
MU bị cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh. Đối thủ của họ chỉ là kẻ đang vật lộn trụ hạng, lại phải đá thiếu người trong khoảng hơn 10 phút cuối. Kết quả đó có thể coi là một “combo nhục” đối với thầy trò HLV Michael Carrick. Trận hòa đã phơi bày toàn bộ sự yếu kém toàn diện của MU ở thời điểm hiện tại, từ đội hình lỏng lẻo, lối chơi thiếu sức sống cho đến một tinh thần thi đấu bạc nhược.
Sau 6 vòng đầu tại Premier League 2026/27, MU mới chỉ vỏn vẹn thu về 6 điểm (trung bình 1 điểm/trận). Đây chính là khởi đầu tệ nhất của nửa đỏ thành Manchester trong kỷ nguyên Premier League, xô đổ cả kỷ lục buồn của cựu HLV Louis van Gaal ở mùa giải 2014/15. Để tìm thấy một kết quả tồi tệ tương tự, người hâm mộ Quỷ đỏ phải ngược dòng lịch sử trở lại mùa thu năm 1986 - thời điểm Ron Atkinson bị sa thải để nhường chỗ cho huyền thoại Alex Ferguson.
Cột mốc chạm đáy 40 năm ấy chính là hồi chuông báo động đỏ khiến chiếc ghế HLV trưởng của Michael Carrick rung lắc dữ dội. Những gì diễn ra trên sân Old Trafford trước Tottenham đêm Thứ Bảy lột trần một hệ thống đang hoàn toàn mất phương hướng.

Dù Carrick bào chữa rằng đội bóng chỉ thiếu may mắn ở những khoảnh khắc quyết định, nhưng những con số không biết nói dối. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) trong hiệp 1 trước Tottenham của MU đạt mức báo động 0.05. Sự kết nối giữa các tuyến gần như bằng không, hàng tiền vệ thiếu sức chiến đấu còn hàng thủ thì liên tục mắc sai lầm ở các tình huống chuyển trạng thái. Tồi tệ hơn, chỉ số chạy và quãng đường di chuyển của các cầu thủ MU hiện nằm ở nhóm cuối giải đấu, cho thấy một tinh thần thi đấu uể uải, thiếu khát khao ngay sau đợt tập trung ĐTQG.
Lịch thi đấu sắp tới hứa hẹn sẽ là một "cơn ác mộng" thực sự đối với HLV Michael Carrick. Bởi nửa đỏ thành Manchester chuẩn bị bước vào giai đoạn Tourmalet với chuỗi 7 trận đấu khốc liệt trong vỏn vẹn 4 tuần, mở đầu bằng chuyến làm khách đầy bão táp tới sân của Atletico tại Champions League, trước khi đối đầu với những đối thủ cực kỳ giàu thể lực và cá tính như Leeds, Como, Roma hay Chelsea…

Người hâm mộ Quỷ đỏ rõ ràng có lý do để bi quan cho chặng Tourmalet sắp tới của đội nhà. Với một đội hình bạc nhược về cả thể chất lẫn tinh thần, rất khó để tin rằng Michael Carrick có thể tạo ra kỳ tích. Thậm chí, không loại trừ khả năng đội chủ sân Old Trafford tiếp tục phải hứng chịu những kết quả đáng thất vọng và chìm sâu trong khủng hoảng trong quãng thời gian sắp tới.
Nhìn chung, ban lãnh đạo Man United sẽ không thể kiên nhẫn mãi nhìn đội bóng chìm sâu trong khủng hoảng. Nếu không thể cải thiện ngay lập tức phong độ và diện mạo của Quỷ đỏ trong chuỗi trận giông bão tháng 10 này, viễn cảnh cựu tiền vệ MU phải nhận trát sa thải và không thể giữ nổi chiếc ghế HLV trưởng qua kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra.
























