MU thắng ở derby Manchester: Chờ tiếng nói của nhà Glazer

Đỗ Trung Đỗ Trung
15:39 ngày 08-03-2021
MU đã có một "chiến thắng không thể ngờ tới" trước Man City. Đó là nhận xét của phần đông các cổ động viên trung lập. Tuy nhiên, nhìn theo khía cạnh khác, thắng lợi của MU chứng minh Quỷ đỏ đã tiến bộ vượt bậc theo thời gian và sách lược của HLV Solskjaer đang đưa CLB đi đúng hướng.

Ngay phút thứ 2, lưới của Man City đã rung lên khi Bruno Fernandes thực hiện thành công quả 11 mét. Luke Shaw sau đó ra đòn kết liễu The Citizens bằng một cú đá chân trái hiểm hóc, mang về chiến thắng cho MU trong lần gặp nhau thứ 185 giữa hai đội. Điều đáng nói, những gì mà Quỷ đỏ làm được tại Etihad còn tăng giá trị hơn bội phần, bởi họ đã chấm dứt mạch 21 chiến thắng của Man City trên mọi đấu trường.

Nhưng trong khi Solskjaer cùng các học trò đắm chìm trong men say chiến thắng, kết quả của trận đấu cũng sẽ là một lời nhắc nhở về những gì có thể xảy ra trong mùa giải này cũng như về sau, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao cho một đội bóng cơ hội cạnh tranh với Man City xuyên suốt mùa giải thay vì chỉ đơn giản là 90 phút ngắn ngủi. 

Lý do bởi sau thất bại cay đắng này, Man City vẫn sẽ tiến đến ngai vàng Premier League 2020/21. Với việc mùa giải còn 10 trận nữa sẽ hạ màn, đội bóng của Guardiola sẽ quyết tâm duy trì cách biệt điểm số hiện tại (11) và không cho phép MU lần đầu tiên trở thành nhà nhà vô địch kể từ năm 2013.

MU đã dẫn đầu Ngoại hạng Anh hồi giữa tháng Giêng, song đã để cho Man City vượt mặt do mất điểm đáng trách trước những đối thủ dưới cơ gồm Sheffield United và West Brom, đồng thời bất lực trong việc đánh bại các đối thủ ở nhóm Big Six. 

Màn trình diễn của MU trước Man City rất xuất sắc, khi Solskjaer đã lựa chọn đội hình ra sân và chiến thuật phù hợp để giành trọn 3 điểm. Hai từ "giá như" từ đó một lần nữa xuất hiện. Giá như MU làm được điều đó sớm hơn, trước Crystal Palace và Chelsea, có lẽ mọi chuyện còn tuyệt vời hơn nhiều.

So với cùng giai đoạn mùa trước, MU đã thu về hơn 12 điểm, vì vậy, có những mặt tích cực để đối trọng với những tiêu cực. Hơn nữa, thành công của Quỷ đỏ trong việc kết thúc chuỗi trận đáng kinh ngạc của Man City chứng tỏ rằng Solskjaer đã đưa CLB đi đúng hướng.

"Chúng tôi đã tiến bộ hơn nhiều so với 12-18 tháng trước. Nhưng họ (Man City) đã vượt xa đến mức bạn không thể thực sự nghĩ về bất cứ điều gì ngoài việc đảm bảo rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong các trận đấu của mình và thi đấu tốt hơn năm ngoái", Solskjaer chia sẻ.

MU đã chơi hay nhưng thiếu chiều sâu để ganh đua dài hơi với Man City

Đầu tuần này, phó chủ tịch Ed Woodward của MU nói rằng "sự tiến bộ của Ole và các cầu thủ trong mùa giải này là rõ ràng". Woodward nói đúng. Song chiến thắng trước Man City đêm qua đã khiến những phát ngôn của vị phó chủ tịch được chú ý nhiều hơn bằng cách chỉ ra những gì cá nhân ông và đội bóng còn phải làm.

MU đã đi đúng hướng, đã tiến bộ và giờ lúc lúc Woodward cần thúc giục gia đình Glazer - chủ sở hữu của CLB - tận dụng điều này bằng cách đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh cho MU trên mọi trường, đặc biệt là Premier League. 

Mùa này, Man City, PSG và RB Leipzig đều đã trở thành nạn nhân của MU ở giai đoạn bùng nổ nhất của họ. Thế nhưng, việc Solskjaer thiếu chiều sâu đội hình đã dẫn tới MU cũng phải chịu thất bại trước chính 3 đối thủ nói trên cũng như trận thua 1-2 trên sân nhà trước Sheffield United hồi tháng Giêng.

