Cuối cùng thì mùa giải điên rồ 2015/16 cũng đã kết thúc. Trong kịch bản không tưởng đó, Leicester đóng vai nhân vật chính còn M.U tiếp tục để lại nỗi nuối tiếc uất hận.
Claudio Ranieri trở lại Stamford Bridge theo cách không thể đáng nhớ hơn ở vòng 38. Chào đón ông là 2 hàng thành viên của đội bóng cũ Chelsea vỗ tay chúc mừng nhà tân vô địch Ngoại hạng Anh. Chính những người ngày xưa từng xua đuổi và coi thường năng lực Ranieri ngày xưa giờ phải nghĩ lại về mình. Ông là người hạnh phúc nhất đêm Chủ nhật vừa rồi.
Với tư cách khác, Ranieri cũng biết cách chứng minh thành công này không chỉ là may mắn. Dù bị Chelsea dẫn trước nhưng rốt cuộc Leicester vẫn giành về 1 điểm nhờ cú sút sấm sét của Danny Drinkwater. Không thua trên sân của cựu vương, tân vương đã khép lại mùa giải một cách trọn vẹn.
VIDEO: Cầu thủ Chelsea xếp hàng chúc mừng tân vương Leicester City
Rất trùng hợp khi Leicester lại kết thúc mùa 2015/16 trên sân của Chelsea. Vào đúng 1 năm The Blues gặp nhiều chuyện nhất như sa thải Jose Mourinho, các trụ cột đứng tuổi, phong độ giảm sút của các siêu sao... thì Leicester bừng sáng như một luồng gió mới thổi bay mọi giá trị cũ.
Từ tập hợp của những cái tên bị đánh giá là "bỏ đi" và đã trụ hạng thần kỳ trong mùa trước, Bầy cáo đã thẳng tiến tới chức vô địch bằng một lối chơi đầy nhiệt huyết với những đầu tàu như Jamie Vardy, Riyad Mahrez, được hỗ trợ bằng sự chắc chắn của Kasper Schmeichel, Wes Morgan, Robert Huth. Câu chuyện cổ tích của "chàng trai nghèo" Leicester đã kết thúc có hậu.
TOTTENHAM VẪN XẾP DƯỚI ARSENAL
Trong một mùa giải mà Tottenham là đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch với Leicester, có nằm mơ các CĐV của họ cũng không thể tin rốt cuộc mình lại mất luôn vị trí thứ 2 vào tay Arsenal, qua đó chịu xếp dưới đối thủ không đội trời chung lần thứ 21 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.
Có thời điểm giới chuyên gia nhận định Tottenham đã khắc phục được điểm yếu tâm lý cố hữu trong các thời khắc quan trọng để vươn mình thành đội bóng lớn. Tuy nhiên, sự thực vẫn không phải vậy. Nhìn thấy Leicester quá bản lĩnh ở trước mặt, Gà trống đã suy sụp. Thầy trò Mauricio Pochettino không thắng cả 4 trận cuối, trong đó có 2 thất bại liên tiếp. Thảm bại 1-5 trước đối thủ xuống hạng là Newcastle là một cú tát nhục nhã trong cái ngày lẽ ra Tottenham phải tri ân các CĐV của mình.
Pochettino không thể vui khi xếp dưới Arsenal
Arsenal thì khác. Bất chấp tất cả, đoàn quân của Arsene Wenger làm tốt hơn nhiều vị trí thứ 4 khi thắng 3 trên 5 trận cuối để leo một mạch lên vị trí thứ 2. Không danh hiệu lẫn niềm tin vào Wenger của CĐV sụt giảm, Arsenal vẫn có quyền vui mừng chí ít là vì vẫn hơn “gã hàng xóm” Tottenham.
MAN CITY CÁN ĐÍCH VỪA ĐỦ
Khi đối đầu Swansea ở vòng 38, mục tiêu của Man City là giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, 1 điểm thu về từ Liberty cũng không phải quá tệ. Không chỉ giúp Manuel Pellegrini tri ân những CĐV với 99% khả năng dự Champions League, họ còn giúp Ngoại hạng Anh thêm phần hấp dẫn cho đến những trận đấu cuối cùng.
BXH Top 6 Ngoại hạng Anh
Về mặt lý thuyết, M.U – đội chưa đá trận cuối với Bournemouth theo lịch trình vì nguy cơ đánh bom, đang kém Man City 3 điểm. Quyền tự quyết với Van Gaal vẫn còn, chỉ có điều nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Trong trận đá lại sau đây 3 ngày, M.U phải chiến thắng và tạo ra cách biệt ít nhất… 19 bàn nếu muốn lọt vào Top 4.
