MU và cuộc cách mạng chuyển nhượng

Từ 16:42 ngày 02-05-2022
Tháng 2 vừa qua, nhóm nghiên cứu CIES Football Observatory đã công khai thông tin, MU chính là đội bóng có khoản lỗ chuyển nhượng lớn nhất trong số các CLB của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Cụ thể, trong 10 năm, MU đã chi tiêu ròng 1,075 tỷ euro, ngốn 1,545 tỷ euro cho chuyển nhượng, trong khi chỉ thu về 470 triệu euro tiền bán cầu thủ. Dù rằng đã chi hơn 1 tỷ euro, nhưng kết quả trên sân lại cực kỳ thảm hại với đội chủ sân Old Trafford. Những vụ chuyển nhượng lạc lối, những HLV đến và đi chẳng để lại gì ngoài các mớ bòng bong, nên không còn nghi ngờ gì nữa về việc MU phải làm cách mạng với bộ máy chuyển nhượng của mình. 

Rõ ràng MU đã phải trả một cái giá quá đắt đỏ để nhận ra sai lầm từ đâu. Không phải ở trên sân mà là ở bộ máy thượng tầng. Cụ thể hơn là trọng tâm về tư duy điều hành đội bóng ở cấp độ chiến lược tại MU. Bạn sẽ không thể mang về những gia vị ưng ý nếu như vị đầu bếp bạn chọn để nấu món Ý lại là chuyên gia của món Trung Quốc. Mọi thứ đều phải bắt đầu từ việc tái cấu trúc lại vấn đề tuyển dụng.

MU không tìm được HLV phù hợp với mình mà chỉ vội vã đi tìm những người thay thế. Bị đánh lừa bởi những bản CV hoành tráng hay những màn dạo đầu ấn tượng mà không nhận ra sự phù hợp. Từ các vị HLV sai lầm, đi đến lựa chọn các cầu thủ sai lầm, sau đó HLV mới đến lại nắm lấy những cầu thủ vốn không hợp với triết lý của mình. Sai lầm và các màn trình diễn thảm họa từ đó mà ra.

Một cách âm thầm, BLĐ Manchester United mà cụ thể là nhà Glazer đang thực hiện cuộc cách mạng màu này. Ngày hôm qua The Athletic đưa tin, trưởng đoàn đàm phán chuyển nhượng Matt Judge của Manchester United đã từ chức. Người đàn ông này nếu không có vụ từ chức này hẳn sẽ chẳng ai biết ông là người đã thực hiện một loạt vụ chuyển nhượng thất bại của MU trong suốt những năm qua.

Đầu tiên là việc bị cố siêu cò Mino Raiola “quay” cho như dế, khiến phải ói ra 89 triệu bảng để đưa Paul Pogba trở lại MU từ Juventus vào năm 2016, kế đó là chiêu mộ Romelu Lukaku từ Everton với giá trên trời lên tới 75 triệu bảng, và sau đó còn đưa về “bom xịt” Alexis Sanchez. 

Phó chủ tịch Ed Woodward – người được coi là chịu trách nhiệm chính cũng đã rời Old Trafford hồi đầu năm nay. Ngoài ra, trưởng bộ phận tuyển trạch Jim Lawlor và trưởng bộ phận tuyển trạch toàn cầu Marcel Bout cũng đang trên đường rời MU. Bây giờ khi Matt Judge cũng “khăn gói quả mướp” ra đi thì có thể đi đến kết luận: MU đã quyết tâm cách mạng cho công tác chuyển nhượng của Man đỏ ở Hè 2022 này. 

Dẫu rằng Ngoại hạng Anh còn mấy vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng BLĐ Manchester United lúc này đã tập trung thời gian vàng ngọc để nhìn về phía trước là mùa hè 2022. Đấy có lẽ là niềm hy vọng cho bình minh mới của MU chăng?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x