Chelsea là đội bóng Anh tiếp theo phải chia tay sân chơi cấp châu lục. Những kết quả nghèo nàn gần đây phần nào cho thấy vị thế sa sút của nền bóng đá xứ sương mù trên bình diện châu Âu. Giờ đây, cả nước Anh chỉ còn biết trông chờ vào Man City.
Chelsea là CLB Anh thứ ba phải nói lời chia tay sân chơi cấp châu lục mùa giải này. Trước đó, những đội bóng đồng hương của họ như West Ham, Southampton… đã phải từ giã mặt trận Europa League. Từ nay cho đến khi khép lại vòng 1/8 các cúp châu Âu, chắc chắn sẽ có thêm đại diện xứ sương mù rơi rụng.
Ở Europa League, Liverpool và Man United chạm trán nhau rạng sáng nay, còn Tottenham đụng độ ứng cử viên vô địch số 1 Dortmund. Còn trên đấu trường Champions League, Arsenal coi như đã đặt một chân ra ngoài, sau khi thất bại 0-2 trước Barcelona ngay trên sân nhà ở lượt đi.
Những gì đang diễn ra cho thấy, vị thế của bóng đá Anh vẫn trên đà đi xuống. Xứ sương mù có giải VĐQG hào nhoáng, kiếm tiền giỏi nhất châu Âu. Nhưng các đại diện của họ thường xuyên ngã dúi dụi ở sân chơi châu lục.
Sự sa sút của Premier League được thể hiện rõ trên BXH 5 năm của UEFA. Cách đây 4 mùa giải, bóng đá Anh còn dẫn đầu châu Âu. Nhưng đến mùa 2012/13 họ đã bị Tây Ban Nha lấy mất vị trí số 1. Bước sang mùa này, người Anh tiếp tục bị Đức vượt qua. Đà rơi của xứ sương mù có thể chưa dừng lại ở đó, bởi hiện nay khoảng cách giữa họ với Italia chẳng còn là bao.
MAN XANH ĐƠN ĐỘC
Với tình hình hiện nay, bóng đá xứ sương mù chỉ có thể trông chờ vào Man City trên đấu trường Champions League. Đội bóng non kinh nghiệm nhất lại trở thành niềm hy vọng lớn nhất. Điều nghịch lý đó cho thấy nhiều vấn đề vĩ mô của bóng đá Anh. Những quyền lực hàng đầu của Premier League đang chết dần chết mòn, trong khi những kẻ mới nổi lại chưa đủ lông đủ cánh.
Man City không chỉ mang sứ mệnh cứu vãn danh dự cho cả xứ sương mù mà còn phải chiến đấu để giữ lại suất dự Champions League thứ tư cho Premier League. Theo quy định của UEFA, chỉ có 3 quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu Âu mới có 4 suất tham dự Champions League. Vị trí thứ ba của xứ sương mù hiện bị Serie A tấn công dữ dội. Nếu Man City không thể phất cao ngọn cờ để cứu vãn Premier League, khả năng bóng đá Anh mất một vé dự sân chơi Champions League hoàn toàn có thể xảy ra.
Bao lâu nay, xứ sương mù luôn vỗ ngực tự hào có giải VĐQG kiếm tiền giỏi nhất châu Âu. Họ quá thỏa mãn với điều đó mà quên mất rằng điều quan trọng là phải xây dựng được một nền bóng đá mạnh, với các đại diện có thể đua tranh danh hiệu tại đấu trường châu lục. Premier League rõ ràng đang trong giai đoạn khủng hoảng giá trị. Bao lâu nay họ theo đuổi mục tiêu về tài chính hơn là đẳng cấp trên sân cỏ. Sự chệch hướng đó đã khiến bóng đá Anh ngày càng mất dần vị thế trên bình diện châu Âu.
Vị thế của người Anh bị đe dọa như thế nào?
Trên BXH 5 năm của UEFA, Anh chỉ còn hơn Italia 3,637 điểm. Nhưng kể từ mùa giải tới, UEFA sẽ không còn tính điểm của mùa giải 2011/12 vào thang điểm chung. Trong khi, đây lại là mùa mà Anh hơn Italia 3,893 điểm. Như vậy, trường hợp hai nền bóng đá này không nâng cao được điểm số trong phần còn lại của mùa giải hiện tại, người Anh sẽ đứng dưới Italia trên BXH của UEFA khi bắt đầu mùa giải 2016/17.
BXH 5 NĂM CỦA UEFA
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Arsene Wenger là HLV huyền thoại ở Arsenal giống như Sir Alex Ferguson ở M.U. Thế nhưng, ông đang phải chịu đựng thảm cảnh mà không bao giờ Sir Alex phải đối mặt trong sự nghiệp.
Ở Anh, bóng đá giống như một ly bia. Hãy xem, màu sắc của chúng thật hấp dẫn, những chuỗi bọt bia nhảy múa gây phấn khích, tựa như chứa cả một lễ hội trong đó.
Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Newcastle thỏa thuận xong bản hợp đồng 3 năm với HLV Rafa Benitez, theo đó ông sẽ thay thế Steve McClaren trong nỗ lực giúp đội nhà trụ hạng thành công.
Rạng sáng mai, Liverpool sẽ tiếp đón Manchester United trên sân nhà trong trận lượt đi vòng 1/8 Europa League. Để hâm nóng cho màn so tài rất đáng chờ đợi này, chúng ta hãy điểm qua đội hình xuất sắc nhất gồm các cầu thủ kết hợp giữa M.U và Liverpool.
HLV Juergen Klopp của Liverpool đã lên tiếng khen ngợi người đồng nghiệp Louis van Gaal (M.U) trước cuộc chạm trán giữa 2 đội ở vòng 1/8 Europa League vào ngày 11/3.
Mùa giải này không chỉ kỳ diệu với Leicester mà Tottenham cũng đang bay với những giấc mơ. Bí quyết nào cho sự lột xác của Spurs? Không có gì bí mật cả. Đó chính là thể lực.
Cristiano Ronaldo có thể sắp làm bố lần thứ hai; Lionel Messi sang Andora trượt tuyết; cựu sao Arsenal gia nhập Sunderland… là những tin đáng chú ý cuối ngày 9/3.
Mỹ nhân người Hà Lan, Laura Celia Valk vừa được thấy tươi rói xuất hiện trên một con phố ở thủ đô London, nước Anh. Khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng đi vào tâm trí fan của Laura khiến tất cả đều ngưỡng mộ và ghen tỵ Jude Bellingham (Real Madrid) khi anh cho thấy mắt tinh tường khi chọn bạn gái.
Soi kèo: Có rất nhiều lý do để nhận định trận chung kết Europa League đêm nay giữa Leverkusen vs Atalanta sẽ không có quá 4 quả phạt góc trong 45 phút đầu.
Đoạn video ghi lại cảnh Kylian Mbappe sững sờ trước một cô gái đẹp đã khiến người hâm mộ thích thú. Các fan cũng mau chóng tìm ra danh tính của người đã làm Mbappe đứng hình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn