Siêu Cúp châu Âu 2013

Pep thù Mou, nhưng Mou không ghét Pep

Trần Minh Trần Minh
05:59 ngày 30-08-2013
Pep ghét Mou là điều tự nhiên. Một kẻ suốt ngày ồn ào, móc mỉa và cứ gây ra hàng loạt phiền phức cho mình như thế mà không ghét mới lạ. Nhưng Mou không ghét Pep. Nói cho chính xác: Mou không ghét Pep hơn những đối thủ của ông trong quá khứ. Mou ghét Pep cũng như ghét Benitez, Wenger, Moyes, Caparros...
Pep thù Mou, nhưng Mou không ghét Pep
Lần đầu tiên Mourinho gặp Guardiola là ở Barcelona. Khi ấy Mou là trợ lý ngôn ngữ cho Bobby Robson và Pep đang là tiền vệ ngôi sao trong đội. Sau đó Mou đã quyết định rời Barca để ra làm riêng. Sau chục năm, họ trở thành những kẻ đại thù trên ghế huấn luyện.

Nếu Hollywood quyết định làm phim về hai nhân vật xuất chúng này, có lẽ kịch bản sẽ như sau: Mou và Pep thực ra là... anh em. Nhưng Mou phát hiện mình chỉ là con nuôi nên lặng lẽ rời gia đình. Pep, đứa con ruột, thì tiếp tục được yêu thương trong căn nhà Camp Nou. Sau đó cả hai trưởng thành và trở thành kỳ phùng địch thủ.

Điểm giống nhau duy nhất giữa Mou và  Pep là đều tài năng và tham công tiếc việc. Nhưng về tính cách, họ hoàn toàn trái ngược. Một sống động, một trầm tĩnh; một kiêu ngạo, một khiêm tốn. Mou cũng không có sự nghiệp cầu thủ rực rỡ như Pep. Chiến thuật của họ trên ghế cầm quân cũng trái ngược. Mou là bậc thầy thực dụng, Pep là người hướng đến cái đẹp.

Pep ghét Mou là điều tự nhiên. Một kẻ suốt ngày ồn ào, móc mỉa và cứ gây ra hàng loạt phiền phức cho mình như thế mà không ghét mới lạ. Nhưng Mou không ghét Pep. Nói cho chính xác: Mou không ghét Pep hơn những đối thủ của ông trong quá khứ. Mou ghét Pep cũng như ghét Benitez, Wenger, Moyes, Caparros...


Mou và Pep là đề tài bất tận cho các bức biếm họa

Mou cần một người... để ghét, để chỉ trích, để tung ra những đòn tâm lý chiến quen thuộc. Khi ấy Mou mới là chính mình, khi ấy Mou mới có trọn vẹn khát khao và quyết tâm làm việc. Sau khi hết việc, ông... hết ghét. Trong những Gala do UEFA tổ chức, Mou đều chủ động bắt tay Pep, nhưng Pep hoặc bỏ đi trước khi Mou đến, hoặc giả bộ như không thấy cái tay chìa ra của Mou.

Pep là đứa con ngoan, được gia đình lo cho từng ly từng tí, không phải lăn lộn ra đời như đứa con nuôi Mou đã rời Camp Nou năm nào. Ông chịu không nổi cách cư xử chợ búa và rất đời của người anh em cũ. Trước khi Mou đến, Pep thanh lịch, đẹp trai là thế. 2 năm làm địch thủ của Mou trong những trận El Clasico, Pep như già hơn chục tuổi, tóc rụng không biết bao nhiêu mà kể. Đánh bại Mou trong những ngày ấy đã trở nên quan trọng hơn cả chuyện đánh bại Real.

Trong 4 năm rực rỡ tại Barca, một lần duy nhất Pep lên tiếng phàn nàn về trọng tài. Đấy là sau trận chung kết Cúp Nhà Vua mùa 2010/11. Mou lập tức dùng chi tiết ấy để tung ra màn chế nhạo quen thuộc: “Trước giờ có hai dạng HLV. Một không bao giờ nói gì về trọng tài, dạng này ít. Dạng khác nhiều hơn, trong đó có tôi, là chuyên chỉ trích khi trọng tài bắt sai. Bây giờ ta đã có dạng 3 với duy nhất Pep làm đại diện, đó là chỉ trích ngay cả khi trọng tài bắt đúng”. Trong cuộc họp báo một ngày sau đó, Pep đã văng tục trước sự sững sờ của đông đảo phóng viên. Lần duy nhất chê trọng tài, lần duy nhất chửi thề đều do Mou mà ra cả.

Bây giờ trước trận Siêu Cúp, Mou cũng tiếp tục chơi màn tâm lý chiến, cứ bảo Bayern là của Heynckes và khen Bayern là đội mạnh nhất mùa trước (nhấn mạnh khái niệm “mùa trước” những 2 lần). Nhưng nhắc lại, đấy là điều mà Mou vẫn làm với mọi HLV. Mou cũng từng chửi Tito Vilanova, thậm chí còn móc mắt. Nhưng khi được hỏi sẽ làm gì với 3 điều ước, Mou dùng một điều ước để mong Tito khỏi bệnh. Còn Pep đã làm gì khi Tito lâm bệnh? Thiết nghĩ không cần nhắc lại nữa.

Mối thù của Mou và Pep trở nên nổi tiếng đến mức hãng Pepsi đã dùng đấy làm một concept quảng cáo. Hồi tháng 5, Pepsi tung ra slogan “Pep Si, Mou No” (si và no là có và không trong tiếng Tây Ban Nha). Pepsi cố tình “dìm hàng” Mou khi mô tả Pep là nhân vật tuyệt vời còn Mou thì bị căm ghét.

Pep chẳng ngán Mou
Trong 4 mùa dẫn dắt Barcelona, HLV Pep Guardiola đã chạm trán các đội bóng của Jose Mourinho (Real Madrid và Inter) 15 lần với thành tích cực kỳ ấn tượng: thắng 7, hòa 5 và chỉ thua 3. Xét về các tiêu chí khác, Pep cũng không hề kém Mou dù ông mới ngồi ghế HLV trưởng được 6 năm, còn đối thủ là 13 năm.

HỌ NÓI GÌ VỀ NHAU?
“Jose đã thắng trong cuộc chiến ngoài sân, như thường lệ. Nếu thèm Champions League đến vậy, ông ta cứ việc ôm chiếc-cúp-ngoài-sân-cỏ về mà tự sướng ở nhà. Mou là một HLV... chó chết”, Guardiola tuyên chiến trước trận bán kết lượt đi Champions League mùa 2010/11.

“Guardiola nên thấy xấu hổ nếu không vô địch giải đấu đầy scandal này. Trọng tài Ovrebo từng từ chối cho Chelsea của tôi hưởng cả đống penalty, và việc Inter vượt qua Barca mùa trước quả là điều kỳ diệu”, Mourinho tuyên bố sau khi Real Madrid bị Barca loại ở bán kết Champions League 2010/11.

“Bayern của Jupp Heynckes là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Giờ họ đã có một HLV mới (Guardiola), những cầu thủ mới và tôi không còn tin chắc vào điều đó”, Mourinho “đá đểu” Pep trước thềm Siêu Cúp châu Âu.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x