Bản hợp đồng trị giá 74 triệu bảng từ RB Leipzig vẫn chưa ghi bàn nào kể từ khi đặt chân tới nước Anh. Thế nhưng, tiền đạo 22 tuổi đã nhanh chóng tìm lại phong độ trong màu áo tuyển Slovenia vào thứ Sáu, khi anh thực hiện cú đánh đầu chuyền bóng để Zan Vipotnik ghi bàn gỡ hòa muộn 2-2 trước Thụy Điển.
Người đá cặp với Sesko trên hàng công đội tuyển quốc gia, Andraz Sporar (31 tuổi), đã lên tiếng ủng hộ và tin tưởng đàn em sẽ có nhiều đêm đáng nhớ tại Old Trafford.
Ngôi sao của Slovan Bratislava chia sẻ: “Sesko mang đến cho Man United tất cả mọi thứ. Cậu ấy có tốc độ, sức mạnh, sự thông minh và một IQ bóng đá rất tốt. Tôi tin rằng trong vòng hai hoặc ba năm tới, Sesko có thể trở thành một trung phong toàn diện. Cậu ấy vẫn còn trẻ. Sesko sẽ giúp Man United rất nhiều, họ chỉ cần kiên nhẫn. Tôi tin chắc cậu ấy sẽ ghi bàn, và mỗi năm sẽ ngày càng tiến bộ hơn”.
Sporar từng khiến Man United choáng váng tại FA Cup trong thời gian được cho mượn ở Middlesbrough năm 2022. Anh khẳng định chiến thắng trên chấm luân lưu tại Old Trafford chính là kỷ niệm đỉnh cao trong sự nghiệp.
“Rất khó để vượt qua khoảnh khắc ấy. Được chơi ở Old Trafford, trong khuôn khổ FA Cup, chiến thắng sau loạt penalty, và cả việc Cristiano Ronaldo bỏ lỡ một cơ hội trong trận đấu. Đó là ký ức khó quên”, Sporar nói.
Thế nhưng, Sporar hy vọng Sesko sẽ giúp anh tạo ra một kỷ niệm còn lớn hơn thế. Đó là đưa Slovenia lần thứ ba trong lịch sử giành vé dự World Cup vào mùa hè năm sau.
Slovenia sẽ hành quân đến Thụy Sĩ trong khuôn khổ bảng B vào thứ Hai. Sporar kết luận: “Đó là giấc mơ tuyệt đối của mọi cầu thủ: được góp mặt ở một kỳ World Cup”.