1 ngày trước trận Feyenoord - M.U

Marcus Rashford, người mang thông điệp của Mourinho

Việt Cường Việt Cường
16:29 ngày 14-09-2016
Nhiều ngôi sao đắt giá của Man United chắc chắn đã phải cảm thấy rất căng thẳng khi Jose Mourinho tuyên bố, Marcus Rashford chắc chắn sẽ được đá chính trong trận đấu với Feyenoord ở Europa League đêm mai.
Marcus Rashford, người mang thông điệp của Mourinho

"THÔNG ĐIỆP" CỦA MOURINHO

Thực ra thì việc Rashford đá chính ở Hà Lan đêm mai chẳng có gì đáng nói trong điều kiện... bình thường. Những giải đấu như Europa League chính là sân chơi phù hợp để những cầu thủ trẻ như Rashford tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Rất nhiều ngôi sao đã bước ra ánh sáng từ những giải đấu như thế, mà gần nhất là tiền đạo Harry Kane của Tottenham.

Chính nhờ những màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn mở đầu Europa League mùa 2014/15 mà Kane mới được HLV Pochettino chú ý tới, được cho đá chính ở Premier League, và chiếm luôn suất cứng trên hàng công cho tới giờ.


Tuy nhiên, vấn đề ở đây là điều kiện ở Old Trafford hiện không được bình thường lắm. Khi Mourinho nói rằng Rashford chắc chắn sẽ được đá chính ở trận đấu tiếp theo của M.U, ông không chỉ nhắm tới cầu thủ trẻ này. HLV người Bồ muốn qua chuyện của Rashford gửi thông điệp tới một số ngôi sao khác trên hàng công của M.U, những người đã khiến ông thất vọng ở trận derby vừa thua Man City. “Rashford vào sân và thi đấu như thể đang đá với đội U21 Salford”, Mourinho nói, “trong khi đó, nhiều cầu thủ mà tôi tin tưởng lại tỏ ra không sẵn sàng cho trận đấu này”.

Những cầu thủ mà Mourinho đề cập chúng ta hẳn đều đã biết là ai. Đó là Mkhitaryan, là Lingard, những người đã bị thay ra ngay khi hiệp 1 của trận derby kết thúc. Hay là Martial, người đã gây thất vọng từ đầu mùa, và tiếp tục gây thất vọng khi vào sân trong hiệp 2.

VÀ CƠ HỘI CỦA RASHFORD

Dù Mourinho chỉ muốn chơi trò khích tướng với các ngôi sao của M.U, hay ông thực sự bị ấn tượng với tài năng và tinh thần của Rashford, thì việc được đảm bảo một suất đá chính trong trận đấu với Feyenoord vẫn là một cú hích với Rashford trong bối cảnh anh cần nó nhất. Sự nghiệp của chàng trai 18 tuổi này rõ ràng đã bị chững lại từ khi Mourinho xuất hiện. Cho tới trước trận đấu với Feyenoord, anh vẫn chưa được đá chính trận nào trong đội hình M.U ở mùa này. Vì lý do đó, anh cũng mất luôn suất ở ĐT Anh, và phải đi lùi, tức là xuống chơi ở đội U21.

Rashford cần phải nắm cơ hội trong lần đầu được Mourinho cho đá chính ở trận làm khách Feyenoord đêm mai
Rashford cần phải nắm cơ hội trong lần đầu được Mourinho cho đá chính
ở trận làm khách Feyenoord đêm mai

Tất nhiêu, điều quan trọng nhất vẫn là Rashford phải biết nắm bắt lấy cơ hội này. Bằng cách làm điều mà... Rashford vẫn thường làm. Đó là tỏa sáng trong những trận đấu được gán mác “đầu tiên”. Anh từng ghi bàn trong trận đầu tiên cho M.U, cũng là trận đầu tiên ở Europa League (gặp Midtjylland). Anh từng ghi bàn trong trận đầu tiên ở Premier League (gặp Arsenal). Anh cũng từng ghi bàn trong trận derby đầu tiên. Lại ghi bàn trong trận đầu tiên cho ĐT Anh. Và tiếp tục ghi bàn trong trận đầu tiên cho đội U21. Chẳng lẽ lại không thể ghi bàn trong trận đá chính đầu tiên cho Mourinho?

Mourinho muốn nhờ Rashford gửi thông điệp tới các cầu thủ khác của M.U. Nhưng rất có thể, thứ ông nhận lại được lại chính là một thông điệp từ... Rashford. Nếu chàng trai 18 tuổi ấy tiếp tục tỏa sáng, liệu ông có thể tiếp tục phớt lờ anh được nữa hay không?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Kelechi Iheanacho, “thần tài” nay đã lớn Kelechi Iheanacho, “thần tài” nay đã lớn

    Với một tiền đạo luôn tạo ra điều đặc biệt mỗi khi được trao cơ hội, thật khó để giữ anh ta trên ghế dự bị. Vì vậy, Kelechi Iheanacho đang trở thành lựa chọn hàng đầu của Pep Guardiola, không chỉ vì sự vắng mặt của Sergio Aguero.

  • John Terry nghỉ 10 ngày, lỡ đại chiến với Liverpool John Terry nghỉ 10 ngày, lỡ đại chiến với Liverpool

    Trung vệ John Terry của Chelsea đã tiến hành kiểm tra y tế để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương mắt cá anh dính phải trong trận đấu với Swansea cuối tuần qua. Theo các bác sỹ thì Terry phải nghỉ thi đấu 10 ngày, nghĩa là anh sẽ bỏ lỡ trận cầu đinh giữa Chelsea và Liverpool vào thứ Bảy tới.

  • Conte phải sớm tìm ra chỗ cho Fabregas Conte phải sớm tìm ra chỗ cho Fabregas

    Thời gian tiếp tục trôi và Cesc Fabregas thì mỏi mòn trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, bất cứ khi nào được Antonio Conte để mắt đến, tiền vệ người Tây Ban Nha luôn biết cách để gây ấn tượng với ông thầy.

  • Dàn sao M.U suýt đánh lộn ở giữa trận gặp Man City Dàn sao M.U suýt đánh lộn ở giữa trận gặp Man City

    Báo chí Anh đưa tin, các cầu thủ M.U đã nổi nóng với nhau ở giữa giờ nghỉ trận đấu với Man City tại vòng 4 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần trước.

  • Lallana sắp được Liverpool thưởng lớn Lallana sắp được Liverpool thưởng lớn

    Với việc khởi đầu vô cùng ấn tượng ở mùa giải năm nay, tiền vệ Adam Lallana sắp được BLĐ Liverpool mời gia hạn với những điều chỉnh về lương bổng.

  • Leroy Fer: Nghệ sĩ đời thường, chiến binh sân cỏ Leroy Fer: Nghệ sĩ đời thường, chiến binh sân cỏ

    Với tính cách của một nghệ sĩ, thể chất của chiến binh và phong độ ấn tượng, Leroy Fer đang là một trong những cầu thủ nổi bật tại Ngoại hạng Anh 2016/17 sau 4 vòng đấu.

  • Klopp sợ nghe CĐV… hát tên mình Klopp sợ nghe CĐV… hát tên mình

    Được dàn hợp xướng trên khán đài hát vang tên trong một trận đấu vốn dĩ là vinh dự đối với bất kỳ ai. Nhiều HLV tâm sự, họ hạnh phúc đến run rẩy khi nghe tên mình hòa vào những lời hát vang trên khán đài. Nhưng với riêng HLV Juergen Klopp, ông lại thấy… sợ khi tên mình bỗng dưng vang lên.

  • Đánh giá 10 màn ra mắt ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua Đánh giá 10 màn ra mắt ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua

    Vòng đấu vừa qua chứng kiến màn ra mắt Premier League của không ít cầu thủ, những người đã “mang hộ khẩu nước Anh” từ cuối tháng 8, nhưng không có cơ hội ra sân ngay vì loạt trận ĐTQG. Hãy cùng xem họ đã thể hiện như thế nào?

  • Chelsea & nỗi lo trước thềm Tourmalet Chelsea & nỗi lo trước thềm Tourmalet

    Chuỗi trận chiến thắng của Antonio Conte với Chelsea đã chấm dứt. Tỷ số hòa 2-2 với Swansea đêm Chủ nhật đã khiến The Blues bị tụt lại trong cuộc đua vô địch với 2 điểm ít hơn Man City. Cú vấp này càng cần thiết hơn để The Blues không bị ảo tưởng trước chặng Tourmalet sắp tới đây.

  • Siêu tiền đạo Diego Costa đã trở lại Siêu tiền đạo Diego Costa đã trở lại

    Một lần nữa Diego Costa lại đóng vai người hùng của Chelsea với bàn gỡ hòa vào lưới Swansea. Đó đã là bàn thứ 4 của tiền đạo người Tây Ban Nha từ đầu giải. Không chỉ gây ấn tượng về hiệu suất làm bàn, Costa còn dần biết cách kiềm chế sự nóng nẩy. Siêu tiền đạo đã thực sự trở lại.

  • Pep chê Man City chưa hoàn thiện sau trận thắng M.U Pep chê Man City chưa hoàn thiện sau trận thắng M.U

    HLV Pep Guardiola của Man City vừa có lời nhắc nhở đến các học trò trước cuộc đối đầu với Borussia Moenchengladbach ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2016/17.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x