Rốt cuộc Wenger cũng thừa nhận M.U là đội bóng vĩ đại

Lộc Trần
10:43 ngày 28-04-2018
Phải đến tận thời điểm sắp chia tay Arsenal sau 22 năm gắn bó, HLV Arsene Wenger mới nhận ra Man United vĩ đại đến nhường nào.
Rốt cuộc Wenger cũng thừa nhận M.U là đội bóng vĩ đại
HLV Wenger sẽ có chuyến viếng thăm lần cuối tới Old Trafford vào tối mai với tư cách là HLV của Arsenal. Trong 27 trận từng đến đây, đội bóng của Wenger chỉ thắng có 5 lần (tỷ lệ 18,5%) nhưng thua tới 16 trận. Pháo thủ ghi được 19 bàn và thủng lưới tới 45 lần.

Chuyến làm khách đầu tiên của Wenger tới sào huyệt của M.U đến vào tháng 11/1996. Khi đó, đội bóng của Giáo sư thất thủ với tỷ số 0-1. Trong giai đoạn 1997-2004, Arsenal của Wenger và M.U là 2 đội thay nhau thống trị Ngoại hạng Anh.

Đại kình địch của Wenger trên băng ghế huấn luyện là Sir Alex Ferguson và bộ đôi này từng nhiều lần khiến công chúng không thể rời mắt trước những màn tranh luận nảy lửa của mình.

Trước lần đến Old Trafford thứ 28, Wenger chia sẻ: "Tôi không biết mình sẽ nhận được sự đón tiếp như thế nào. Trong 22 năm qua đã có rất nhiều cuộc chiến ở đây và nếu có một sự đón tiếp nồng nhiệt, tôi sẽ rất vui vẻ nhận lấy".

Wenger không có được nhiều niềm vui ở Old Trafford
Wenger không có được nhiều niềm vui ở Old Trafford

"M.U là một đội bóng khổng lồ với nhiều cầu thủ lớn. Đến bây giờ, khi nhìn lại, tôi mới nhận ra họ vĩ đại đến nhường nào. Họ có Giggs, Scholes, Beckham, Ronaldo và Rooney, một dàn sao trẻ".

"Rồi bạn thấy những gì họ đã làm và luôn tạo ra những thách thức cho chúng tôi. Họ có một đội hình khó tin và giờ tôi nhận thức được điều đó rõ hơn thời điểm đó".

Tài năng của Wenger là không thể phủ nhận và M.U thậm chí từng có ý định chiêu mộ ông. Cựu chủ tịch Martin Edwards tiết lộ trong cuốn tự truyện mới đây của mình rằng đã có cuộc gặp gỡ với Wenger trước khi Sir Alex từ bỏ ý định nghỉ hưu vào năm 2001.

Wenger không giấu giếm: "Đúng là tôi đã gặp Martin Edwards. Rất nhiều người đến gặp tôi nhưng tôi luôn trung thành với đội bóng của mình".

Sau thời Sir Alex, Wenger cũng tiếp tục nuôi hận thù với M.U bằng cuộc đối đầu với một chiến lược gia khác, Jose Mourinho. Đôi bên đã rất nhiều lần lời qua tiếng lại, thậm chí xô xát ngay trên sân.

Wenger không ưa gì Mourinho
Wenger không ưa gì Mourinho

Nhưng trong cuộc đối đầu sắp tới, Wenger hài hước: "Tôi có thể làm bạn với ông ta (Mourinho) được không ư? Điều đó còn tùy. Tôi muốn ra ngoài đó thật hòa bình. Đừng đẩy tôi đến một cuộc chiến. Mourinho là một HLV giỏi".

Tuy nhiên, Wenger để lại một tuyên bố đầy ẩn ý: "Trong tiếng Pháp, chúng tôi thường nói 'au revoir', có nghĩa là chúng ta sẽ còn gặp lại". Wenger còn định gặp lại M.U? Ông có thể dẫn dắt một đội bóng nào khác tại Ngoại hạng Anh sau Arsenal? Rất có thể!

Những cột mốc tiêu biểu của Wenger tại Old Trafford

11/1996: Mối thâm thù với Sir Alex ra đời
Sau khi Arsenal thua 0-1 trước M.U trong lần đầu tiên Wenger đến Old Trafford, Sir Alex tuyên chiến: "Người ta nói ông ta rất thông minh, đúng chứ? Nói được 5 thứ tiếng? Tôi biết một cậu bé 15 tuổi người Bờ Biển Ngà nói được 5 thứ tiếng".

3/1998: Khoảnh khắc của người Hà Lan
Arsenal kém M.U tới 12 điểm tại Ngoại hạng Anh vào tháng 12/1997 nhưng Marc Overmars đã tỏa sáng và ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal tại Old Trafford kể từ năm 1991 trong trận đấu giữa 2 đội vào tháng 3 năm sau, qua đó mang về chiến thắng 1-0 và mở ra con đường tới cú đúp danh hiệu vào cuối mùa.

2/2001: Thảm bại 1-6
Sau thất bại nặng nề 1-6 trước M.U, qua đó để chính đối thủ gia tăng khoảng cách lên thành 16 điểm trên BXH, Wenger thừa nhận: "Đội bóng của tôi phòng ngự như đám trẻ con và trận đấu đã kết thúc ngay trước khi bắt đầu".

5/2002: Danh hiệu đáng nhớ
Sylvain Wiltord đã chơi một trận đấu xuất sắc và ghi bàn thắng quyết định giúp Arsenal giành chiến thắng ngay tại Old Trafford, qua đó đoạt ngôi vô địch. Arsenal kết thúc mùa giải với thành tích bất bại trên sân khách.



9/2003: Đại chiến ở Old Trafford
Ruud van Nistelrooy bỏ lỡ quả penalty trong phút bù giờ và bị đám đông cầu thủ Arsenal bao vây trêu tức. Sau này, Arsenal đăng quang với thành tích bất bại cả 38 trận.

10/2004: Vụ Pizza-gate
Van Nistelrooy sửa sai, thực hiện thành công quả penalty để ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U, chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal tại giải quốc nội. Sau trận đấu, hỗn chiến xảy ra trong đường hầm của Old Trafford với kết quả là một miếng pizza đã bay trúng mặt... Sir Alex. Sau này, Cesc Fabregas lên tiếng nhận mình là thủ phạm.

5/2009: M.U vô địch 3 lần liên tiếp
Trận hòa 0-0 với Arsenal là đủ để M.U giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 3 liên tiếp.

8/2009: Mối hận của Wenger
Phản ứng với quyết định của trọng tài bằng cách đá văng chai nước, Wenger bị đuổi lên khán đài và trở thành trò cười của fan M.U. Hình ảnh tiêu biểu của ngày hôm đó là Giáo sư 2 tay dang ra than thở nhưng đầy bất lực.

8/2011: Thất bại đậm nhất
Wayne Rooney lập được một hat-trick trong tổng số 8 bàn thắng M.U nã vào lưới Arsenal. Pháo thủ thua chung cuộc 2-8 và nhận thất bại tồi tệ nhất kể từ năm 1896. "Đương nhiên bạn thấy nhục nhã khi nhận tới 8 bàn thua", Wenger buồn bã.



3/2015: Màn trả thù của Welbeck
Bị bán sang Arsenal với giá chỉ 16 triệu bảng với lý do không thể tiếp tục phát triển, Danny Welbeck quay lại Old Trafford lần đầu tiên trong màu áo đội bóng mới và ghi bàn thắng quyết định giúp Arsenal vượt qua đội chủ nhà 2-1. Đấy là chiến thắng đầu tiên của Wenger tại sân đấu này kể từ 2006.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x