Cầu thủ chạy cánh này không còn tương lai ở Old Trafford, khi anh đã không ra sân cho CLB từ năm 2023 sau mâu thuẫn với cựu HLV Erik ten Hag. Sancho đã trải qua mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại Chelsea, phần nào lấy lại danh tiếng, nhưng giờ anh đang trên đường sang Ý.
Theo La Gazzetta dello Sport, Roma đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Man United. Báo cáo cho biết cuộc đàm phán vào tối thứ Sáu đã tạo ra bước đột phá, khi đôi bên thống nhất phương án cho mượn kèm nghĩa vụ mua đứt. Roma sẽ chỉ phải trả 20 triệu bảng để sở hữu Sancho vĩnh viễn.
Vấn đề còn lại nằm ở mức lương của Sancho. Hiện anh đang nhận 250.000 bảng/tuần tại Old Trafford, hợp đồng dự kiến hết hạn vào cuối mùa 2025/26. Roma đề nghị hợp đồng 5 năm với mức 75.000 bảng/tuần, thấp hơn nhiều so với yêu cầu 115.000 bảng/tuần của Sancho.
Nếu thương vụ hoàn tất, Man United sẽ chịu khoản lỗ khổng lồ 53 triệu bảng so với số tiền 73 triệu bảng mà họ từng bỏ ra để chiêu mộ Sancho từ Borussia Dortmund năm 2021.
Từ khi gia nhập Man United năm 2021, Sancho đã ra sân 83 trận, ghi 12 bàn. Gần đây, anh ở California (Mỹ) và vừa xăm hình mới dành cho bạn gái tin đồn, nữ rapper Saweetie, với tên đệm “Quiava” phía sau tai, đồng thời che đi một hình xăm cũ.
Mùa trước, trong màu áo Chelsea, Sancho ghi 3 bàn và kiến tạo 8 lần ở Premier League, đồng thời góp công giúp đội bóng Tây London vô địch Conference League, hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu châu Âu của CLB.
Ngoài Sancho, Roma cũng đang quan tâm đến một ngôi sao khác của Premier League. Giám đốc thể thao Ricky Massara được cho là đang đàm phán với Aston Villa về trường hợp của Leon Bailey, theo dạng cho mượn kèm tùy chọn mua đứt – tương tự thương vụ đưa tiền đạo người Ireland Evan Ferguson về đội hình của HLV Gian Piero Gasperini.
Về phần Man United, họ sẽ dồn toàn lực cho trận mở màn Premier League gặp Arsenal vào Chủ Nhật tới. Đội bóng của HLV Ruben Amorim sẽ tiếp đón Pháo thủ tại Old Trafford, quyết tâm chuộc lỗi sau một mùa giải thất vọng nặng nề.