Chẳng cần đâu xa, Woodward chỉ cần nhìn vào hàng ghế dự bị của Man City để hiểu tại sao The Citizens có thể xoay tua cầu thủ mà vẫn duy trì được sức mạnh để giành chiến thắng 21 trận liên tiếp. Nhờ sức mạnh khủng khiếp về chiều sâu lực lượng, Man City dễ dàng bứt phá rồi tách tốp.

Man City sở hữu Sergio Aguero, Kyle Walker, Aymeric Laporte, Bernardo Silva, Ferran Torres, Benjamin Mendy, Fernandinho và Phil Foden trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, MU có Eric Bailly, Nemanja Matic, Donny van de Beek và Alex Telles, cộng với 4 cầu thủ cây nhà lá vườn và Amad Diallo, cầu thủ trẻ đến từ Atalanta ở chợ đông 2021.

Trước Man City, sự mất cân bằng về lực lượng không ảnh hưởng tới MU, nhưng việc thiếu chiều sâu trong cả mùa giải đã làm giảm cơ hội giúp các cầu thủ luôn sung mãn và có nhiều phương án nhân sự khác nhau. Fernandes, Marcus Rashford và Harry Maguire đều đã có hơn 40 lần ra sân trên mọi đấu trường. Cá nhân Rashford đã tập tễnh sau trận cầu tại Etihad, trong khi không một cầu thủ nào của Man City đã đá hơn 40 trận mùa này.

Sự mệt mỏi là yếu tố dẫn đến kết quả kém cỏi của MU gần đây, và do đó, nếu muốn chinh phục các danh hiệu mùa tới, Quỷ đỏ cần phải bổ sung chất lượng ở mọi vị trí. MU rõ ràng cần phải có thêm nhân sự trên hàng công, nói trắng ra là một trung phong uy tín hơn thay vì mãi trông chờ vào Anthony Martial. 

Ở hiệp 2, Martial đã có pha bỏ lỡ đáng tiếc khi sút thẳng vào mặt Ederson thay vì nâng tỷ số lên 3-0. Việc ném đi các cơ hội ngon ăn là chuyện xảy ra như cơm bữa với Martial nói riêng và hàng công của MU mùa này. Martial, Rashford, Mason Greenwood và Edinson Cavani mới ghi tổng cộng 36 bàn cho tới thời điểm hiện tại của mùa 2020/21. Nếu Erling Haaland, Harry Kane hoặc Robert Lewandowski có mặt trong đội hình, nhiều trận hòa và thất bại của MU đã có thể được chuyển thành chiến thắng.

Solskjaer chỉ có thể phát huy hết khả năng của những cầu thủ mà ông có, và việc MU đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League thực tế đã là một thành công ngoài mong đợi. Đánh bại Man City là một tuyên bố đanh thép của MU, nhưng bây giờ mọi thứ còn tùy thuộc vào quyết định của nhà Glazer nhằm đảm bảo Quỷ đỏ sẽ tiếp tục tiến lên và nguồn sức mạnh không bị lãng phí.

Nếu được đầu tư mạnh hơn, MU có thể thách thức Man City trong suốt mùa giải tới. Ngược lại, nếu không có quân tiếp viện, những chiến thắng như thế này cuối cùng sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì ngoài một điểm nhấn đáng nhớ trong mùa giải điên rồ. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Sẽ không có chuyện Gerrard thế chỗ Klopp tại Liverpool Gerrard sẽ không thế chỗ Klopp tại Liverpool

    Cựu chủ tịch Dave King tin rằng sẽ không có khả năng HLV Steven Gerrard rời Rangers để đến Liverpool sau khi huyền thoại sân Anfield có được chức vô địch Scotland, chấm dứt 9 năm thống trị của Celtic.

  • Klopp giờ đã có thể đụng đến Klopp giờ đã có thể đụng đến

    Sau khi giúp Liverpool lần lượt đăng quang Champions League và Premier League, Jurgen Klopp trở thành nhân vật không thể đụng tới tại Anfield. Thế nhưng, mọi thứ giờ đây đã khác.

  • Tổng hợp vòng 27 Ngoại hạng Anh: MU níu chân Man City trong cuộc đua vô địch Tổng hợp vòng 27 Ngoại hạng Anh: MU níu chân Man City trong cuộc đua vô địch

    Ở vòng 27 Ngoại hạng Anh, Man City chấm dứt mạch bất bại khi để thua trước MU. Dù gặp chút rào cản trong hành trình tiến tới ngôi vô địch nhưng với khoảng cách lớn so với chính MU, Man City vẫn tự tin trong phần còn lại của mùa giải.

  • Fernandes lý giải màn ăn mừng bàn thắng trước Man City Fernandes lý giải màn ăn mừng bàn thắng trước Man City

    Tiền vệ Bruno Fernandes đã dùng tay ôm lấy hai tai sau khi ghi bàn mở tỷ số cho MU trên chấm 11 mét trước Man City tại Premier League đêm qua (7/3).

  • Solskjaer và Guardiola cự cãi vì Man City thiếu fair-play Solskjaer và Guardiola cự cãi vì Man City thiếu fair-play

    Hai chiến lược gia Solskjaer phía MU và Guardiola phía Man City đã xảy ra tranh cãi ngoài đường biên sau một tình huống thi đấu rất thiếu fair-play từ phía Man xanh.

  • Arsenal: Màn trình diễn tệ của Pepe Arsenal: Màn trình diễn tệ của Pepe

    Tiền đạo Nicolas Pepe đã được HLV Mikel Arteta tung vào sân thay cầu thủ chạy cánh Willian ở phút 69 nhằm tăng cường “hỏa lực” cho Arsenal. Tuy nhiên, cầu thủ này đã có một màn trình diễn đáng thất vọng. Trong hơn 20 phút trên sân, dấu ấn mà Pepe để lại chỉ là những tình huống dứt điểm không xứng tầm với một chân sút được kỳ vọng.

  • Azpilicueta vẫn còn nguyên giá trị Azpilicueta vẫn còn nguyên giá trị

    Cesar Azpilicueta là một trong 10 cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong toàn bộ lịch sử 116 năm tồn tại của Chelsea. Những tưởng, anh đã chìm vào quên lãng ở độ tuổi "băm", khi bị HLV Frank Lampard ngó lơ hồi đầu mùa. Nhưng dưới thời Thomas Tuchel, hậu vệ thủ quân này lại chứng tỏ anh vẫn còn nguyên giá trị.

  • Tuchel mới là 'vua phòng ngự' Tuchel mới là 'vua phòng ngự'

    Trong trận đấu gần đây nhất ở Premier League (thắng 1-0 trên sân Liverpool), hàng thủ Chelsea chỉ để cho đối phương dứt điểm chính xác đúng 1 lần. Còn ở trận thắng 1-0 trên sân Atletico Madrid, Chelsea thậm chí không cho đối phương sút được quả nào trúng đích. Rõ ràng, nhờ Thomas Tuchel, The Blues đã cải thiện khả năng phòng ngự rất nhiều.

  • Burnley 1-1 Arsenal: Những sai lầm kéo lùi Arsenal Dư âm Burnley 1-1 Arsenal: Những sai lầm kéo lùi Arsenal

    Arsenal đã cải thiện để tốt hơn và xứng đáng có một vị trí trong tốp đầu Premier League. Nhưng cho đến nay, đội quân của Mikel Arteta vẫn mắc kẹt ở giữa BXH. Không khó để giải thích, vì họ vẫn thường tự bắn vào chân, như Granit Xhaka đã làm trước Burnley.

  • Lingard hồi sinh ngoạn mục ở West Ham Lingard hồi sinh ngoạn mục ở West Ham

    Jesse Lingard đang hồi sinh rất ngoạn mục từ khi bị Man United hắt hủi đẩy sang West Ham hồi tháng 1/2021. Từ chỗ bị xem như đồ bỏ đi tại sân Old Trafford, ngôi sao chạy cánh 28 tuổi này đang trở linh hồn trong lối chơi của The Hammers. 

  • Bruno Fernandes được ví như Ronaldo khi được HLV Solskjaer thay ra Bruno Fernandes được ví như Ronaldo khi HLV Solskjaer thay ra

    Tiền vệ Bruno Fernandes vừa trở thành nhân vật chính ở trận derby Manchester khi đóng góp 1 bàn giúp Man United đánh bại Man City 2-0 ngay tại Etihad. Không những vậy, đến khi trọng tài sắp thổi còi mãn cuộc anh còn gây chú ý khi đứng ở ngoài đường biên quan sát đồng đội chẳng khác gì một HLV.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x