Ngoại hạng Anh và những định kiến sai lầm
Sự thật ở giải Ngoại hạng Anh không như những gì chúng ta thấy. Đôi lúc có lẽ bạn phải tự hỏi: Hàng thủ Chelsea có mạnh thật không? Mesut Oezil có lười biếng hay không? Và Stoke, liệu rằng chúng ta có đánh giá đúng khả năng của họ?
Dưới thời HLV tiền nhiệm Tony Pulis, Stoke quả là đã chơi nặng về bóng dài và bổng cùng những tình huống cố định. Thế nhưng định kiến ấy đã lỗi thời. Stoke dưới thời Mark Hughes triển khai bóng nhanh, ghi ít bàn hơn hẳn từ những pha bóng chết.
Đội bóng miền Trung nước Anh vẫn giữ cách chơi quyết liệt như dưới thời Pulis, nhưng kiểm soát bóng tốt hơn nhiều, chuyền chính xác hơn và tấn công trực diện hơn.
Quan trọng hơn cả, họ tạo ra rất nhiều những mối đe dọa lên hàng phòng ngự đối phương từ các tình huống bóng sống. Mùa 2012/13, Stoke xếp ở đáy giải Ngoại hạng về số bàn từ bóng sống (15), nhưng mùa trước con số này của các học trò Mark Hughes là 39 bàn, xếp đồng hạng thứ 6 trên 20 đội.
Stoke không còn chơi thiên về bóng dài
Mùa trước, HLV Jose Mourinho của Chelsea thường xuyên được ngợi ca về khả năng vận hành chiến thuật trong những trận đối đầu các đối thủ trực tiếp. Nhưng thực chất, chính những kết quả trước các đội yếu hơn mới là mấu chốt giúp The Blues đăng quang giải Ngoại hạng Anh.
Trong khi Man City thua trên sân của 2 đội bóng thủ đô West Ham và Crystal Palace, Arsenal và M.U cùng bại trận trước Swansea, thì Chelsea chỉ chịu để mất điểm trên sân West Brom ở thời điểm mà họ đã giành chức vô địch.
Nếu như các kình địch của Chelsea muốn hạ bệ họ, điều tối quan trọng là cần phải cải thiện được thành tích thi đấu trước những đội bóng yếu hơn, thay vì dốc sức cho những trận đại chiến.
Thành tích của Chelsea vượt trội các kình địch khi gặp những đối thủ giữa BXH
Khi một đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng bại trận, họ thường được cái quyền đổ lỗi cho kém may mắn. Nhưng trên thực tế, định kiến ấy cần đánh giá lại nếu biết rằng mùa giải trước, những đội cầm bóng nhiều hơn chỉ có tỉ lệ trận thắng nhỉnh hơn chút ít so với tỉ lệ trận thua.
Trên thực tế, nếu nhìn vào 380 trận ở Ngoại hạng Anh mùa trước, đội cầm bóng nhiều hơn thắng 155, hòa 93 và thua tới 132. Chia số điểm cho 10, ta có được 57 điểm, tức là chỉ đủ để giành vị trí thứ 8 trên BXH.
Crystal Palace là đội có tỉ lệ kiểm soát bóng thấp nhất trong 2 mùa giải gần đây, nhưng cả 2 mùa họ đều cán đích ở giữa BXH. Một trường hợp tiêu biểu khác là West Brom với tỉ lệ cầm bóng vỏn vẹn 20% trên sân Old Trafford mùa trước nhưng vẫn thắng chung cuộc 1-0.
Tóm lại, tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ là công cụ vận hành lối chơi và chiến thuật thi đấu hơn là yếu tố quyết định thắng bại.
Kiểm soát bóng ít hơn nhưng chỉ cần 1 cơ hội, West Brom đã hạ gục M.U
Thủng lưới ít nhất ở giải Ngoại hạng Anh mùa trước và là cơ sở để Chelsea giành chức vô địch thuyết phục, hàng phòng ngự Chelsea có lý do để được giới chuyên môn đánh giá rất cao.
Thế nhưng, so sánh thành tích phòng ngự của The Blues với chính họ trong một thập kỷ qua, thì con số 32 bàn thua sau 38 vòng chưa phải là thành tích quá ghê gớm.
Mùa trước, Chelsea để lọt lưới số bàn ngang bằng với đội quân mà Carlo Ancelotti dẫn dắt mùa 2009/10, dù The Blues khi ấy là một đội bóng chơi thiên về tấn công. Họ thậm chí để lọt lưới nhiều gấp đôi thành tích của chính Mourinho ở “nhiệm kỳ” đầu tiên, mùa 2004/05 (15 bàn).
Có phải ngẫu nhiên không khi mà các thành tích phòng ngự tốt nhất lịch sử giải Ngoại hạng đều nằm trong khoảng từ năm 2004 đến 2009, cũng là thời kỳ hưng thịnh của bóng đá Anh ở Champions League.
Số bàn thua của các nhà vô địch trong 14 năm qua
Kể từ ngày đặt chân tới giải Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Đức thường xuyên bị buộc tội là lười biếng. Hồi tháng 3, cựu tiền vệ M.U Paul Scholes nhận xét rằng Oezil chơi bóng như thể chẳng có chút động lực nào. Nhưng thống kê lại cho thấy một Oezil hoàn toàn khác.
Nếu so sánh với những tiền vệ tấn công hàng đầu của các đội top 6 mùa trước, tiền vệ Arsenal dù không phải người cơ động nhất nhưng cũng không hề tệ khi luôn chịu khó tăng tốc cũng như tranh chấp bóng.
Có lẽ phải khi nào Oezil hoạt động không ngừng nghỉ như đồng đội Alexis Sanchez thì người hâm mộ mới hài lòng về anh, nhưng so sánh như thế rõ ràng là không công bằng.
Bởi trên toàn giải đấu, chỉ duy nhất Willian tăng tốc nhiều lần hơn tuyển thủ Chile ở mùa giải 2014/15, và không một cầu thủ tấn công nào quyết liệt hơn Sanchez trong nhiệm vụ thu hồi bóng.
VIDEO: Đội hình tiêu biểu vòng 1 Ngoại hạng Anh
Nguồn BBC
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn