Man City vô địch Ngoại hạng Anh: Lần thứ 3, nhưng chưa phải hết

Kinh Thi Kinh Thi
10:51 ngày 13-05-2021
Pep Guardiola, như bất cứ ai trên đời, luôn có thể mất ngôi vô địch. Nhưng Guardiola khác với hầu hết các nhà cầm quân còn lại trong bóng đá đỉnh cao: ông không bao giờ tranh chấp một danh hiệu vô địch riêng rẽ. Khi một đội bóng của Guardiola có một danh hiệu, sẽ có sự chờ đợi tất yếu: còn nữa!
Man City vô địch Ngoại hạng Anh: Lần thứ 3, nhưng chưa phải hết với Pep

“Còn nữa” là điều đã được xác định, bởi Man City đã vô địch Cúp Liên đoàn từ trước khi chính thức vô địch Premier League mùa này. “Còn nữa” có thể là một đoạn kết hoành tráng gấp bội: danh hiệu vô địch Champions League, mang tính lịch sử, đang chờ đợi Pep Guardiola, HLV chưa hề thua trận chung kết nào suốt 10 năm nay. “Còn nữa” có thể là việc bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Premier League trong 2 mùa bóng tiếp theo, để xác định “một kỷ nguyên”, hay một “sự thống trị”, như người ta hay nói. Tất cả là vì Guardiola thuộc mẫu HLV làm việc theo triết lý. Chiến thắng của triết lý luôn đem lại thành công hàng loạt: nhiều danh hiệu trong một mùa bóng, hoặc một danh hiệu quan trọng trong nhiều mùa bóng liên tiếp.

Thoạt nhìn, có vẻ như danh hiệu vô địch Premier League mùa này của Man City là điều bất ngờ. Kỳ thực, đấy là kết cục tất yếu. Bất ngờ có chăng chỉ là ở chỗ Liverpool đã suy yếu quá nhanh, ngoài dự đoán. Liverpool, chủ yếu vì vấn nạn chấn thương, đã tự đánh mất vị thế số 1. Hệ quả là Premier League bị cào bằng, không còn ứng cử viên vô địch nào, và Man City đã vươn lên trong hoàn cảnh này để đoạt lại ngôi cao, một cách xứng đáng.

Tất nhiên, mọi chuyện quan trọng trong mùa bóng này đều không tách rời khỏi cái hoàn cảnh đáng ghét của thứ bóng đá “sống chung với dịch”. Các đội mạnh đều không thể chuẩn bị đúng cách, bóng đá trở thành một loại hình khác, khi các khán đài không có khán giả. Đã vậy, riêng Premier League lại bị bóp méo bởi cách vận dụng VAR rất kém cỏi, gây tranh cãi nhiều hơn là làm giảm tranh cãi. Chẳng phải không có ảnh hưởng. Trong cái mùa bóng điên rồ này, không thể dựa vào hình ảnh nhạt nhòa của Man City trong vài tháng đầu để kết luận họ vô địch một cách bất ngờ.

Đăng quang xong Premier League, thầy trò Pep đang hướng đến danh hiệu vô địch Champions League

Nên nhận định theo chiều hướng ngược lại: kể cả khi không thật sự thuyết phục, Man City rút cuộc vẫn vô địch Premier League. Vậy, họ sẽ còn thống trị sân cỏ Anh đến mức độ nào, nếu chơi thuyết phục?

Ngoài giá trị triết lý đã được biết đến từ lâu, Pep Guardiola còn thành công ở khâu điều chỉnh trong mùa bóng này. Không có Kevin De Bruyne (khi anh chấn thương) hoặc Sergio Aguero (chủ yếu là Pep không muốn dùng nữa), Man City vẫn thắng. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà Ilkay Guendogan, Fernandinho, Riyad Mahrez hoặc Phil Foden thay nhau diễn vai người hùng. Điểm chung là tất cả đều liên quan đến việc huấn luyện của Pep, chứ họ không tỏa sang bằng tài nghệ cá nhân. Và khi mọi chuyện vào guồng, Man City đã trở nên nhuần nhuyễn, thì không ai có thể cản bước họ nữa. Không phải tự nhiên mà Pep Guardiola chịu gia hạn hợp đồng vào giữa mùa. Ông chịu ở lại, tức là đã thấy “cửa sang” cho Man City rồi!

Ai xuất sắc nhất?

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng của Man City liên tục đổi chủ trong suốt 6 tháng đầu tiên của mùa bóng này. Kevin de Bruyne (ảnh) được vinh danh vào tháng 9/2020. Sau đó lần lượt là Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones, Ilkay Guendogan, Riyad Mahrez. Như vậy, ít nhất sẽ có 6 cầu thủ khác nhau có danh hiệu “hay nhất trong tháng” ở Man City mùa này - nhiều nhất trong thời Guardiola. Mãi đến tháng 3/2021 thì giải này mới lại trở về với De Bruyne.

HÀNH TRÌNH VÔ ĐỊCH

21/9/2020: Man City đá trận đầu tiên (thắng 3-1 trên sân Wolves), dù Premier League đã khai mạc 9 ngày trước đó.

27/9/2020: Thua Leicester 2-5. Man City sau đó chỉ thắng 2 trong 6 trận kế tiếp. Tất cả cho thấy đội bóng của Pep Guardiola không còn “ghê gớm” như nhiều người tưởng. Họ rớt xuống vị trí số 13 trong bảng xếp hạng.

19/11/2020: Pep Guardiola gia hạn hợp đồng, sẽ dẫn dắt Man City đến hết mùa bóng 2022/23 (thay vì đến hết mùa này như hợp đồng cũ).

21/1/2020: Liverpool chấm dứt kỷ lục 68 trận liên tiếp bất bại tại sân nhà ở Premier League (thua Burnley 0-1). Đá 5 trận liên tiếp không thắng, đội ĐKVĐ coi như chấm dứt hy vọng. Và Premier League không còn… ứng cử viên vô địch nào.

26/1/2021: thắng West Brom 5-1, Man City lần đầu tiên vươn lên vị trí số 1. Họ sẽ lập kỷ lục trong làng bóng chuyên nghiệp Anh về việc toàn thắng 9 trận (tính chung mọi giải) trong một tháng. Ngôi đầu bảng Premier League từ đó không thay đổi nữa.

2/3/2021: Man City thắng Wolverhampton 4-1. Đây là trận thắng thứ 15 liên tiếp ở Premier League và chẳng ai ngờ vực kết quả chung cuộc (Man City sẽ vô địch) nữa.

12/5/2021: M.U thua Leicester. Man City chính thức vô địch Premier League mùa bóng 2020/21.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x