Nani: 'Khi có Ronaldo, bạn không phải sợ ai cả'

BÙI HUY
18:25 ngày 31-08-2021
Nani từng tập luyện với Cristiano Ronaldo từ khi còn trẻ ở lò đào tạo Sporting Lisbon, rồi còn trở thành đồng đội của nhau ở Man United. Dù phải sống trong cái bóng của CR7 trong suốt sự nghiệp, song Nani không hề ghen tị người đàn anh chỉ hơn mình gần 2 tuổi này, thậm chí ngược lại
Nani: 'Khi có Ronaldo, bạn không phải sợ ai cả'

Anh đã chia sẻ về Ronaldo trong bài trả lời phỏng vấn trên trang Goal.com mới đây.
 
Năm 12 tuổi, Nani gia nhập lò đào tạo trẻ Sporting Lisbon. Khi đó, Ronaldo đang bắt đầu gây ra sự chú ý. Anh được gặp lần CR7 không lâu sau dó và nhận ra ý chí chiến thắng đáng kinh ngạc của cầu thủ này.

Nani kể rằng, trong một trận đấu ở đội trẻ, Ronaldo đã khóc sau khi trọng tài quyết định không cho anh hưởng một quả đá phạt trực tiếp, qua đó tạo điều kiện cho đối phương giành được bóng và ghi bàn.  

 “Nhìn thấy Cristiano ngày hôm đó, khiến tôi nhận ra tại sao anh ấy lại giỏi như vậy,” Nani nói. “Ngay cả ở thời điểm đó, bạn có thể thấy anh đã rất khác so với những cầu thủ xung quanh”.

Tiền đạo dù ít hơn gần 2 tuổi so với Ronaldo song đã phải sang MLS thi đấu cho Orlando City kể thêm: “Mọi người đều nói anh ấy sẽ là người giỏi nhất, vì vậy tôi bắt đầu nhìn anh ấy và tự nghĩ: 'Mình cần phải cải thiện bản thân'.

"Ở độ tuổi đó, tôi biết mình giỏi nhưng không ở đẳng cấp đó, vì vậy tôi bắt đầu tập trung vào những cầu thủ giỏi nhất như Ronaldo. Tôi bắt đầu cố gắng nhiều hơn và trong một tháng, tôi thấy rằng mình đã tiến bộ rất nhanh”.

Nani rút cuộc cũng theo bước Ronaldo lên đội một Sporting và rồi cả sang Man United, khi gia nhập Old Trafford vào năm 2005 với mức giá 25,5 triệu euro. Việc Nani đến với Quỷ đỏ một phần cũng vì ngưỡng mộ và muốn học hỏi CR7.

Nani đã thi đấu cho Orlando City trong 3 năm qua.

Tại Man United, Nani và Ronaldo còn trở thành đôi bạn thân khi ở chung phòng với nhau. Song cũng bởi vì Ronaldo quá giỏi, quá chói sáng, nên Nani không có nhiều đất diễn. Thậm chí, 2 ngôi sao này còn thi đấu gần như cùng vị trí với nhau.

Tuy nhiên, Nani không bao giờ có ý nghĩ ghen tị với Ronaldo, thậm chí ngược lại còn tôn sùng. “Khi bạn có một cầu thủ như anh ấy trong đội của mình, bạn không sợ bất cứ điều gì hay bất kỳ đội nào. Tôi nghĩ đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà bạn có thể có khi chơi cùng anh ấy”, Nani cho biết.

Khi Ronaldo đến Real Madrid vào năm 2009, Nani đã thoát ra khỏi cái bóng của CR7 và có nhiều cơ hội khẳng định tài năng. Ban đầu, anh đã phần nào khỏa lấp được khoảng trống mà siêu sao đàn anh để lại, đặc biệt còn tạo ra những kiệt tác bàn thắng.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là ánh hào quang chớp nhoáng. Nani thực ra không bao giờ thay được Ronaldo, ở Man United cũng như tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Nani chưa từng ghi được quá 10 bàn trên mọi đấu trường trong mỗi mùa thi đấu cho Quỷ đỏ, kể cả các mùa 2010/11 và 2011/12 mà anh được đánh giá hay nhất khi đều có tới trên 40 lần ra sân.

Nani ngưỡng mộ, thậm chí tôn sùng Ronaldo, song quả thật anh không học được gì nhiều từ ý chí và quyết tâm từ bậc đàn anh. Trong khi Ronaldo vẫn đang là một ngôi sao rất “hot”, vẫn là một bản hợp đồng đắt giá trên thị trường chuyển nhượng, một ngôi sao hái ra tiền ở khía cạnh thương mại, quảng cáo và tài trợ, thì Nani đã không còn chơi bóng ở đỉnh cao trong suốt những năm qua.

Anh đang trải qua năm thứ 3 thi đấu tại MLS, sau khi chuyển hết CLB này đến CLB khác mà vẫn không thành công, từ Fenerbahce, Valencia, Lazio và cả trở lại Sporting Lisbon. Thành tích tốt nhất của Nani tại MLS cũng chỉ là 12 bàn ở mùa 2019.

Tất nhiên, Nani không hề nhìn sang thành công của Ronaldo với anh mắt ghen tị. Đơn giản anh biết CR7 từ khi còn và hiểu rằng, những gì mà Ronaldo có được là do sự nỗ lực của bản thân, chứ không phải bởi tự dưng mà đến. “Không chỉ tôi, mà bất cứ ai từng biết Ronaldo đều không thể ghen tỵ với anh ấy”, Nani cho biết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • EURO 2024 còn 50 ngày: UEFA ra phán quyết về số cầu thủ được đăng ký EURO 2024 còn 50 ngày: UEFA ra phán quyết về số cầu thủ được đăng ký

    LĐBĐ châu Âu (UEFA) mới đây đã chính thức cho phép các đội bóng được đăng ký tối đa 26 cầu thủ tham dự VCK EURO 2024 sắp tới.

  • Liverpool vỡ mộng ăn 4 vì Klopp học theo Sir Alex Liverpool vỡ mộng ăn 4 vì Klopp học theo Sir Alex

    Sir Alex Ferguson từng thừa nhận việc tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2002 là sai lầm lớn nhất sự nghiệp của ông khi MU tụt dốc không phanh ở mùa 2001/02. Và có vẻ như Jurgen Klopp cũng đang dẫm vào vết xe đổ này với Liverpool hiện tại.

  • Nhận định bóng đá Lyon vs Monaco, 00h00 ngày 29/4: Mãnh sư cất tiếng gầm 00h00 ngày 29/4: Lyon vs Monaco 

    Nhận định bóng đá trận Lyon vs Monaco diễn ra vào lúc 00h00 ngày 29/4 ở vòng 31 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Tottenham vs Arsenal, 20h00 ngày 28/4: Đừng để vàng rơi 20h00 ngày 28/4: Tottenham vs Arsenal

    Nhận định bóng đá trận Tottenham vs Arsenal diễn ra vào lúc 20h00 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Premier League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x