Martial tiết lộ không bị Bednarek phạm lỗi

Khương Thượng
09:16 ngày 03-02-2021
Anthony Martial thừa nhận không bị Jan Bednarek phạm lỗi trong tình huống MU được hưởng phạt đền gây tranh cãi trước Southampton. Nhưng cuối cùng, trung vệ người Ba Lan vẫn bị truất quyền thi đấu và Southampton vẫn bị thủng lưới.

Bednarek chưa phạm lỗi với MU

Phút 86 màn so tài trên sân Old Trafford giữa MU và Southampton vào rạng sáng nay (3/2), Jan Bednarek bị truất quyền thi đấu. Trọng tài Mike Dean và sự trợ giúp của trọng tài VAR đã rút thẻ đỏ dành cho trung vệ Bednarek sau tình huống phạm lỗi với Martial trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes chấm dứt mạch 5 trận không ghi bàn với cú dứt điểm thành công ghi bàn thắng thứ 7 của trận đấu.

Đáng chú ý, trọng tài Dean phải mất kha khá thời gian trước khi rút thẻ đỏ với Bednarek. Cầu thủ người Ba Lan sau khi rời sân đã quay lại tỏ rõ sự bất bình cũng như thốt lên rằng: "Martial nói tôi có phạm lỗi đâu!".

Bình luận trên truyền hình, 2 cựu cầu thủ của Liverpool là Michael Owen và Peter Crouch cũng nhận thấy Bednarek bị oan: "Đó là ví dụ lớn nhất về việc giả vờ ngã mà tôi từng thấy trong nhiều năm qua. Kinh khủng" - Owen nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với 2 thành viên cũ của ĐT Anh, cựu hậu vệ Danny Mills của Man City cho hay: "Đó thực sự là một quyết định đáng hổ thẹn. Pha bóng này chắc chắn không thể dẫn đến một quả phạt đền. Đó là tình huống ăn vạ của Martial. VAR đang làm đảo lộn mọi thứ".

Thẻ đỏ cho Bednarek trong trận MU thắng Southampton 9-0 là oan uổng?

Mất người, Southampton thủng lưới bàn thứ 7 và thua thêm 2 quả nữa để khép lại "cơn ác mộng" thua 0-9 trước MU ở vòng 22 Ngoại hạng Anh 2020/21.

Ở trận đấu trước đó của Arsenal trên sân nhà Wolves, trung vệ David Luiz cũng đã nhận thẻ đỏ ở phút 45+3. Khi đó, Luiz phạm lỗi với Willian Jose trong vòng cấm ở phút cuối hiệp một nhưng xem lại pha quay chậm cho thấy, tân binh của Wolves ngã quá khéo.

HLV Solskjaer sau chiến thắng đậm đà của MU đã bày tỏ suy nghĩ về những chiếc thẻ đỏ này: "Thật thú vị, tôi đã thảo luận với các trọng tài trước trận đấu. Tôi hỏi họ nghĩ gì về chiếc thẻ đỏ của David Luiz bởi vì tôi không nghĩ cậu ta đáng bị đuổi khỏi sân và Bednarek chắc chắn cũng ở trường hợp tương tự.

Điều luật nên được xem xét. Nhưng theo như điều luật đã ghi, nếu bạn phạm lỗi với ai đó, từ chối cơ hội ghi bàn và bạn không nhằm vào trái bóng, bạn sẽ bị phạt thẻ đỏ. Theo tôi, họ có tác động nhưng không đáng bị đuổi".

Jankewitz bị đuổi là đúng

Nếu như Bednarek có phần bị oan khi phải nhận thẻ đỏ của ông Dean thì hậu vệ trẻ Alex Jankewitz phải đi "tắm sớm" lại hoàn toàn chính xác.  Ngay ở phút thứ 2, tiền vệ 19 tuổi Alexandre Jankewitz của Southampton đã biến trận đấu chính thức đầu tiên tại Ngoại hạng Anh của mình thành cơn ác mộng với tình huống đạp thẳng vào đùi tiền vệ Scott McTominay. Trong tài Mike Dean vốn là người rất nghiêm khắc và việc cầu thủ trẻ của đội khách nhận thẻ đỏ rời sân là điều không quá khó hiểu.

Theo thống kê, Jankewitz trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu trong màn ra mắt ở Premier League kể từ Serge Aurier với Tottenham năm 2017. Ở tuổi 19, 39 ngày, Jankewitz là người trẻ nhất nhận thẻ đỏ sau Jack Wilshire (18 tuổi 288 ngày) vào tháng 10/2010.

Dù bị phạm lỗi khá ác ý nhưng McTominay sau khi được chăm sóc vẫn đủ sức thi đấu hết trận với vết hằn và phần thịt bị đinh chọc phải nhưng không quá sâu. 

 Jankewitz nhận thẻ đỏ ở trận Southampton thua 0-9 trước MU

HLV Ralph Hasenhuttl không giấu nổi sự giận dữ với Alexandre Jankewitz. Phát biểu sau trận đấu, Hasenhuttl mẳng mỏ cậu học trò trẻ tuổi: "Bị mất người khi bóng lăn chưa đầy 3 phút trước 1 CLB như MU thì quá tệ hại. Chúc mừng Man United. Họ đã làm việc nhiều hơn chúng tôi và không ngừng ghi bàn.

Pha phạm lỗi ngu ngốc của Jankewitz đã giết chết mọi thứ. Khi tới đây với 2 thủ môn trên ghế dự bị, tôi muốn cho các cầu thủ trẻ cơ hội để thể hiện. Với những gì được nhìn thấy thì tôi thấy rút họ ra khỏi sân là tốt hơn vì thua 0-9 trong trận ra mắt không phải là điều tốt.

Thẻ đỏ thứ 2 thì lại càng thất vọng hơn. Jan Bednarek đâu có "giết" Martial ở tình huống đó? Nhưng tôi không muốn nói về trọng tài. Tuần trước, ông ấy là trọng tài VAR ở trận đấu của chúng tôi và đã để lại dấu ấn. Chúng tôi đã cố gắng trong hiệp hai để có thể hạn chế bàn thua. Nhưng đối đầu với chỉ 9 người thì quá dễ để họ ghi bàn”.

Chung cuộc, MU đại thắng Southapton với cách biệt 9-0. Với chiến thắng này, MU vươn lên bằng điểm với đội đầu bảng Man City, cùng có 44 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x