MU ngậm ngùi nhìn ngôi đầu dần xa

VỊNH SAN
13:36 ngày 01-02-2021
Niềm tin về chức vô địch thứ 21 của M.U dần suy giảm, khi họ chỉ kiếm được 1 điểm ở Emirates vào đêm thứ Bảy. Và đội quân của Ole Gunnar Solskjaer chỉ có thể tự trách mình.

Edinson Cavani đã có thể trở thành người hùng với pha ngả người móc bóng điệu nghệ ở phút 89. Thật không may, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tiền đạo người Uruguay gục mặt xuống cỏ tự trách bản thân trong khi phía đằng xa, Ole Gunnar Solskjaer quay đi, thở dài đầy thất vọng. 

1 điểm trước Arsenal không phải là kết quả tồi với M.U, nếu tham vọng của họ chỉ dừng lại ở việc lọt vào Top 4 như 7 mùa giải trước. Hoặc, nó cũng chấp nhận được trong trường hợp Quỷ đỏ đánh bại Sheffield United vào giữa tuần trước. Đáng buồn cho đội quân của Solskjaer. Họ đang chiến đấu cho mục tiêu vô địch. Vì vậy, thay vì được 6 điểm để giữ vững ngôi đầu và duy trì khoảng cách với Man City, họ đã mất đi 5 điểm để tụt lại phía sau.

Từ phòng thu của Sky Sports, cựu đội trưởng Roy Keane nói rằng M.U khiến ông “vò đầu bứt tai”. “Họ thiếu chất lượng, thiếu niềm tin và khát khao để giành lấy chiến thắng”, Keane bình luận. Những gì diễn ra ở Emirates cho thấy nhận định của Keano hơi quá khắc nghiệt bởi các học trò của Solskjaer có thừa quyết tâm dù chơi sân khách.

Thời điểm tiền vệ Scott McTominay rời sân ở phút 37, Solskjaer đã có quyết định đầy tham vọng khi đẩy Anthony Martial vào sân để tăng cường hàng công. Và đến tận phút bù giờ cuối cùng, những bóng áo đen vẫn tràn sang phía cầu môn Arsenal, sau đó kết thúc bằng cú dứt điểm của Fred. 

Bị Arsenal cầm hòa, Marcus Rashford và đồng đội không thắng 3/4 trận gần nhất tại Premier League

Nhưng huyền thoại của Quỷ đỏ đã đúng một điều, họ rất thiếu chất lượng ở khâu dứt điểm. Trong một ngày Arsenal thiếu không ít trụ cột, có tới 9 cầu thủ M.U tung cú sút về phía cầu môn Bernd Leno. Tuy nhiên, chỉ Paul Pogba, Fred và Harry Maguire sở hữu 3 pha dứt điểm trúng đích. Còn lại, Edinson Cavani rồi Marcus Rashford đều phung phí những tình huống cực tốt để ghi bàn. 

Có một thời gian, cuối triều đại Sir Alex Ferguson, M.U luôn biết cách đánh bại Arsenal. Nhưng trận đấu mới đây đã là trận thứ 6 liên tiếp tại Premier League họ không thể có 3 điểm trước Pháo thủ. Và 3 trận gần nhất, Quỷ đỏ thậm chí không thể ghi bàn.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc M.U vẫn chưa có chiến thắng nào trong 6 trận trước các đối thủ thuộc nhóm Big Six ở Premier League mùa này. Đặc điểm chung của những trận đấu đầy thất vọng này là Bruno Fernandes đã không xuất sắc như thường lệ. 

Đêm thứ Bảy còn nghiêm trọng hơn, bởi đây đã là trận Premier League thứ 5 liên tiếp, tiền vệ người Bồ Đào Nha không ghi bàn cũng không kiến tạo. Đây là điều khá bất thường nếu nhìn lại những ảnh hưởng to lớn mà anh tạo ra. Solskjaer hẳn sẽ cầu nguyện cho Bruno tỏa sáng trở lại, nhưng đồng thời, ông cũng phải tìm ra giải pháp giảm bớt sự lệ thuộc vào anh ta.

Gặp Arsenal là trận thứ 10 mùa này, Bruno không tham gia tạo nên bàn thắng. M.U chỉ thắng 3 trong số đó, và hòa 4, thua 3 trận còn lại. Một lần nữa câu nói Quỷ đỏ đang sống trên hơi thở Bruno lại được chứng minh. Đây là điều khó hiểu với đội bóng sở hữu bộ ba Rashford, Martial, Greenwood đã ghi 62 bàn trên mọi đấu trường mùa trước. Bây giờ ba người họ mới chỉ ghi 24 bàn, với 15 thuộc về Rashford.

Trong một mùa giải đầy biến động và hết sức khó lường, M.U vẫn còn cơ hội vô địch. Tuy nhiên, để điều đó xảy ra, họ cần cải thiện ngay lập tức chất lượng hàng công để có thể kết liễu đối thủ. Và đặc biệt, Quỷ đỏ phải học cách đánh bại các đội bóng cạnh tranh như một sự chuẩn bị cho trận derby Manchester quyết định vào tháng 3 tới.

Đêm dứt điểm tồi tệ của M.U 
Bình quân ở mùa này, số bàn thắng kỳ vọng mỗi trận của M.U là 1,66. Việc Quỷ đỏ ghi trung bình 1,76 bàn/trận có nghĩa là làm tốt hơn một chút so với dự kiến. Trước Arsenal, họ lại dứt điểm quá tệ khi không có bàn thắng nào từ số bàn thắng kỳ vọng 1,75. 

Roy Keane (cựu đội trưởng M.U): “M.U đã gây dựng được thói quen giành chiến thắng ngay cả khi chơi không tốt. Nhưng đó là trước đây. Còn vài tuần qua, đột nhiên đứng trước cơ hội vô địch, họ trở nên sợ hãi trước thử thách”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x