỏi sức ép của đối thủ. Một năm trước, anh không có lựa chọn nào.
Việc Stones chấn thương và phải nghỉ từ 4 tới 6 tuần, do đó, sẽ là bài test lớn không phải cho những người sẽ thế vào vị trí của anh như Vincent Kompany hay Eliaquim Mangala, mà cho hệ thống của Man City. Hệ thống ấy đã vận hành hoàn hảo khi có những người tốt nhất. Bây giờ, nó phải chứng minh là nó đủ tốt để vẫn có thể vận hành hiệu quả khi không có những mảnh ghép tối ưu. Một hệ thống tốt là một hệ thống có thể phát huy hết cái hay của cầu thủ, và che giấu những cái chưa hay của họ.
Đó không hề là bài test đơn giản. Ta biết Stones có vai trò thế nào trong cách chơi của Man City. Ngoài những phẩm chất “bình thường” của một trung vệ, anh còn có những phẩm chất đặc biệt của một trung vệ làm bóng. Lối chơi của Man City có ổn định hay không phụ thuộc vào việc họ có triển khai được bóng từ tuyến dưới hay không. Triển khai được hay không lại phụ thuộc nhiều vào việc Stones có tìm được những phương án chuyền bóng hợp lý hay không.
Man City bỏ ra 45 triệu bảng cho Stones mà không nhớ anh chút nào khi anh vắng mặt thì nghe cũng có gì đó không đúng...
Chạy nhiều ra... chiến thuật?
So với trận thua Leceister 2-4 ở mùa trước, ở trận thắng 2-0 trước chính đội bóng này vừa qua, các cầu thủ Man City chạy nhiều hơn và có nhiều pha tăng tốc hơn hẳn. Vừa rồi, các cầu thủ của họ thực hiện tới 650 pha tăng tốc, so với chỉ 555 cách đây một năm. Cầu thủ chạy nhanh nhất của Man xanh ở trận vừa rồi là Sterling có tốc độ tối đa 34,8 km/h, nhanh hơn hơn 1 km/h so với cầu thủ nhanh nhất trận gặp Leicester mùa trước (Navas, 33,6).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tiền đạo cao kều Peter Crouch đã lập kỷ lục mới ở Ngoại hạng Anh khi có lần thứ 143 vào sân thay người trong trận đấu với Brighton rạng sáng nay, 21/11.
Nhằm tránh nguy cơ để Paris Saint-Germain giành mất HLV Jose Mourinho, BLĐ M.U không chỉ lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Bồ Đào Nha mà còn sẵn sàng mang về cho ông 4 tân binh tiềm năng.
Tin không vui dành cho Pep Guardiola và Man City khi trung vệ John Stones sẽ phải rời xa sân cỏ từ 4-6 tuần vì chấn thương trong chiến thắng trước Leicester.
Phóng mắt khắp châu Âu, bóng dáng các nhà vô địch ở những giải đấu hàng đầu đã xuất hiện. Rất có thể, họ sẽ tạo ra một cuộc đua nhàm chán tới ngôi vương ở các giải đấu mùa này.
Kylian Mbappe đã chính thức tuyên bố rời PSG vào cuối mùa giải. Bến đỗ sắp tới của ngôi sao người Pháp là Real Madrid nơi Mbappe muốn ghi dấu ấn như thần tượng Cristiano Ronaldo.
Huyền thoại bóng đá Pháp và Arsenal, Thierry Henry đã có mặt tại sân vận động Giuseppe Sinigaglia để chứng kiến khoản đầu tư của ông vào Como được đền đáp, khi đội bóng do đồng đội cũ Cesc Fabregas dẫn dắt giành quyền thăng hạng Serie A.
Nhận định bóng đá trận đấu Wolves vs Crystal Palace trong khuôn khổ Vòng 37 Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 21h00 ngày 11/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn