Theo dõi thông tin

Nico O'Reilly đi bóng, Arsenal rung chuông

01 giờ trước
Việc Nico O'Reilly trở thành người kiến ​​tạo lối chơi xuất sắc là một câu chuyện tuyệt vời của Man City. Và cầu thủ trẻ này thậm chí còn đang khẳng định mình là hậu vệ trái xuất sắc nhất nước Anh.

    O'Reilly là một cầu thủ xuất sắc, một nhân tố quan trọng trong đội bóng, và là linh hồn của hành trình chinh phục chức vô địch này

    Có 3 hình ảnh khi tiếng còi mãn trận vang lên đã lột tả được bản chất của chiến thắng 2-1 của Man City, không chỉ về trận đấu, mà còn về sự cân bằng năng lượng và cảm xúc. Đầu tiên là hình ảnh Erling Haaland "diễu hành" một vòng quanh sân  Etihad để ăn mừng chiến thắng đầy phấn khích.

    Mái tóc vàng óng ả buông xõa, xõa ánh tà dương rực rỡ trên bộ ngực vạm vỡ và cuồn cuộn của anh, giống như một nàng xinh đẹp. Nhưng đây là một nữ thần tiên cá chỉ ăn protein, uống sữa tươi và tập 600 động tác gập bụng mỗi ngày.

    Haaland ghi bàn thắng quyết định, và qua đó khẳng định vị thế "độc nhất vô nhị" của mình tại Premier League với tư cách là một chân sút thần thánh, bỏ xa các đồng đội về số liệu thống kê, là vua phá lưới của giải đấu năm nay. 

    Có lúc anh chơi như thể vừa lạc vào một trận bóng đá từ một cuộc thi 10 môn phối hợp Bắc Âu. Nhưng xen kẽ đó, anh không chỉ tạo ra khoảnh khắc quyết định mà còn thắng trong những pha tranh chấp thể lực quan trọng với Gabriel Magalhaes.

    Haalandthắng trong những pha tranh chấp thể lực quan trọng với Gabriel Magalhaes

    Về cuối trận, Gabriel lẽ ra đã bị đuổi khỏi sân vì pha đụng trán kinh điển, nhưng đã thoát tội khi Haaland không hề ngã xuống ăn vạ hay thậm chí tỏ ra không để ý. Đối với những ai khao khát cái thời cầu thủ là đấng nam nhi, thì đây chính là minh chứng cho điều đó. 

    Hình ảnh quan trọng thứ hai là Nico O'Reilly gục xuống sân khi tiếng còi mãn trận vang lên, sờ vào bắp chân, gân kheo, những cơn chuột rút, trước khi cuối cùng tự mình đứng dậy để tham gia vào điệu nhảy ăn mừng chiến thắng. 

    O'Reilly quả là một cầu thủ xuất sắc, và là một nhân tố quan trọng trong đội bóng, linh hồn của hành trình chinh phục chức vô địch này. Ở đây, anh phi nước đại lên xuống dọc cánh như một Paolo Maldini bản đảo ngược, không hề sợ hãi, luôn luôn tấn công, luôn là mối đe dọa trong vòng 16m50, ngay cả khi đang phòng ngự trước vạch vôi khung thành của mình.

    O'Reilly là một câu chuyện tuyệt vời của Man City, là bộ mặt hoàn chỉnh của dự án CLB này, một trụ cột trong một thực thể đã được chuyển mình theo nhiều cách khác nhau. Thật tuyệt vời khi trận đấu lớn nhất của bóng đá Anh lại có ở trung tâm là cầu thủ duy nhất tốt nghiệp học viện.

    Pha đột phá của O'Reilly ở phút 58 đã tạo nên bàn thắng quyết định, dẫn bóng 40 mét lên phía trước, lướt đi như một chú nai rồi chuyền bóng cho Jeremy Doku

    Anh cũng là một cầu thủ người Anh có chiến thuật phức tạp, được đào tạo vào vai trò hiện tại bởi một HLV hàng đầu thời đại. Đã có một số lo lắng về những gì O'Reilly có thể làm. Liệu anh nên được bố trí ở vị trí nổi bật hơn, giống như một thủ lĩnh ở trung tâm? 

    Nhưng những gì anh đang làm là một vị trí bóng đá hiện đại. Một người kiến ​​tạo bên cánh trái đầy năng nổ. Một cầu thủ kiến ​​tạo lối chơi từ dưới sâu bên cánh. O'Reilly khẳng định rõ thêm rằng mình là hậu vệ trái xuất sắc nhất của ĐT Anh, một vũ khí thực sự ở vị trí này và là người chiến thắng trong các pha tranh chấp phòng ngự.

    Pha đột phá của anh ở phút 58 đã tạo nên bàn thắng quyết định, dẫn bóng 40 mét lên phía trước, lướt đi như một chú nai con qua những khoảng trống đột ngột xuất hiện, rồi chuyền bóng cho Jeremy Doku. Anh tìm thấy Haaland, người đã vượt qua khỏi sự kèm cặp của Gabriel, rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc khung thành.

    Yếu tố thứ ba ở cuối trận đấu là hình ảnh Mikel Arteta sải bước trên sân, một hình ảnh kỳ lạ đầy dịu dàng giữa tất cả sự ồn ào, đứng thẳng và đầy quyết tâm, theo cách khiến bạn hơi rùng mình và nghĩ: “Ôi trời, bố trẻ này sắp làm điều gì đó đáng xấu hổ rồi”. 

    Từ nỗ lực của O'Reilly, Haaland đã ghi bàn

    Nhưng Arteta chỉ bắt tay trọng tài một cách lịch sự, bước đi mà không tỏ ra suy sụp hay mất kiểm soát, và bằng cách nào đó đã cứu vãn được điều gì đó. Trong ngày hôm qua, mọi chuyện đang diễn ra như thế.

    Câu hỏi cần được đặt ra và giờ sẽ thống trị mọi cuộc tranh luận sôi nổi. 9 điểm so với 3 điểm và sắp sửa bị đánh bật khỏi vị trí dẫn đầu lần đầu tiên kể từ tháng Mười. Liệu Arsenal đã "nghẹn họng"? Câu trả lời là, không phải ở đây. 

    Đây là trận đấu giữa hai đội bóng mạnh, chơi bóng khá thoải mái, và một đội đã tận dụng tốt cơ hội. Vài khoảnh khắc trước bàn thắng quyết định, Eberechi Eze đã sút bóng trúng cột dọc. Kai Havertz  đã đánh đầu sạt xà ngang ở những phút cuối, điều đó có thể thay đổi cục diện trận đấu.

    Không thể nói giảm nói tránh được. Arsenal đã sụp đổ. Sự sụp đổ không bắt nguồn từ trận đấu này. Trên thực tế, màn trình diễn ở trận đấu này thậm chí còn làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Năng lượng đó ở đâu khi họ sụp đổ trước Bournemouth? 

    O'Reilly khẳng định rõ thêm rằng mình là hậu vệ trái xuất sắc nhất của ĐT Anh

    Còn cách nào khác để lý giải việc thua 4 trong 6 trận từ tháng Ba đến tháng Tư, và trong quá trình đó đánh mất 3 danh hiệu quốc nội? Chỉ là vận rủi thôi sao?

    Man City đơn giản là một đội bóng tốt hơn, đa dạng hơn và được quản lý chuyên nghiệp hơn. Pep Guardiola thích thể hiện mình là người thoải mái, điềm tĩnh, kiểu ông bố bóng đá. Nhưng hôm qua, ông lại xuất hiện với phong cách gã nhà quê, ăn mừng bàn thắng như được mùa bắp cải. 

    Man City đang có phong độ ấn tượng kể từ sau những trận thua trước Real Madrid, họ đã ổn định lối chơi trong khi các đối thủ lại tỏ ra thiếu quyết tâm. Do đó, việc họ để tuột mất chiến thắng lúc này là hoàn toàn không thể.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

    KHÔI NGUYÊN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay