MU còn tai ác đến bao giờ?

Đỗ Trung Đỗ Trung
05:54 ngày 10-12-2023
Ươm mầm những hi vọng bằng các chiến thắng rồi dễ dàng vùi dập tất cả bằng những thất bại đáng xấu hổ, MU đã đùa giỡn với cảm xúc của người hâm mộ hết lần này đến lần khác. Một vòng luẩn quẩn cứ thế lặp lại, và chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc.

Sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại Old Trafford cách đây ít ngày, nhiều fan MU bắt đầu lạc quan trở lại. Cũng phải thôi bởi ở 5 trận Premier League gần nhất, đội bóng con cưng của họ thắng đến 4 và chỉ chịu khuất phục trước Newcastle. 

Từ vị thế bị hoài nghi, đội bóng của Erik ten Hag cứ thế bước từng chút một để leo lên thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ 4 Man City đúng 3 điểm. Tin được không? Quỷ đỏ chỉ ít hơn nhà ĐKVĐ số điểm tương đương với 1 chiến thắng, quá tuyệt vời chứ còn có gì phải chê. 

Đúng vậy, điều này không sai, và Bournemouth được đánh giá sẽ trở thành "con mồi" tiếp theo của MU. Quỷ đỏ đã hạ Chelsea ở Old Trafford nên với tinh thần hưng phấn sẵn có, một CLB chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng như The Cherries khó có thể cản bước Ten Hag cùng các học trò.

MU quá tệ trước Bournemouth

Và như một thói quen, khi người hâm mộ bắt đầu lâng lâng trong men say chiến thắng cũng như có một sự lạc quan nhất định, MU đã đưa tất cả trở về mặt đất theo cách đau đớn nhất. Trước Bournemouth ở Old Trafford, MU đã trình diễn bộ mặt tồi tệ. Họ cầm bóng ngót 70%, tung ra 20 pha dứt điểm, gấp đôi đội khách (10) nhưng chỉ có 3 lần bóng đi trúng đích. Trong khi đó, Bournemouth chỉ có 4 lần dứt điểm trúng mục tiêu song ghi 3 bàn.

Điều đáng nói, Bournemouth tấn công không có gì cao siêu, thay vào đó, chơi rất chân phương nhưng hiệu quả. Ở bàn thua đầu tiên, MU bị cắt bóng dễ dàng trước khi Bournemouth tổ chức đánh biên. Lewis Cook chuyền vào từ cánh phải để Dominic Solanke đệm bóng cận thành hạ gục Andre Onana. Ở hai bàn thua sau đó, MU đều bó tay chịu chết từ các tình huống bóng bổng. Luke Shaw không tranh chấp nổi với Philip Billing còn Marcos Senesi hoàn toàn bị bỏ quên.

Nếu không có VAR can thiệp ở những phút cuối trận, MU đã phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa. Trên các khán đài, những cổ động viên đã đồng loạt bỏ về sau bàn thua thứ hai của đội nhà. Ai nấy đều đến Old Trafford với một niềm hi vọng lớn lao, song tất cả chỉ là nỗi thất vọng tột cùng. Suốt cả trận, MU thực tế chẳng có nổi một pha tấn công ra hồn khi các mũi nhọn của họ đều nhạt nhòa.

Có lẽ sẽ không ít người tự hỏi vì sao MU lại tệ đến vậy bởi mới đây thôi, họ còn đánh bại Chelsea 2-1 đầy ấn tượng. Đúng vậy, nhắc đến cuộc so tài với The Blues, một bộ phận cổ động viên cho rằng việc thầy trò Ten Hag giành 3 điểm không có gì to tát. Đơn giản bởi Chelsea hôm đó quá tệ thay vì MU quá hay. Những nhận xét kiểu thế này bị chê cười khá nhiều, nhưng sau khi chứng kiến màn thể hiện của MU trước Bournemouth, điều đó có lẽ hoàn toàn chính xác.

Một vòng luẩn quẩn cứ mãi đeo bám MU

Trước một tập thể biết cách phòng ngự và thi đấu có tổ chức, MU ngay lập tức gặp khó khăn. Ngoài ra, thêm một yếu tố nữa rất quan trọng cần nhắc đến, đó là Quỷ đỏ đã không còn một cá nhân nào có thể tỏa sáng giúp họ ghi bàn. Trước Chelsea, Scott McTominay đột nhiên bùng nổ ghi cú đúp mang về thành quả cho MU. Ở những chiến thắng trước đó, Alejandro Garnacho, Victor Lindelof hay Bruno Fernandes bằng cách này hay cách khác đã giúp Quỷ đỏ bỏ túi 3 điểm.

Khi khoảnh khắc lóe sáng cá nhân không còn, việc MU tịt ngòi và thua là điều dễ hiểu. Người khổ nhất không ai khác là fan MU, bởi họ sẽ lại phải gặm nhấm nỗi đau của kẻ bại trận. Đáng nói, đây có lẽ mới chỉ là điểm khởi đầu cho một giai đoạn "sống lay lắt" nữa của Quỷ đỏ khi giữa tuần tới, họ sẽ chạm trán Bayern ở lượt cuối vòng bảng Champions League - nơi hi vọng đi tiếp như "chỉ mành treo chuông". Sau đó vào cuối tuần, MU sẽ hành quân đến Anfield làm khách trước Liverpool tại Premier League. 

Mới nghĩ qua thôi đã thấy chóng mặt, và các fan MU giờ có lẽ chỉ còn biết tặc lưỡi cho qua. 

Tin nóng BĐVN 9/12: Bật mí khối tài sản khủng của Văn Toàn

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+58
85
2
36
+60
83
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
35
-3
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x