- Lịch thi đấu
-
-
Tạp chí Bóng Đá
Giấy phép số 48/GP-BTTTT cấp ngày 05/02/2020
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
-
-
Man City mất trí rồi sao?
Nếu Man City gia hạn hợp đồng dài hạn với Phil Foden vào mùa hè năm kia, sẽ chẳng ai ngạc nhiên. Nhưng làm điều đó vào lúc này lại tạo ra một cảm giác rất khác.
-
Nể phục Arsenal!
23
Là một người đã quá quen với những cuộc nước rút của Man City, cảm giác hiện tại thực sự khá lạ. Arsenal không còn mang dáng dấp của đội bóng sẽ tự gục ngã khi áp lực xuất hiện.
-
Dự cảm chẳng lành với Man City
7
Man City vẫn ở đó, vẫn đủ mạnh để thắng mọi trận còn lại. Song lần này, cảm giác quen thuộc về việc họ sẽ làm được không còn rõ ràng như trước.
-
Man City: Còn được than là điều tốt
13
Pep Guardiola than phiền về lịch thi đấu khốc liệt của Man City. Sáu trận trong chưa đầy 1 tháng rõ ràng là gánh nặng. Nhưng ở một góc nhìn khác, đó cũng là dấu hiệu cho thấy Man xanh vẫn đang ở nơi mà phần lớn đội bóng chỉ có thể đứng nhìn.
-
Hay là Man City và Arsenal oẳn tù tì xem sao
Sau 33 vòng đấu, Man City và Arsenal cùng có 70 điểm. Hiệu số bàn thắng bại cũng giống hệt nhau, cùng +37. Thứ duy nhất giúp Man City tạm xếp trên là số bàn thắng ghi được, 66 so với 63 của Arsenal.
-
Quang Beck
CĐV Man United
-
Việt Hà
Nhà báo
-
Big Red
Fan Man United
-
Viva Barca
CĐV Barcelona
-
Hồ Phương
Nhà báo
-
Man City chớ vào rừng mơ bắt con tưởng bở
11
Man City có quyền sung sương và hả hê sau chiến thắng quan trọng trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Dù vậy, điều đó không có nghĩa thầy trò Pep Guardiola đã chắc chắn vô địch.
-
Khi Man City không còn phải tìm kiếm
11
Man City không thiếu giải pháp trong phần lớn mùa giải. Vấn đề của họ chỉ là không biết nên tin vào giải pháp nào.
-
Arsenal, họ cứ thế thôi!
9
Arsenal thua Bournemouth ngay trên sân nhà. Đừng lạ, hãy nở một nụ cười thật nhẹ nhàng nếu bạn là fan Man City vì nó giống như một điều "tất lẽ dĩ ngẫu" vậy.
-
Man City: Điểm rơi của sự hoàn hảo
11
Man City không phải đội bóng hoàn hảo nhất mùa này. Tuy nhiên, họ lại đang trở thành đội bóng nguy hiểm nhất vào đúng thời điểm mùa giải được quyết định.
-
Arsenal hay thôi là chưa đủ
19
Arsenal có thể hay hơn về tổng thể, song Man City lại biết cách vô địch hơn. Và ở giai đoạn quyết định của mùa giải, đó mới là khác biệt duy nhất thực sự quan trọng.
-
Man City: Thành công... nhưng vẫn là thất bại
8
Man City vẫn có thể kết thúc mùa giải này với "cú ăn ba" quốc nội. Song nghịch lý nằm ở chỗ điều đó có thể vẫn không đủ để cứu vãn một mùa giải đã đi chệch khỏi tiêu chuẩn của chính họ.
-
Rooney ơi, Foden không phải nạn nhân
Phil Foden đang nhận được sự cảm thông từ Wayne Rooney, nhưng tại Man City, cảm xúc không quyết định đội hình. Khi tiêu chuẩn là tuyệt đối, phong độ sa sút, dù không quá tệ, vẫn đủ để một ngôi sao trở thành "người thừa".
-
Man City cắp sách sang mà học Arsenal
Bị gắn mác tẻ nhạt, thực dụng, thậm chí "phản bóng đá", nhưng Arsenal mới là đội cho thấy bản lĩnh và sự lỳ lợm, trái ngược hoàn toàn Man City. Có lẽ đã đến lúc phải thừa nhận một điều: vấn đề không nằm ở việc Arsenal chơi xấu, mà ở chỗ Man City không biết chơi theo cách khác.
-
Man City: Buông hay không buông?
Thua Real Madrid 0-3 ở lượt đi, Man City bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League không chỉ với hy vọng mong manh, mà còn với một câu hỏi khó: chiến đấu đến cùng hay chấp nhận thực tế để cứu phần còn lại của mùa giải?
-
Phil Foden, anh đâu rồi?
Có một nghịch lý thú vị trong bóng đá hiện đại: đôi khi cầu thủ chịu áp lực lớn nhất không phải là người chơi tệ, mà là người từng được kỳ vọng quá nhiều. Phil Foden đang rơi đúng vào hoàn cảnh đó.
-
Cuộc chiến cảm xúc của Pep Guardiola
Pep Guardiola từ lâu đã được xem là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhưng đôi khi, thiên tài chiến thuật ấy lại khiến người ta phải chú ý không phải vì những gì diễn ra trên sân, mà bởi cách ông phản ứng với thế giới xung quanh.
-
20 ngày gói gọn giấc mơ của Man City
Pep Guardiola không phải kiểu người "đếm cua trong lỗ". Hỏi ông kỳ vọng điều gì ở một trận đấu hay cả mùa giải của Man City, ông sẽ từ chối mặc định bất cứ kết cục nào, kể cả khi đó là khả năng cao nhất.
-
Mỡ dâng miệng... Man City
Có vẻ như điều gì phải đến cuối cùng cũng đến, khi Arsenal dần tan vỡ ở giai đoạn cuối mùa để "vỗ béo" Man City trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.
-
'Ú òa' Arsenal!
11
Thêm lần nữa, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Man City lại khiến Arsenal đứng ngồi không yên. Chưa bao giờ đoàn quân của Pep Guardiola có suy nghĩ cho Pháo thủ một giây nào để thở...
-
Pep Guardiola còn gì để mà tiếc, Man City?
8
Pep Guardiola vẫn còn hợp đồng với Man City đến năm 2027, nhưng ông nên rời Etihad ngay hè này bởi nó là điều tốt cho tất cả các bên.
-
Man City phải làm gì đó đi chứ!
Khi Arsenal thua ngược MU 2-3 ngay tại Emirates, sự chú ý ở cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh lập tức chĩa về phía Man City.
-
Đã biết thế nào là quyền lực tối thượng của Pep Guardiola
Trong một trận cầu đỉnh cao và trên hàng công là "cỗ máy" ghi bàn thượng thặng mang tên Erling Haaland, thật khó để tưởng tượng có HLV nào dám thay anh ra. Nhưng Pep Guardiola thì dám.
-
'Cặp mắt vàng' của Pep Guardiola
Nhiều người đánh giá Pep Guardiola chỉ giỏi tiêu tiền chứ thực tế cũng chẳng có gì tài thánh. Suy nghĩ ấy hoàn toàn là một sai lầm.