Nhưng dù M.U có lọt vào Top 4 hay không, người hâm mộ vẫn mong một sự cải tổ mạnh mẽ, đặc biệt là trên băng ghế huấn luyện. Van Gaal đã nói rất nhiều nhưng thành quả đạt được là không xứng tầm với vị thế và sự đầu tư của BLĐ.
Cùng với đó, lối chơi tấn công bản sắc của M.U đã phai nhạt quá nhiều trong mùa giải qua và điều đó khiến người hâm mộ dần quay lưng. Nếu không được dự Champions League vào mùa sau, khả năng sân Old Trafford sẽ đón tân thuyền trưởng là rất khả thi.
Trận đá lại của M.U
02h00 ngày 18/5, M.U vs Bournemouth
M.U GẶP HỌA TRỄ GIỜ
Lần thứ 3 trong mùa này, M.U không thể thi đấu đúng lịch trình của BTC. Đáng nói hơn, 3 sự cố trễ giờ này xảy ra chỉ trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Có lẽ không một đội bóng nào tại nước Anh từng trải qua những chuỗi ngày đen đủi nối tiếp nhau như vậy.
Ngày 10/4, M.U lần đầu gặp sự cố khi xe chở toàn đội bị tắc đường khi đang di chuyển đến sân White Hart Lane. Mệt mỏi vì chờ đợi hoặc thất bại chiến thuât, vì bất cứ lý do gì M.U đã thua 0-3. Đến ngày 11/5, cũng trên đường di chuyển ở London, lần này là đến Boleyn Ground, xe chở đội M.U bị CĐV quá khích tấn công. Đúng như dự đoán, Quỷ đỏ không vượt qua được cú sốc và thua 2-3, qua đó vuột mất cơ hội tiến thẳng vào Top 4.
Các sự cố liên tục bủa vây M.U
Đến hôm Chủ nhật 15/5, làng túc cầu được một phen rúng động khi trận đấu giữa M.U và Bournemouth ở vòng 38 Ngoại hạng Anh đã phải hoãn vì nghi có đánh bom khủng bố. Lý do là bộ phận an ninh đã phát hiện vật thể lạ giống bom trong sân. Dù cơ quan chức năng xác nhận không hề có dấu hiệu khủng bố nhưng đây sẽ mãi là một ký ức kinh hoàng với những thành viên M.U.
Thất bại 1-5 của Tottenham trước Newcastlte có thể được an ủi phần nào nhờ thành tích cá nhân xuất chúng của Harry Kane. Tiền đạo người Anh chứng minh mình không phải là trường hợp 1 mùa khi ghi bàn đều đặn trong phần lớn thời gian của mùa giải và đóng góp đến 25 pha lâp công cho Gà trống.
Kane xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới
Xếp ngay phía sau Kane là Aguero. Dù bị chấn thương hành hạ trong nhiều thời điểm nhưng trung phong người Argentina luôn giữ được phong độ cao mỗi khi trở lại.
Anh là nhân tố chính để Man City giữ đúng đường ray lọt vào Top 4 cuối mùa nhờ 24 lần xé lưới đối phương. Về phần mình, dù chỉ xếp đồng hạng 2 với Aguero trong danh sách Vua phá lưới nhưng đây đã là điều quá tuyệt vời với Vardy.
Danh sách đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh
1. Harry Kane (25 bàn)
2. Jamie Vardy (24 bàn)
3. Sergio Aguero (24 bàn)
4. Romelu Lukaku (18 bàn)
5. Riyad Mahrez (17 bàn)
SUNDERLAND TRỤ HẠNG THẦN KỲ
Là 1 trong những đội nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng lâu nhất trong mùa này, Sunderland đã có màn nước rút thần tốc khi bất bại trong cả 6 trận cuối mùa, trong đó có 3 chiến thắng. Qua đó, thầy trò Sam Allardyce thoát khỏi lưỡi hái tử thần và nhìn 3 đội Aston Villa, Norwich và Newcastle xuống chơi ở Championship. Về phần Newcastle, luồng gió mới từ Rafa Benitez dù rất hiệu quả nhưng là quá muộn để trục vớt con tàu đắm ở lại Ngoại hạng Anh. Chích chòe đã chia tay giải đấu cao nhất bằng chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Tottenham.
Đội hình tiêu biểu vòng 38
NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG CỦA MÙA GIẢI
- 55: Đó là số giây mà bác sỹ Eva Carneiro vào chăm sóc cho Eden Hazard trong những phút bù giờ trận mở màn với Swansea, qua đó mở ra chuỗi ngày đen tối với Chelsea.
- 14: West Ham có hiệu số +14 và là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh The Hammers có hiệu số dương.
- 1: Kyle Walker là cầu thủ đầu tiên tại Ngoại hạng Anh ghi bàn mở màn mùa giải bằng bàn phản lưới nhà.
- 237: Sunderland đã trụ hạng nhưng họ đã có đến 237 ngày ở nhóm cầm đèn đỏ, hơn cả đội cuối bảng Aston Villa.
- 3: Wes Morgan trở thành cầu thủ thứ 3 (không phải thủ môn) không bỏ một phút nào của 38 trận Ngoại hạng Anh mùa này sau Gary Pallister và John Terry.
- 41: Các đội chủ nhà chỉ chiến thắng 41% số trận mùa này, tỷ lệ thấp nhất từ trước tới nay tại Ngoại hạng Anh.
Sau 9 tháng tranh tài sôi nổi và không kém phần kịch tính, Ngoại hạng Anh mùa 2015/16 đã hạ màn. Cùng nhìn lại chặng đường khốc liệt mà 20 đội bóng đã trải qua.
Người Anh lâu nay vẫn tự hào về việc Premier League được xem là VĐQG hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng ở mùa giải năm nay họ có lý do để chạnh lòng về chất lượng của các chân sút, nếu nhìn sang các giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác.
Thời điểm Ngoại hạng Anh 2015/16 hạ màn cũng là lúc một vài đội bóng phải nói lời chia tay với những công thần một thời. Mặc dù đóng góp của những Terry, Rosicky, Arteta… không còn nhiều như trước nhưng sự vắng mặt của họ chắc chắn sẽ để lại khoảng trống không nhỏ trong lòng NHM.
Đêm kết thúc mùa bóng 2015/16, cũng là đêm chia ly của rất nhiều cầu thủ. Có những người ra đi trên tư cách biểu tượng, để lại nhiều nuối tiếc. Nhưng cũng có những nhân vật chỉ gắn bó chớp nhoáng với Ngoại hạng Anh và sự ra đi của họ đơn giản là quy luật đào thải của bóng đá đỉnh cao.
Theo BTC Ngoại hạng Anh, trận đá bù vòng 38 giữa M.U và Bournemouth sẽ được đá bù vào lúc 8h tối thứ Ba (17/5), tức 2h sáng ngày 18/5 giờ Việt Nam. Trước đó, vào tối qua, trận đấu đã bị hoãn vì nghi ngờ có bom tại sân Old Trafford.
5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 đã chính thức hạ màn. Cùng nhìn lại tổng thể kết quả chung cuộc của các giải đấu này tính đến thời điểm hiện tại.
Phát biểu sau lượt trận cuối cùng Ngoại hạng Anh 2015/16, dù Arsenal leo lên vị trí thứ 2 nhưng Wenger tỏ ra không hài lòng, trong khi Pochettino cảm thấy xấu hổ vì thảm bại.
Theo ban tổ chức Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa M.U và Bournemouth sẽ đá lại vào lúc 02h00 ngày 18/5 (giờ Việt Nam), tức chỉ 3 ngày trước trận chung kết FA Cup của Quỷ đỏ.
Trung vệ John Terry một lần nữa thừa nhận anh muốn được kết thúc sự nghiệp ở Chelsea. Bên cạnh đó, cầu thủ người Anh cũng khẳng định chưa gia hạn thêm 1 năm như phía BLĐ đề nghị.
Trận đại chiến tại vòng 37 Ngoại hạng Anh giữa MU vs Arsenal đã kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía đội khách. Pháo thủ đã đòi lại ngôi đầu từ tay Man City chỉ 1 ngày sau khi bị mất.
Ở trận đấu giữa Bayern vs Wolfsburg tại vòng 33 Bundesliga 2023/24, đội chủ nhà dù không tung ra đội hình tối ưu nhưng vẫn có được thắng lợi nhẹ nhàng 2-0.
Phát biểu trên Sky Sports, huyền thoại và là cựu thủ quân MU Gary Neville chỉ trích cách phòng ngự thảm họa của Casemiro khiến đội nhà bị Arsenal chọc thủng lưới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn