Đà thăng tiến của Man City đã bị chặn lại ngay trên sân Etihad bằng trận hòa 1-1 với Middlesbrough. Kết quả đáng thất vọng này xuất phát từ những toan tính sai lầm của HLV Pep Guardiola. Nhà cầm quân này đã cất đi một số hảo thủ, đồng thời cho Man City giảm nhịp độ tấn công sau khi vươn lên dẫn trước.
Man City bước vào trận gặp Middlesbrough với nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. HLV Pep Guardiola cất đi nhiều hảo thủ như Raheem Sterling, Nolito, Nicolas Otamendi… Dù vậy, Man xanh không gặp nhiều khó khăn để làm chủ trận đấu. Ở hiệp 1, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân của Middlesbrough.
Các cầu thủ liên tục đưa bóng uy hiếp khung thành đối phương từ mọi hướng. Nhưng trong một buổi chiều xuất thần, thủ môn Victor Valdes đã có nhiều pha cứu thua ngoạn mục. Người gác đền lão luyện này chọn vị trí cực tốt và luôn có được sự chủ động trong mỗi pha cản phá.
Phải tới cuối hiệp 1, Valdes mới bị hạ. Tuy nhiên, trong tình huống mà Middlesbrough thủng lưới, thủ môn người Tây Ban Nha đơn giản là không thể làm gì khi Sergio Aguero dứt điểm từ cự ly quá gần. Trước đó, Kevin de Bruyne đã tung ra đường chuyền xé toạc hàng hậu vệ dày đặc của Middlesbrough. Pha bóng này thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc sảo cùng kỹ năng di chuyển và chuyền bóng siêu hạng của tiền vệ người Bỉ.
Bàn thắng mở tỷ số của Aguero càng giúp gia tăng tính chủ động trong lối chơi của Man City. Song khác với những trận đấu trước đó, Man xanh không còn dồn dập tấn công một cách đầy khí thế. Thay vào đó, họ chủ động đá chậm lại, chơi cò cưa với đối thủ, đồng thời trông chờ vào những pha lên bóng chớp nhoáng. Chính vì thế mà Man xanh không có nhiều pha dứt điểm của vào sau giờ nghỉ. Những cơ hội được tạo ra trong hiệp 2 cũng lần lượt bị Aguero và De Bruyne bỏ lỡ.
Nỗi buồn phút bù giờ
Sự hời hợt trong dứt điểm của các ngôi sao bên phía Man City đã khiến họ bị trả giá. Đúng vào phút đầu tiên của thời gian bù giờ, Marten de Roon trừng phạt đội chủ sân Etihad bằng một tình huống xâm nhập vòng cấm rồi đánh đầu tung lưới Claudio Bravo. Người mắc lỗi lớn nhất trong pha bóng này là Gael Clichy khi để lọt cầu thủ đối phương.
Kết quả hòa 1-1, khiến Man City hụt hơi trên đường đua tới chức vô địch Premier League. Đội bóng của HLV Guardiola giờ đây hơn Arsenal và Liverpool 1 điểm nhưng lại chơi nhiều hơn 1 trận. Quyết định quay vòng lực lượng cùng việc giảm tốc độ trong hiệp hai đã làm hại Man City.
Đội bóng chủ sân Etihad hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm nếu họ đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ sau khi có bàn thắng dẫn trước. Nhưng tiếc là Man xanh đã không làm thế. Họ quá chú trọng đến việc dưỡng sức để rồi bị Middlesbrough dội cho gáo nước lạnh vào cuối trận. Đây sẽ là bài học lớn với HLV Guardiola trên hành trình đua tranh tại Ngoại hạng Anh.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Man City: Bravo; Zabaleta, Stones, Kolarov, Clichy; Fernandinho, Guendogan (Nolito, 75’); Navas (Garcia, 86’), De Bruyne, Silva; Aguero (Iheanacho, 90’).
Trung vệ Eric Bailly của M.U có thể trở lại vào đầu tháng tới, ở trận M.U gặp Tottenham trên sân Old Trafford tại giải Ngoại hạng Anh vào ngày 10/12. Trước đó, Quỷ đỏ xác nhận Bailly sẽ phải ngồi ngoài đến hết năm 2016 vì chấn thương dây chằng.
Với phong độ xuất sắc trong tháng 10 vừa qua, tiền vệ Mesut Oezil đã giành được cú đúp danh hiệu của Arsenal là Cầu thủ xuất sắc nhất và Bàn thắng đẹp nhất.
Trước thông tin BLĐ Barcelona đang rất quan tâm đến Hector Bellerin, chính hậu vệ của Arsenal lại thừa nhận anh không hứng thú với việc trở lại Tây Ban Nha để đầu quân cho gã khổng lồ xứ Catalan.
Yaya Toure đưa ra lời xin lỗi, một cách muộn màng, đến Pep Guardiola và Manchester City. Có thể phũ phàng, nhưng thực tế lời xin lỗi ấy chẳng thể giúp tiền vệ người Bờ Biển Ngà vớt vát hy vọng được ra sân.
BLĐ Liverpool đang có kế hoạch gửi hậu vệ Mamadou Sakho đi nơi khác vào tháng Giêng theo dạng cho mượn. Để hoàn thành mục tiêu trên, họ sẵn sàng hỗ trợ đội bóng tiếp nhận Sakho bằng trả một nửa khoản lương cho cầu thủ này.
Paul Pogba đã có thể đi lại bình thường sau chấn thương anh gặp phải trong trận gặp Fenerbahce, nhưng khả năng tiền vệ này ra sân trận gặp Swansea ngày mai vẫn còn bỏ ngỏ.
Tiền vệ Marouane Fellaini khẳng định các cầu thủ M.U vẫn tuyệt đối tin tưởng HLV Jose Mourinho, đồng thời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin vào "Người đặc biệt" sau chuỗi thành tích không mấy ấn tượng thời gian qua.
Nhận định bóng đá trận Hà Tĩnh vs Hà Nội diễn ra vào 18h00 ngày 13/5 trong khuôn khổ vòng 18 của V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
Nhận định bóng đá trận Melbourne Victory vs Wellington Phoenix diễn ra vào lúc 13h00 ngày 12/5 trong khuôn khổ vòng play-off giải VĐQG Australia 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Những nguồn tin thân cận từ Real Madrid xác nhận, tiền vệ kỳ cựu Luka Modric sẽ chia tay Los Blancos sau khi mùa giải 2023/24 khép lại, chấm dứt quãng thời gian 12 năm gắn bó với đội chủ sân Bernabeu.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn