
Không còn giữ thái độ bảo vệ học trò như trước, chiến lược gia 41 tuổi thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của toàn đội Chelsea. “Đây là trận tệ nhất, không thể chấp nhận ở mọi khía cạnh từ thái độ, tinh thần đến cách thi đấu. Tôi đã luôn đứng ra bảo vệ các cầu thủ, nhưng hôm nay là không thể bào chữa”, ông nói.
Rosenior đặc biệt thất vọng với sự thiếu quyết tâm và tinh thần chiến đấu của các học trò. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi thua trong các pha tranh chấp, thiếu cường độ và chỉ có 3-4 cầu thủ thể hiện đúng tinh thần. Như vậy là quá ít đối với một CLB như Chelsea. Điều gì đó phải thay đổi, và phải thay đổi ngay lập tức”.
Chiến lược gia người Anh cũng thừa nhận bản thân không né tránh trách nhiệm, nhưng yêu cầu các cầu thủ nhìn lại chính mình: “Tôi cũng phải soi gương, nhưng các cầu thủ cũng vậy. Tôi không thể tiếp tục đứng đây và biện hộ cho những gì đang diễn ra”.

Trận thua trước Brighton không chỉ kéo dài chuỗi phong độ tệ hại mà còn khiến Chelsea đối mặt nguy cơ văng khỏi top 5 khi kém 7 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 vòng. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1912 họ thua 5 trận liên tiếp mà không ghi được bàn nào.
Áp lực từ khán đài cũng gia tăng khi CĐV liên tục hô vang yêu cầu Rosenior từ chức. Dù vậy, HLV này vẫn giữ lập trường cứng rắn: “Đây không phải vấn đề chiến thuật, mà là khát khao, tinh thần và lòng dũng cảm, những điều tôi không thấy hôm nay”.
Trận bán kết FA Cup sắp tới giờ đây trở thành “phao cứu sinh” cuối cùng cho Chelsea và có thể cả chiếc ghế của chính Rosenior.

























