Bóng Đá Plus trên MXH

MU mơ gì đòi 'cướp hàng' của Man City

Blue Mooner CĐV Man City
02 giờ trước
Khi truyền thông đưa tin rầm rộ về việc Antoine Semenyo gật đầu với Man City còn MU ngậm ngùi bỏ cuộc, chúng ta có lẽ đều hiểu chuyện gì đã xảy ra.

MU mơ gì đòi 'cướp hàng' của Man City

Thị trường chuyển nhượng tháng 1 thường khá ảm đạm và chẳng mấy ai bận tâm, nhưng năm nay thương vụ liên quan đến Semenyo - một trong những ngôi sao tấn công đang lên của Premier League - lại nhanh chóng hâm nóng cuộc chơi.

Hàng loạt ông lớn nhảy vào tranh ngôi sao phía Bournemouth và dĩ nhiên "ông vua tin đồn" MU không thể đứng ngoài cuộc. Theo báo chí Anh, Quỷ đỏ muốn chiêu mộ Semenyo nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công, khi cầu thủ 25 tuổi có thể chơi tốt ở cả hai cánh.

Dù vậy, tham vọng sở hữu Semenyo nhanh chóng sụp đổ. Cách đây ít ngày, truyền thông đưa tin Semenyo đã xiêu lòng với Man City và chỉ muốn đặt chân tới Etihad. Công việc còn lại của Man xanh giờ rất đơn giản, đó là chờ đến ngày 1/1/2026 để trả cho Bournemouth 65 triệu bảng tiền giải phóng hợp đồng để chiêu mộ Semenyo.

Có một chi tiết nổi bật được báo chí xứ sương mù cung cấp mà không mấy ai chú ý: sở dĩ Semenyo chọn Man City thay vì Chelsea hay MU do anh khát khao giành các danh hiệu. Quỷ đỏ chắc chắn phải cảm thấy chạnh lòng và "lực bất tòng tâm" với mong muốn này tuyển thủ Ghana.

Rõ ràng là khi bị đặt lên bàn cân với Man City trong một cuộc tranh chấp chuyển nhượng, MU rất khó có cơ hội để thắng, trừ trường hợp cầu thủ dành tình yêu đặc biệt cho CLB và quan trọng... không màng đến việc đoạt danh hiệu. 

Với một cầu thủ giàu khát vọng và sắp bước sang tuổi 26 như Semenyo, anh hiểu bước tiếp theo của mình cần đi như thế nào. Chẳng có lý do gì để chân sút người Ghana khước từ một CLB có khả năng cao đoạt danh hiệu cùng môi trường phát triển tuyệt vời như Man City để chọn một đội bóng bất ổn như MU.

Nếu Man City thực sự nghiêm túc theo đuổi mục tiêu nào đó, MU rõ ràng không có cửa cạnh tranh

Có thể khi Semenyo đến Old Trafford, danh tiếng của anh sẽ tăng cao giống như bao đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, đó thực tế không phải điều cầu thủ này cần. Semenyo chẳng thèm một vỏ bọc sáo rỗng, suốt ngày bị soi mói và có thể lên trang nhất bất kỳ lúc nào. Điều anh cần là một môi trường đẳng cấp, chuyên nghiệp, có khả năng đem về vinh quang - toàn những thứ mà MU không thể đáp ứng.

Trong quá khứ, MU từng dùng mức lương hậu hĩnh để lôi kéo các mục tiêu chuyển nhượng. Dù vậy, theo thời gian, họ đã nhận ra sai lầm để rồi giờ đang theo đuổi chính sách tiết kiệm, xóa bỏ hoàn toàn việc vượt trần lương của toàn đội. 

Nói cách khác, MU hiện không còn bất kỳ lợi thế nào để ganh đua ở các thương vụ chuyển nhượng nếu Man City nhảy vào cuộc. Man xanh đơn giản là bến đỗ trong mơ với mọi cầu thủ, nơi mà họ đứng trước cơ hội được làm việc với một trong những HLV vĩ đại nhất mọi thời.

Còn MU thì sao? Có lẽ chẳng cần đề cập quá nhiều nữa. Nếu MU thực sự có thể đánh bại Man City trong một phi vụ chuyển nhượng nào đó ở tương lai gần, hãy thật dè chừng.

Ai còn nhớ hai "bom tấn" Alexis Sanchez và Cristiano Ronaldo mà MU từng rất hả hê khi đưa về trước mũi Man City trong kỷ nguyên hậu Sir Alex? Đều là "mồi ngon" cả đấy.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay